Người dân Nam Phi chờ đợi hàng giờ để vào viếng ông Mandela

12/12/2013 10:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ước tính có tới khoảng 2.000 người dân Nam Phi đã đứng chờ đợi hàng giờ để đợi đến lượt vào viếng Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

"Người dân Nam Phi xếp hàng tới hàng giờ chỉ để vào viếng ông Mandela. Như những họ đã chờ đợi bài phát biểu đầu tiên của Cựu Tổng thống Nam Phi năm 1994", ông Ellias Nyembe, một trong những người dân đến viếng ông Mandela chia sẻ. 


Dòng người chờ đợi vào viếng Cựu Tổng thống Nam Phi

"Chúng tôi đến đây để nói lời từ biệt với người anh hùng Nam Phi. Ông ấy đã đến lúc phải được nghỉ ngơi sau những đóng góp không mệt mỏi đưa thay đổi đến với đất nước Nam Phi".

Nhiều thanh thiếu niên trong dòng người đến viếng cựu Tổng thống Nam Phi còn quá trẻ để biết đến giai đoạn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid reo rắc khổ đau đối với người da đen. Nhiều người đến viếng ông Mandela cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng nhìn thấy ông.

Đối với Nyembe, ông vẫn nhớ như in những ngày tháng đó. Những tháng ngày mà người da đen đi ra khỏi nhà phải mang theo chứng minh thư, đến tiệm mua bánh mỳ phải đi bằng cửa riêng, ngồi trên tàu ở khoang dành cho người da đen. Tại quán ăn, người da đen không được ngồi lại mà chỉ được gọi đồ ăn mang về nhà. "Mandela giúp chúng tôi có thêm hy vọng, vào một tương lai tốt đẹp hơn ".

Có những người đã bị ngất do chờ đợi quá lâu trước ánh nắng mặt trời

Một người dân khác, Nezi Maqungu 53 tuổi nói rằng: "Chúng tôi không thể tin rằng ông Mandela đã ra đi. Đất nước Nam Phi sẽ rất nhớ những đóng góp của ông đối với quá trình giải phóng dân tộc".

Cũng chính tại tòa nhà Liên minh, nơi mà ông Mandela từng phát biểu với tư cách là vị Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994 sẽ là nơi mà người dân Nam Phi chứng kiến lần cuối cùng hình ảnh của ông. Người cháu trai của Nelson Mandela, Mandla mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với cà vạt đứng bên cạnh linh cữu Cựu Tổng thống Nam Phi. Quan tài lớn màu đen với một ô thủy tinh nhỏ vừa đủ để lộ ra gương mặt ông Mandela với mái tóc đã bạc trắng và chiếc áo sơ mi quen thuộc. Những người đến nhìn ông Mandela lần cuối đã không thể cầm được nước mắt.

Ca sĩ Naomi Campbell đến viếng ông Nelson Mandela

Các quan chức Nam Phi ước tính trung bình có 2.000 người đến viếng ông Mandela mỗi giờ. Anh Nesane, một kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe đã chờ đợi trong vòng 5 giờ đồng hồ cho biết: "Ít nhất chúng tôi sẽ được thấy hình ảnh ông Mandela lần cuối cùng. Tôi rất buồn khi biết rằng ông ấy sẽ không bao giờ trở lại, ông ấy đã là một phần của lịch sử đất nước nam Phi".

Dòng người như bất tận cảm thấy thất vọng khi không thể nhìn thấy Cựu Tổng thống Nam phi trong ngày hôm qua sẽ trở lại trong ngày thứ Năm và thứ Sáu trước khi ông được đưa về chôn cất tại quê hương Qunu vào ngày Chủ nhật.

Bà Graca Machel ngắm nhìn ông Nelson Mandela lần cuối

Bà Graca Machel, trong bộ đồ tang màu đen không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy ông Mandela bên trong quan tài. Các thành viên khác trong gia đình bao gồm cả vợ cũ Winnie Madikizela đã đến viếng ông Mandela. Tiếp đến là ca sĩ Bono, ca sĩ Naomi Campbell, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugaba.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Anh, Sir Herbert Baker, tòa nhà Liên minh gợi nhớ lại quá khứ khi còn là thuộc địa của Nam Phi và cũng là nơi mà đất nước Nam Phi có vị Tổng thống da màu đầu tiên.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm