28/07/2025 06:10 GMT+7 | Bóng đá Anh
Lucy Bronze đã khiến người hâm mộ sững sờ khi tiết lộ rằng cô đã thi đấu toàn bộ Euro 2025 với xương chày bị gãy.
Cầu thủ 33 tuổi đã kiên cường vượt qua chấn thương nghiêm trọng để góp phần quan trọng giúp đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sarina Wiegman bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.
Lucy Bronze ăn mừng chức vô địch
Trong trận chung kết thắng Tây Ban Nha, Bronze thi đấu 105 phút trước khi buộc phải rời sân ở giờ nghỉ hiệp phụ do chấn thương đầu gối ở chân còn lại.
Sau chiến thắng 3-1 trên loạt sút luân lưu, hậu vệ của Chelsea chia sẻ với báo chí: "Tôi đã chơi suốt giải đấu với xương chày bị gãy và rồi còn gặp vấn đề ở đầu gối chân còn lại. Đó là lý do các đồng đội khen ngợi tôi rất nhiều sau trận gặp Thụy Điển, vì tôi đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Nếu đó là cái giá để cống hiến cho đội tuyển Anh, tôi sẵn sàng chấp nhận."
Nói về hành trình tại giải đấu, Bronze nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Dù có nhiều ý kiến trái chiều từ bên ngoài, chúng tôi đã đoàn kết và nỗ lực hết mình. Chiến thắng trên loạt sút luân lưu là nguồn cảm hứng lớn lao khi được là một phần của đội bóng này.
"Thành tựu hôm nay thật sự khó tin. Thắng trên loạt sút luân lưu mang lại cảm giác tuyệt vời, nhưng thua ở loạt sút này là cách tồi tệ nhất để rời một trận chung kết. Tôi hiểu cảm giác của những đồng đội cũ ở Barca khi sút hỏng phạt đền vì tôi cũng từng trải qua điều đó vài năm trước. Nhưng năm nay, vinh quang thuộc về đội tuyển Anh.
"Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường, chứng minh rằng hãy luôn tin vào bản thân bất kể người khác nói gì."
Sự kiên cường của Lucy Bronze được người Anh ca ngợi
Với tên đệm "Tough" (Cứng cỏi) đầy ý nghĩa, Bronze đã được huấn luyện viên Wiegman ca ngợi về sự mạnh mẽ trong suốt giải đấu. Bà nói: "Sự kiên cường và tinh thần chiến đấu của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Chỉ có cách dùng xe lăn mới đưa được cô ấy ra khỏi sân."
Người hâm mộ không khỏi thán phục trước tiết lộ về chấn thương của Bronze. Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội X: "Cô ấy là một chiến binh đích thực và là người cống hiến tuyệt vời cho Lionesses. Nếu đây là giải đấu lớn cuối cùng của cô ấy, thì đó là cách chia tay đầy vinh quang."
Một người khác bày tỏ: "Lucy Bronze thật sự truyền cảm hứng. Cả đất nước đang tự hào vì cô ấy!" Một người hâm mộ khác bình luận: "Cô ấy đúng với cái tên của mình – Bronze Cứng Cỏi."
Một ý kiến khác cho rằng: "Cô ấy xứng đáng được phong tước nữ hiệp sĩ vì sự kiên cường này."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất