Người đàn ông tìm lại cha và 5 anh em sau 44 năm xa cách

05/07/2014 14:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – 2/7/2014 có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Rod Whitaker, ở tiểu bang Georgia (Mỹ) sau khi anh tìm thấy và đoàn tụ cha cùng 5 anh em chưa bao giờ gặp mặt sau 44 năm xa cách.

Suốt 44 năm, cha của Rod chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Rod sau khi được gửi đi tham chiến tại Việt Nam và không hề biết rằng mẹ Rod đã mang thai đứa con của mình. 

Giây phút đoàn tụ của 2 cha con sau 44 năm xa cách.

Rồi vào thứ 4 (2/7), Whitaker đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco và đoàn tụ không chỉ với cha mà còn được sum họp với 5 anh em mà mình chưa bao giờ gặp mặt. 

Whitaker cũng đã có sinh nhật hạnh phúc nhất vào hôm qua bên hàng trăm người thân vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7. 

Cha của Rod (phải) là cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABC7 News, Rod đã chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời về ngày thay đổi cả cuộc đời mình. Whitaker cho biết anh đã đăng tin lên các trang web như Ancestry.com trước khi tìm thấy cha ở California. 

Dương Trần
Theo The Sideshow

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm