Người nước ngoài với cầu Long Biên

20/02/2014 09:01 GMT+7 | Di sản


(Thethaovanhoa.vn) - Andy Cao - một trong những kiến trúc sư cảnh quan người Mỹ gốc Việt, hậu duệ của nhân sĩ yêu nước Huỳnh Khương Ninh, đã có chuyến trở về Việt Nam vào tháng 8/2011. Trong chuyến khảo sát cầu Long Biên, KTS này nhận định:


Ảnh Cầu Long Biên của Douglas Jardine

“Đi trên cầu Long Biên tôi cảm nhận được nhịp sống của cây cầu và những giá trị lịch sử của nó qua từng thời khắc. Đến cầu Long Biên, tôi thấy cả một thế giới hòa hợp với nhau mà không nơi nào trên thế giới có được. Nó cho tôi thấy về quá khứ, nhìn thấy hiện tại và cảm giác về tương lai...

Ở News York có công viên High Line rất hiện đại được cải tạo từ một đường ray xe lửa để mọi người lên đó ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố ở xung quanh. Nhưng ở đó không có câu chuyện lịch sử, không phải là một di tích lịch sử như cầu Long Biên. Bởi vậy, nếu giữ gìn, cải tạo tốt, khu vực cầu Long Biên sẽ hơn hẳn High Line hay Central Park ở New York”.

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm