Người đẹp Hạ Long 2014 Đỗ Thị Huệ: 'Tôi thích đội Anh nhưng Tây Ban Nha sẽ vô địch'

15/06/2016 06:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gương mặt thanh tú, chỉ số hình thể ấn tượng, Đỗ Thị Huệ từng bước lên vị trí cao nhất cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2014, được xướng tên trong Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 và giành giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất cuộc thi. Nhưng ít ai biết, người đẹp Hạ Long vốn là fan nữ số 1 của CLB Than Quảng Ninh.

Mỗi khi CLB thi đấu trên sân Cẩm Phả, Đỗ Thị Huệ luôn có mặt, bởi với cô, ngoài kinh doanh, bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng. Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện cùng cô về mùa EURO 2016.

Sở thích “bắt buộc” thành tự nguyện...

* Vì sao bạn lại thích xem bóng đá?

- Tôi biết và thích bóng đá cũng là một sự tình cờ. Ngay từ ngày còn học phổ thông, tôi đã tham gia vào những hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Bóng đá chính là hoạt động thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn nhất. Ban đầu, các bạn gái phải đi theo trông đồ cho các bạn nam cùng lớp.

Sau đó, chúng tôi bị cuốn vào những tình huống, những pha bóng của các bạn ấy. Thế là cái sở thích xuất phát từ bị “bắt buộc” đó ngấm dần vào mình thành “tự nguyện” lúc nào không hay.  


Đỗ Thị Huệ luôn có niềm đam mê với trái bóng tròn

* EURO 2016 này, bạn thích xem ở nhà với gia đình hay thích xem với bạn bè bên ngoài?

- Câu này trả lời dễ mà khó vì tôi chỉ xem bóng đá khi có đông người. Vậy nên, nếu gia đình tôi có đông người xem thì tôi xem cùng gia đình, còn không thì tôi rủ bạn hoặc đến nhà bạn để xem. Cũng có khi, tôi cùng bạn bè ngồi quán cà phê bóng đá nào đó thưởng thức trận đấu để thêm trải nghiệm...

* Bạn thích nhất đội nào? Bạn dự đoán đội nào sẽ vô địch?

- Tôi thích đội tuyển Anh vì tôi thường theo dõi giải ngoại hạng Anh. Nhưng nếu dự đoán đội vô địch, tôi sẽ dự đoán Tây Ban Nha. Đơn giản vì mấy mùa giải gần đây các CLB của Tây Ban Nha đang thống trị các giảiở châu Âu.

Yêu cái đẹp, nên yêu bóng đá

* Theo bạn, phụ nữ đam mê bóng đá khác với nam giới ở những điểm gì?

- Đam mê bóng đá thì phụ nữ và nam giới không có khoảng cách. Nhưng để theo đuổi đam mê này thì phụ nữ vất vả hơn cánh mày râu. Thứ nhất là chúng tôi còn có thiên chức làm vợ, làm mẹ nên không có nhiều thời gian dành cho đam mê.

Thứ hai là muốn xem một trận đấu trong nước thì phải đội nắng đến sân, còn muốn xem một trận đấu ở châu Âu thì phải thức đêm. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc của chúng tôi. Có lẽ, đây là rào cản mà nhiều người đưa ra để phân biệt khoảng cách đam mê bóng đá giữa phụ nữ và nam giới.

* Là cổ động viên nhiệt tình của CLB Than Quảng Ninh và đã nhiều lần ra sân, chắc hẳn bạn có nhiều kỷ niệm?

- Kỷ niệm sân cỏ của tôi thì nhiều lắm! Tôi xin kể một câu chuyện vui như này. Chẳng là thấy tôi hay đi xem bóng đá lại thỉnh thoảng có hình trên báo thể thao với tư cách CĐV chứ không phải trên các mặt báo phụ nữ nên có cô bạn thân tò mò. Cô ấy thắc mắc với tôi là “xem bóng đá có gì hay mà ham thế”.


Đỗ Thị Huệ chụp ảnh cùng HLV Miura tại sân Cẩm Phả

Tôi trả lời “muốn biết thì theo tôi đến sân”. Thế là cô theo tôi đến SVĐ. Sau 15 phút hòa mình vào không khí sôi động ở trên sân, cô bé đã thực sự bị mê hoặc và phải thốt lên rằng: “Công nhận xem bóng đá hay thật”.

Tuy nhiên tôi “sốc” khi cô ấy hỏi “cái anh áo vàng kia đá cho đội nào mà cứ thổi còi toét toét,chẳng thấy tranh bóng gì hết?”. Hóa ra cô chỉ mải mê với những âm thanh cổ vũ trên khán đài mà không chú ý gì đến diễn biến trận đấu. Khỏi giải thích ai cũng biết “Anh áo vàng” đá cho đội nào.

* Còn trên sân cỏ, chắc hẳn bạn đã chứng kiến nhiều trận cầu kịch tính...?

- Bóng đá đương nhiên phải có nhiều trận đấu gay cấn, tình huống kịch tính, cả những pha bóng thô bạo. Nhưng tôi thấy, bản chất của bóng đá cũng ẩn chứa rất nhiều nét đẹp và triết lý cuộc sống. Chẳng phải riêng tôi mà có rất nhiều bạn nữ cũng rất đam mê bóng đá. Vì chúng tôi là người yêu cái đẹp, nên chúng tôi yêu bóng đá...

* Vậy chắc chắn bạn sẽ phải xem và thưởng thức mùa EURO 2016 này rồi?

- Tôi sẽ chỉ có thể theo dõi EURO theo cách của phụ nữ. Nghĩa là những trận đấu ở khung 8h và 11h sẽ ưu tiên xem trực tiếp. Còn những trận đấu ở khung 2h sẽ được xem lại vào sáng hôm sau. Tuy nhiên hai trận bán kết và trận chung kết, tôi sẽ cân nhắc “phá lệ”.  

* Bạn từng chia sẻ rằng muốn trở thành một doanh nhân. Ước muốn đó bây giờ ra sao?

-  Hiện tại, tôi đang là một kế toán cho một doanh nghiệp và vẫn đang theo đuổi nghề này để tích luỹ thêm kinh nghiệm trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh đầy khó khăn...

* Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

An Như (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm