Người quan sát: Điệp vụ giải cứu

03/11/2023 08:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thoả thuận hợp tác vô thời hạn giữa CLB HAGL và Ngân hàng TMCP LPBank (LienVietPostBank) đã được ký kết trong buổi họp báo tại KS Rex, TP.HCM chiều qua (2/11). Trong chừng mực nào đó, nó khiến người ta liên tưởng tới bộ phim kinh điển "Giải cứu binh nhì Ryan" vậy.

Trong vài năm qua, CLB HAGL gặp khó khăn thực sự về tài chính. Họ không còn đủ tiềm lực để giữ chân các trụ cột, đồng thời cũng là các ngôi sao do chính Học viện bóng đá Hàm Rồng đào tạo ra.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Triệu Việt Hưng, Văn Thanh, Hồng Duy... lần lượt khăn gói ra đi, dù phần lớn đều muốn tiếp tục phục vụ bầu Đức và đội bóng chủ sân Pleiku, với phí lót tay và lương thưởng chỉ cần bằng 2/3, thậm chí một nửa so với những bến đỗ mới. Song ngay cả điều kiện tối thiểu, HAGL cũng không thể đáp ứng, dẫn đến cuộc đào thoát hàng loạt khỏi Hàm Rồng, như chúng ta đã thấy.

Trong số những người ở lại, ngoài Châu Ngọc Quang và một số các cầu thủ trẻ thuộc khoá 2 và 3 vẫn còn hợp đồng, đáng chú ý có Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Sơn và A Hoàng. Họ cũng đã được chèo kéo rất nhiều, nhưng với những hứa hẹn "không thua kém gì những người đã ra đi", ý là về mặt lương thưởng, lót tay, mọi người đều đồng lòng gắn bó với Hàm Rồng, với sân Pleiku. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, CLB vẫn không quay đâu ra tiền và lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

Dài dòng như thế để thấy rằng, sự xuất hiện (có chuẩn bị) của LPBank lúc này còn hơn cả phao cứu sinh với đội bóng phố Núi. Không chỉ chăm lo đội 1 LPBank HAGL, mà Ngân hàng Bưu điện còn bao luôn cả Học viện đào tạo, với cam kết sẽ gắn bó lâu dài, cùng nhau sẻ chia trên từng chặng hành trình, cùng nhau tạo ra những sản phẩm bóng đá tốt nhất.

Trong nhiều năm, chúng ta vẫn chỉ nghe LPBank tài trợ cho bóng chuyền, giờ thì họ bắt tay với bóng đá.

Trong các hoạt động kinh doanh và phát triển các giá trị hình ảnh, thương mại..., nôm na là làm kinh tế bóng đá ở kỷ nguyên lên chuyên, CLB HAGL mới chỉ là số 2 ở Việt Nam. Số 1 hiện vẫn đang... bỏ trống! Thế nên rất đáng khen cho những nỗ lực xoay sở của đội bóng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và kinh doanh bóng đá.

Người quan sát: Điệp vụ giải cứu - Ảnh 1.

HAGL sẽ thay đổi rất nhiều sau khi có nhà tài trợ mới. Ảnh: Tuấn Phạm

Năm 2001, khi tiếp quản bóng đá Gia Lai, bầu Đức đã thực hiện một phi vụ đình đám bậc nhất lịch sử các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đấy là đưa về Pleiku chân sút và là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó, Kiatisuk Senamuang. "Zico Thái" trở thành tượng đài ở sân Pleiku, hiện vẫn tiếp tục gắn bó với HAGL trên cương vị HLV trưởng.

Kể từ sau khi Kiatisuk cập bến phố Núi, dòng máu Thái chảy trong huyết quản của HAGL và cùng với dàn sao nội từ khắp nơi tề tựu về, biến đội bóng này trở thành "Dream Team" vô đối trong giai đoạn 2003-2005.

Nhưng, kể từ sau chức vô địch V-League 2004 (mùa thứ 2 liên tiếp), ngót 20 năm qua, sân Pleiku chưa từng đòi lại được vương miện, dù vẫn không ngừng mua sắm và Hàm Rồng không ngừng sản sinh ra những cầu thủ tốt bậc nhất thế hệ của họ. Đó còn hơn cả một nỗi đau với bầu Đức, một người yêu bóng đá bằng cả tâm can và sẵn sàng cầm nhà đất, dự án, để nuôi bóng đá.

Hôm qua, nhiều người thấy nụ cười đã nở trên môi ông Đoàn Nguyên Đức, rất tươi, rất rạng rỡ. Đã rất lâu ông Đức mới lại xuất hiện trở lại trước báo giới, truyền thông và đám đông. Nhiều người đã nói vui, có lẽ giờ thì bầu Đức sẽ không phải bận tâm đến việc nuôi heo và tìm đầu ra cho sản phẩm (thịt) heo ăn chuối, với hàng trăm hecta chuối đã và đang được trồng nữa.

Chúc mừng ông và cũng chúc mừng CLB HAGL (giờ là LPBank HAGL FC), đội bóng với những cầu thủ sinh ra để được yêu. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm