1h45, ngày 12/06, Ukraina - Thụy Điển: Không phải kẻ lót đường

11/06/2012 10:55 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Nếu không giành được quyền đăng cai EURO 2012 thì có lẽ giấc mơ tham dự VCK châu lục vẫn chưa thể trở thành hiện thực với Ukraina, đội bóng hiện xếp hạng 52 thế giới. Nhưng chẳng phải cách đây 6 năm, họ cũng không được đánh giá cao trong lần đầu dự VCK World Cup, nhưng vẫn lọt vào đến vòng tứ kết đó sao?

Nói một cách chính xác hơn, ở giải đấu trên đất Đức năm ấy, các học trò của Oleg Blokhin chỉ chịu thua mỗi Italia, đội bóng sau đó đã bước lên ngôi vô địch. Trước đó, Ukraina đã xếp thứ nhì bảng H (sau Tây Ban Nha), và vượt qua Thụy Sĩ trong cuộc so tài trên chấm luân lưu, với tỷ số thuyết phục 3-0.

Người hùng của Ukraina ở trận đấu ấy, thủ thành kỳ cựu Oleksander Shovkovsky (Dynamo Kiev), vẫn chưa treo găng sau 18 năm thi đấu cho ĐT Ukraina (92 trận). Thậm chí anh còn là người gác đền số một trong kế hoạch của Blokhin tại VCK này, cho đến khi dính chấn thương bả vai và không kịp bình phục. Cơn đau đầu trong khung gỗ tiếp tục khi Andriy Dikan (Spartak Moskva) chấn thương đầu và mặt phải nghỉ nốt, còn Oleksandr Rybka (Shakhtar Donetsk) thì bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Trong bối cảnh ấy, Andriy Pyatov, đồng đội của Rybka ở Shakhtar, lại là người giàu kinh nghiệm và đáng tin nhất với 26 trận khoác áo ĐTQG. Hai thủ môn còn lại của Blokhin ở VCK lần này thì một quá già (Horyanov, 37 tuổi), một quá trẻ (Koval, 19), nhưng có một điểm chung là rất ít kinh nghiệm quốc tế, với tổng cộng 3 lần khoác áo ĐTQG.

Ukraina không phải kẻ lót đường, dù mới lần đầu dự VCK - Ảnh Getty

6 năm trước, chiến tích của Ukraina phải dựa rất nhiều vào hàng phòng ngự, đã giữ sạch lới 3/5 trận đấu. Nhưng ở kỳ EURO này, có lẽ Blokhin sẽ phải thay đổi một chút về cách tiếp cận của mình, bởi phòng ngự không còn là điểm mạnh của họ nữa. Ngoài nỗi lo nơi khung gỗ, trung vệ trụ cột Chygrynskiy cũng vắng mặt do chấn thương, trong khi đó, Mykhalyk và Rakitskiy ít được thi đấu ở CLB mùa vừa rồi vì lý do tương tự. Gương mặt đáng tin nhất nơi hàng phòng ngự Ukraina hiện nay là hậu vệ phải Oleg Husyev, người có khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt. Anh cũng là một trong những trụ cột còn sót lại từ World Cup 2006.

Nhưng vấn đề với Ukraina là họ cũng khó có thể áp đặt thế trận vì không có một nhạc trưởng thực sự trên hàng tiền vệ. Người có khả năng tổ chức nhất nơi tuyến giữa là Anatoliy Tymoschuck thì thường xuyên phải chơi thấp nhất, để hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, với những cầu thủ chạy cánh trẻ trung và giàu tốc độ như Yarmolenko, Konoplyanka, những pha phản công có thể là vũ khí thích hợp nhất với Ukraina ở thời điểm hiện tại.

Bộ mặt nào của Ibra

Không nhiều người kỳ vọng vào Shevchenko, người đã ở bên kia sườn dốc, nhưng Ibrahimovic thì khác. Chân sút của Milan là Vua phá lưới Serie A mùa giải vừa rồi (28 bàn), và nổ súng liên tiếp ở 3 trận giao hữu trước thềm EURO 2012. Đã đạt được rất nhiều thành công lớn trong màu áo các đội bóng lớn AC Milan, Barcelona, Juve,... anh cũng là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thụy Điển hiện nay.

Erik Hamren, người đã thay thế Lars Lagerback sau khi Thụy Điển không vượt qua vòng loại World Cup 2010, đã đặt niềm tin rất lớn vào Ibra, và thậm chí còn trao cho anh tấm băng đội trưởng. Ông hy vọng rằng ở tuổi 30, chân sút ngỗ ngược này đã "lớn" hơn nhiều, và đáp ứng được sự chờ đợi của hàng triệu CĐV chủ nhà. Việc Thụy Điển ghi tới 31 bàn thắng ở vòng loại cũng chứng tỏ một thay đổi đáng kể của ĐT Thụy Điển so với thời Lagerback: không nặng về phòng ngự nữa mà chủ động hơn trong tấn công. Trước một Ukraina bị suy yếu khá nhiêu nơi hàng thủ, sẽ không ngạc nhiên nếu Hamren xua quân lên tấn công ngay từ đầu, bất chấp việc phải thi đấu dưới áp lực của hàng vạn khán giả chủ nhà. Mà thật ra thì Ukraina cũng phải chịu áp lực lớn không kém, và việc họ thua 4/8 trận sân nhà gần nhất là một minh chứng.

Song, như đã nhắc ở trên, Ukraina đã từng gây bất ngờ vào những thời điểm họ không được đánh giá cao nhất. Còn với Thụy Điển, việc dựa quá nhiều Ibra có thể sẽ trở thành một điểm bất lợi đối với họ. Thực tế đã chứng minh rằng tiền đạo cao lớn này thường xuyên gây thất vọng ở các giải đấu lớn cùng ĐTQG, đúng vào thời điểm mà người ta kỳ vọng vào anh nhiều nhất.

Dự đoán: 2-1

Trần Khánh An

Con số

1 - Ukraina là đội tuyển duy nhất tại EURO 2012 ra mắt ở VCK châu lục (nhờ là đồng chủ nhà). Giải đấu lớn duy nhất mà họ từng tham dự trong lịch sử là World Cup 2006.

8 - Sau khi Ba Lan bị Hy Lạp cầm hòa 1-1, cả 8 đội chủ nhà gần nhất của VCK EURO đều không giành được chiến thắng ở trận mở màn.

2 - Kể từ sau khi lọt vào bán kết EURO 1992, giải đấu diễn ra trên sân nhà, Thụy Điển mới thắng 2 trong tổng số 10 trận đã chơi tại VCK. Tuy vậy, họ đã khởi động khá ấn tượng cho giải năm nay, khi toàn thắng 4 trận giao hữu gần nhất.

Lực lượng

Ukraina: Chigrinskiy chấn thương, rút lui trước thềm VCK. 10 cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có Tymoshchuk và Voronin, đã bình phục và có thể thi đấu.

Thụy Điển: Elmander đã bình phục chấn thương bàn chân và sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến:

Ukraina: Pyatov - Husyev, Khacheridi, Mykhalik, Selin - Tymoschchuk - Nazarenko, Konoplyanka, Yarmolenko - Devic, Voronin

Thụy Điển: Isaksson - Lustig, Melberg, Olsson, Granqvist - Elm, Svensson, Kallstrom, Larsson - Toivonen - Ibrahimovic



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm