Người khiếm thị thưởng thức EURO 2024 như thế nào?

09/07/2024 21:42 GMT+7 | EURO 2024

Người khiếm thị thưởng thức trận đấu tại EURO 2024 theo cách của mình, vì bóng đá có ngôn ngữ riêng của nó.

Đây cũng là một ngày như bao ngày khác gần đây đối với bà Lina Iglesia, 60 tuổi, người Tây Ban Nha.

Bà có mặt tại một quán bar ở Pontevedra và theo dõi trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha với Đức ở tứ kết Euro 2024.

Người khiếm thị thưởng thức EURO 2024 như thế nào?

Cùng với những người bạn của mình là Elias Parga 69 tuổi, Pablo Radio 57 tuổi, Carla Fandango 33 tuổi, tất cả họ đều là những người khiếm thị.

Con của bà Lina, cũng là một vận động viên Paralympic của Tây Ban Nha, Adiaratou Iglesia, họ cùng nhau cổ vũ thày trò HLV De La Fuente một cách nồng nhiệt.

Bóng đá có ngôn ngữ riêng của nó, và dù không nhìn thấy những gì diễn ra trên màn hình ti vi, nhưng với Elias, Pablo và Carla, họ có thể cảm nhận được tất cả.

Từ sự kịch tính và đến bầu không khí bóng đá nóng bỏng qua tiếng bình luận trên truyền hình, những bình luận sống động của các bình luận viên giúp họ cảm nhận trận đấu một cách rõ ràng.

Họ lắng nghe chăm chú từng nhịp bóng lăn, từng pha va chạm, từng cú sút bóng và cũng lo lắng hồi hộp ở mỗi tình huống quan trọng. Và cùng nhau ăn mừng hân hoan khi đội nhà ghi bàn.

"Tây Ban Nha chơi hay hơn Đức, nhưng điều đó đã không giúp đội bóng giành chiến thắng dễ dàng trong trận đấu. Chúng tôi sẽ đánh bại Pháp để có mặt ở chung kết", chị Carla Fandango chia sẻ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khẳng định chiến thắng của Tây Ban Nha, họ đã ôm nhau và ăn mừng một cách hạnh phúc.

Hôm nay, bà Lina Iglesia sẽ lại cùng với những người bạn của mình, ngồi trước màn hình, và cổ vũ cho những chàng trai áo đỏ trong cuộc đối đầu với Pháp.

Trần Dũng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm