Người lo hậu sự tiết lộ thông tin gây sốc về thi thể Marilyn Monroe

10/06/2015 11:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo lời Allan Abbott, người chuyên lo hậu sự cho các sao Hollywood, thi thể Marilyn Monroe có những chỗ tụ huyết trên mặt và phần cổ cũng sưng phồng lên, khiến người ta khó nhận ra người đẹp một thời.

Allan Abbott và Ron Hast là hai người bạn từ thời phổ thông. Trong một đợt nghỉ Hè hồi những năm 1950, họ đã mua một chiếc xe phục vụ tang lễ để đi... cắm trại. Chính chiếc xe này đã giúp cả 2 có công việc Hè đầu tiên là mang hoa từ nhà xác tới nghĩa trang.

Từ đây, họ dần chuyển sang kinh doanh xe chuyên chở hoa, xe limo dành cho người chết, máy bay để vận chuyển thi hài người chết và thuyền rải tro cốt. Cả 2 nhanh chóng trở thành những chuyên gia tang lễ hàng đầu ở Hollywood và họ đã lo hậu sự cho rất nhiều người nổi tiếng, như các diễn viên Clark Gable và Ernie Kovacs; Jack Warner, ông chủ công ty Warner Brothers; ca sĩ Mario Lanza...

Abbott và Hast, hai người chuyên lo hậu sự cho các sao Hollywood

Allan Abbot đã viết lại trải nghiệm của bản thân trong cuốn Pardon My Hearse, dự kiến xuất bản trong ngày 15/6 tới đây. Đáng chú ý nhất là chi tiết viết về người đẹp Marilyn Monrone.

Ngày 5/8/1962, Marilyn Monroe được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở đường 1230 Fifth Helena Drive, Brentwood. Cái chết được xác định là do quá liều thuốc an thần Nembutal, có dấu hiệu tự sát.

Căn phòng ngủ, nơi thi thể Monroe được tìm thấy

Cảnh sát Los Angeles đã gọi điện cho Nghĩa trang Westwood và hướng dẫn họ mang thi thể Monroe đi. Sau đó họ gọi cho Abbott để ông xử lý việc khâm liệm thi thể. Abbott đã tới nhà xác cùng một chuyên gia liệm xác có biệt danh 'Frenchie'.

"Khi gỡ bỏ tấm vải che trên thi thể, chúng tôi không thể tưởng tượng đó là Marilyn Monroe. Cô ấy trông như một người phụ nữ rất đỗi bình thường, đang già đi và không chăm sóc tốt bản thân mình. Có thể thấy, hoàn cảnh xung quanh cái chết của Monroe đã dẫn tới việc cô ấy có ngoại hình rất tồi, tới mức không thể nhận ra" - Abbott nói.

Thi thể Monroe được chuyển tới nhà xác

Ông cho biết khi ai đó qua đời, trọng lực khiến máu đọng lại ở vùng thấp nhất trên cơ thể họ, gây biến màu ở những nơi này. Do nhiều người qua đời khi nằm ngửa, tình trạng biến màu không gây ra nhiều vấn đề.

"Nhưng trong trường hợp của Marilyn, cô ấy qua đời khi đang nằm úp mặt xuống. Vì thế, chúng tôi thấy có những chỗ tụ huyết rất lớn trên gương mặt cô ấy. Cổ cô ấy cũng sưng phồng lên" - ông kể, cho biết các bác sĩ pháp y đã tắm rửa cho Monroe.

Abbott cũng thấy rằng mái tóc của Monroe ngắn hơn so với bình thường. "Monroe đã không nhuộm tóc trong một thời gian, bởi phần chân tóc cô ấy có màu tối hơn và chúng đã mọc dài chừng 1 cm. Màu tóc tự nhiên của cô ấy là nâu nhẹ, không phải vàng sáng. Chân Monroe đã không được cạo sạch trong ít nhất 1 tuần và môi cô ấy khô nứt. Cô ấy cũng cần cắt móng tay và móng chân" - ông kể.

Theo lời Abbott, thi thể Monroe cho thấy người đẹp đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình trong thời gian cuối đời

Abbott nói rằng hoạt động liệm xác Monroe bắt đầu từ việc xử lý vùng sưng tấy ở cổ. Frenchie quyết định rằng họ sẽ phải cắt vào vùng này để nó xẹp xuống: "Anh ấy hướng dẫn tôi giữ Monrone nằm nghiêng về một bên để phục vụ việc cắt vào phía sau cổ cô ấy, nhằm lấy đi một vùng da lớn. Tiếp đó, anh ấy khâu khép miệng vết cắt. Thật không dễ chịu khi nhìn cảnh đó, nhưng vùng sưng tấy đã giảm đi rất nhiều."

Khi Abbott và Frenchie xử lý xong cái cổ của Marilyn cũng là lúc trang phục của người đẹp được mang tới. Trong các món đồ có 2 miếng độn ngực nhỏ, dường như không giúp tạo ra một bộ ngực cỡ lớn như người ta vẫn thường nghĩ về Monroe.

Vì thế bà Hamrock, vợ viên giám đốc nhà tang lễ ở Nghĩa trang Westwood, đã dùng vải cotton độn vào áo ngực của Monroe để bộ ngực trông lớn hơn. Chuyên gia trang điểm của Monroe là Allan 'Whitey' Snyder sau này giải thích rằng ở tuổi 36, ngực của Monroe đã có dấu hiệu xệ xuống. Monroe đối phó bằng cách mặc áo ngực và nhét những miếng độn ngực rất mỏng giữa áo lót và áo ngoài, để tạo cảm giác bộ ngực căng tròn tự nhiên.

Sau khi trang điểm và mặc trang phục xong, thi hài Monroe được đưa tới lễ tang. Cuối cùng, người đẹp được mai táng ở Nghĩa trang Westwood.

V.L
Theo Daily Mail

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm