Người dân Hàn Quốc ra đường cầu nguyện cho các nạn nhân sự cố Itaewon

06/11/2022 11:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Đến nay đã hơn 1 tuần kể từ sau khi sự cố tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc xảy ra. Ngày 5/11 vừa qua cũng chính là ngày cuối cùng của tuần lễ tưởng niệm quốc gia, rất nhiều người dân Hàn Quốc đã đổ ra đường, cùng nhau thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số ra đi thanh thản.

Các lớp dạy sơ cứu, hồi sức tim phổi 'cháy suất' sau thảm họa giẫm đạp khiến 156 người chết tại Iteawon

Các lớp dạy sơ cứu, hồi sức tim phổi 'cháy suất' sau thảm họa giẫm đạp khiến 156 người chết tại Iteawon

Sau sự việc ở Itaewon (Hàn Quốc), số lượng người đăng ký học tại các lớp dạy về hồi sức tim phổi và các kỹ năng sơ cứu tăng hơn hai lần.

Qua những bức ảnh được các trang báo lớn ở Hàn Quốc đăng tải như Yonhap, Chosun, Sedaily... có thể thấy mỗi góc phố, con đường đều ngập tràn hoa tươi và những mảnh giấy nhớ. Trên đó là những câu chữ, lời nhắn vô cùng xúc động. Tất cả đều là tình cảm trân quý người dân dành cho các nạn nhân xấu số trong sự cố Itaewon.

Chú thích ảnh
Lễ tưởng niệm được tổ chức dưới đường phố, trong không khí trang nghiêm. (Ảnh: Yonhap News)

Có lẽ nỗi mất mát này sẽ được người dân Hàn Quốc ghi nhớ mãi, đặc biệt là với những gia đình có người thân ra đi trong sự cố. Dù là ngày cuối cùng của tuần lễ tưởng niệm quốc gia, nhưng đối với họ, những ngày tháng nhớ nhung, đau thương giờ mới thực sự bắt đầu

Edaily đăng tải, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần tưởng niệm, thành phố Seoul đã có gần 110.000 người đến viếng tại khu vực thắp hương chung dành cho các nạn nhân ở sự cố Itaewon. Ngày 5/11 vừa qua là ngày cuối cùng của lễ tưởng niệm, vì vậy số lượng người đến viếng đông hơn so với những ngày trước.

Chú thích ảnh
Mọi người cùng nhau cầu nguyện giữa thời tiết đầu đông se lạnh. (Ảnh: Chosun)

Mọi người cũng đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ cầu nguyện dưới ánh nến. Dù thời tiết đầu mùa khá lạnh, người dân phải mặc áo khoác hoặc áo len dài, nhưng ai cũng đều cố gắng cầu mong cho người đã khuất yên nghỉ. 

Những ngày vừa qua là khoảng thời gian đau lòng đối với người dân Hàn Quốc. Ở bất kỳ khu vực tưởng niệm nào cũng đều có thể nghe được những tiếng khóc thương đầy xót xa. Trong số đó có cả những người không hề quen biết các nạn nhân xấu số, thế nhưng họ vẫn có thể đồng cảm với nỗi đau, nỗi mất mát to lớn đang bao trùm tại nơi đây. Khoảnh khắc đông đảo người dân Hàn Quốc cùng nhau xuống đường, thắp nến cầu nguyện đã tạo nên một hình ảnh hiếm có, "chạm" đến trái tim của rất nhiều người.

Chú thích ảnh
Sự tiếc thương của người dân Hàn Quốc dành cho những nạn nhân. (Ảnh: Yonhap News)

Tất nhiên chẳng có lời cầu nguyện nào có thể xoá nhòa đi nỗi đau, nỗi mất mát của những người ở lại. Thế nhưng đây là cách để mỗi người thể hiện sự tôn trọng, xót thương đến các nạn nhân xấu số. Mong rằng với tất cả tình cảm đó, các nạn nhân có thể an lòng yên nghỉ.

Khánh Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm