Ukraina 2-1 Thụy Điển: Sheva tỏa sáng, Ukraina lên đầu bảng D

12/06/2012 00:46 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng bằng đầu thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời ngày nào của Sheva đã giúp Ukraina đánh bại Thụy Điển 2-1, qua đó leo lên ngôi đầu bảng D.

Đội hình thi đấu:

Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Mellberg, Granqvist, M. Olsson, Elm, Larsson, Kallstrom, Ibrahimovic, Toivonen, Rosenberg.

Ukraina: Pyatov, Selin, Khacheridi, Mikhalik, Tymoshchuk, Gusev, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Shevchenko, Voronin.

Trận đấu bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Thụy Điển.


Ibra đã để lại dấu ấn trong trận này - Ảnh Getty

Năm phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra với ưu thế tạm nghiêng về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, để có thể phá vỡ được kết cấu phòng ngự của Thụy Điển, Ukraina chắc chắn sẽ phải tạo ra được nhiều pha lên bóng mang tính đột biến cao.

Phút thứ 10: Kallstrom đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với một cầu thủ Ukraina.

Mười lăm phút đầu tiên đã trôi qua mà chưa đội nào tạo ra được một cơ hội thực sự ấn tượng về phía khung thành của nhau. Dường như kết quả của trận hòa 1-1 giữa Anh và Pháp đang ảnh hưởng tới cách tiếp cận trận đấu của cả Ukraina và Thụy Điển khi không đội nào muốn vội vàng dâng lên tấn công để rồi thất bại.

Phút thứ 16: Ibra tạt bóng khó chịu vào khu cấm địa Ukraina, buộc thủ môn Pyatov phải vất vả đấm bóng. Sau đó, bóng đến đúng vị trí của Toivonen nhưng cầu thủ đang chơi cho PSV đã "giật mình" nên cơ hội trôi qua khá đáng tiếc.

Trận đấu đang diễn ra không hấp dẫn khi thiếu đi những tình huống tấn công đáng chú ý. Trong khi Thụy Điển phụ thuộc quá nhiều vào khả năng phát động tấn công của Ibra thì các cầu thủ Ukraina vẫn chưa tìm được cách nào phá vỡ được kết cấu phòng ngự của đối phương.

Phút thứ 24: CƠ HỘI! Trong một tình huống phản công nhanh, Sheva khôn ngoan phá bẫy việt vị để nhận bóng của đồng đội và tung ra một cú dứt điểm chéo góc. Đáng tiếc cho Ukraina khi bóng đã đi ra ngoài.

Hiệp 1 chỉ còn 15 phút nhưng tốc độ của trận đấu vẫn diễn ra khá chậm. Bóng thường luẩn quẩn ở khu vực giữa sân, trong khi các cầu thủ tấn công của hai đội vẫn chưa đủ xuất sắc để tạo ra những tình huống đột biến như tình huống mà Sheva có cơ hội dứt điểm ở phút 24.

Phút thứ 31: Rosenberg có bóng trong vòng cấm địa và quyết định quay người dứt điểm nhưng thủ môn Pyatov đã chọn đúng vị trí cản phá.

Phút thứ 35: CÚ SÚT! Từ một pha phối hợp nhỏ ở giữa sân, Voronin bất ngờ tung ra một cú sút xa song thủ môn Isaksson vẫn làm chủ được tình hình.

Phút thứ 37: Thêm một cú dứt điểm từ xa nữa của Konoplyanka nhưng lần này, bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 38: NGUY HIỂM! Bóng được đưa vào vòng cấm địa của Thụy Điển và Yarmolenko đã có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng một hậu vệ của Thụy Điển đã lùi về cản phá thành công.

Phút thứ 40: CỘT DỌC! Từ đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Ibra đã chọn đúng vị trí để tung ra một cú đánh đầu cực hiểm. Thủ môn của Ukraina đã bị loại hoàn toàn trong tình huống này nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Ibra.

Hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số 0-0.


Sheva đã tỏa sáng đúng lúc - Ảnh AP

Hiệp 2 trở lại với ưu thế ban đầu nghiêng về phía Thụy Điển khi đội bóng của Ibra chủ động dâng cao tấn công.

Phút thứ 52: BÀN THẮNG! Trong một pha dàn xếp tấn công thoải mái của các cầu thủ Thụy Điển, Kallstrom kiến tạo để Ibra dễ dàng đệm bóng tung lưới Ukraina, mở tỷ số cho Thụy Điển.

Phút thứ 55: BÀN THẮNG! Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển không kéo dài được lâu sau khi Sheva tận dụng rất tốt pha tạt bóng của đồng đội để ghi bàn thắng san hòa 1-1 cho Ukraina.

Phút thứ 60: BÀN THẮNG! Ucraina như đang sống trong mơ khi chỉ vài phút, đội tuyển của nước đồng chủ nhà EURO 2012 đã có được hai bàn thắng để lật ngược tình thế. Trong một pha đá phạt góc, Sheva lại một lần nữa thể hiện được phẩm chất siêu sao một thời khi chạy cắt mặt rồi đánh đầu cực nhanh tung lưới Thụy Điển.

Bàn thua thứ hai của Thụy Điển có một phần lỗi của Ibra khi tiền đạo này đã không theo kèm quyết liệt Sheva, tạo điều kiện cho tiền đạo này đánh đầu thoải mái tung lưới Iksacsson.

Phút thứ 67: Christian Wilhelmsson thay Sebastian Larsson. Thụy Điển đang cố gắng thay đổi nhân sự để tìm nét mới trong thế trận tấn công song lúc này, Ucraina đã có được lợi thế tâm lý lớn nhờ hai bàn thắng của Sheva.

Phút thứ 71: Elmander vào thay Rossenberg.

Phút thứ 74: NGUY HIỂM! Ibra vẫn nỗ lực trên hàng công của Thụy Điển khi anh tung ra một cú sút căng từ cự ly 24m. Tuy nhiên, bóng bay trong tầm kiểm soát của thủ môn Pyatov nên không có bàn thắng cho Thụy Điển.

Phút thứ 80: Sheva rời sân trong sự tán dương của người hâm mộ. Ở tuổi 36, Sheva đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút nữa là kết thúc và Ukraina đang ở rất gần ngôi đầu bảng D nếu giữ được tỷ số là 2-1.

 

Phút thứ 90: NGUY HIỂM! Elmander có được cơ hội đối mặt với thủ môn của Ukraina song cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại quá thiếu chính xác. Một cơ hội san hòa tỷ số 2-2 đã bị bỏ lỡ.


Phút thứ 92: NGUY HIỂM! Trung vệ Mellberg bất ngờ lên tham gia tấn công và đón đường kiến tạo của đồng đội rồi dứt điểm song bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Thêm một lần thoát thua cho Ukraina.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Ukraina.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm