Người thọ nhất nước Mỹ tổ chức sinh nhật thứ 116

05/07/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (4/7), một người phụ nữ ở phía nam tiểu bang Arkansas, Mỹ đã tổ chức sinh nhật lần thứ 116 và đón nhận danh hiệu mới: Người sống thọ nhất sống nước Mỹ và thọ thứ hai trên thế giới, nhóm nghiên cứu lão khoa cho biết. 

Hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin, bà Gertrude Weaver đã đón sinh nhật 116 tuổi tại Trung tâm Y tế và phục hồi chức năng Silver Oaks ở Camden, cách Little Rock, thủ phủ Arkansas khoảng 116 km.

Trước đó, nhóm Nghiên cứu Lão khoa đã phân tích các hồ sơ điều tra dân số Mỹ và xác nhận rằng Weaver là người già nhất nước này, chứ không phải cụ Jeralean Talley 115 tuổi, người được sinh ra vào năm 1899. Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo Sách kỷ lục Guinness và nhận thấy các số liệu điều tra dân số năm 1900 xác nhận Weaver 2 tuổi vào thời điểm này, nghĩa là bà được sinh vào năm 1898, Robert Young, quản trị cơ sở dữ liệu của nhóm nghiên cứu và tư vấn cao cấp cho Guinness nói.

Bà Gertrude Weaver đã đón sinh nhật 116 tuổi vào hôm qua (4/7).

Điều này đã giúp Weaver trở thành người thọ thứ hai trên thế giới, sau cụ Misao Okawa, 116 tuổi của Nhật Bản và là người sống lâu thứ 11 mọi thời đại.
Young nói: "Thông thường, 116 sẽ đủ là điều kiện để trở thành người sống lâu nhất thế giới. Tuy nhiên hiện nay đã có "cạnh tranh".

Bà Weaver sinh ra ở phía tây nam Arkansas, gần biên giới bang Texas và kết hôn vào năm 1915. Người phụ nữ thọ nhất nước Mỹ và chồng cô có với nhau 4 người con, tất cả đều đã qua đời, ngoại trừ một con trai 93 tuổi.

Kết hợp hồ sơ điều tra dân số, nhóm nghiên cứu lão khoa cũng tìm hiểu giấy chứng nhận kết hôn năm 1915 của Weaver, trong đó có ghi bà 17 tuổi để xác nhận năm sinh, Young nói. Mặc dù nhà chức trách không tìm thấy hồ sơ khai sinh của Weaver nhưng cho biết bà luôn tổ chức sinh nhật vào ngày 4/7 hàng năm. 

Người phụ nữ sống thọ nhất nước Mỹ và con trai Joe Weaver, 93 tuổi.

Tại bữa tiệc sinh nhật 115 của mình năm ngoái, Weaver đã "vẫy tay và tự ăn được", Vicki Vaughan, Giám đốc tiếp thị tại Silver Oaks nói.

"Hầu hết mọi người đều muốn biết rằng bà có thể nói chuyện được không. Tuy nhiên, sức khỏe của Weaver đang yếu đi một chút trong năm nay nhưng bà vẫn được ra khỏi phòng và tham dự bữa tiệc của mình cùng các hoạt động khác. Weaver còn mỉm cười và vỗ tay".

Năm 104 tuổi, Weaver bắt đầu vào nhà dưỡng lão ở Camden sau khi gặp vấn đề với xương hông, Vaughan nói. Tuy nhiên sau đó, Weaver đã phục hồi chức năng và chuyển về sống cùng cháu gái, trước khi quay lại nhà dưỡng lão vào năm 109 tuổi.

Chia sẻ về “bí quyết” để có được tuổi thọ cao nhất nước Mỹ, Weaver cho rằng mình luôn có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa, làm việc chăm chỉ và yêu thương tất cả mọi người.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm