Người dân 'đông chưa từng có', đến trước hàng chục tiếng chờ xem diễu binh

01/09/2025 20:08 GMT+7 | Multimedia

Ngày 1-9, dù thời tiết lúc mưa, lúc nắng, hàng vạn người dân đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để chờ xem diễu binh, diễu hành từ rất sớm.

Người dân ‘đông chưa từng có’, đến trước hàng chục tiếng chờ xem diễu binh

Hà Nội chờ đón xem diễu binh

Người dân đông đúc trên các vỉa hè nhiều tuyến phố, thậm chí một số nơi tràn xuống lòng đường khiến lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở. Giao thông nhiều tuyến phố ùn tắc kéo dài.

Nhiều người chia sẻ, họ đến đây từ sáng sớm, mong muốn có một vị trí đẹp để xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Tuy nhiên, còn phải đến 17-18 tiếng nữa mới Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mới diễn ra,  những người đến vào buổi trưa ở một số điểm trên các phố, cũng không tìm kiếm nổi chỗ ngồi bởi phần lớn các nơi đều đông nghịt.

Bà Đỗ Thị Côi, 77 tuổi, thôn Tử Dương, xã Vân Đình, Hà Nội: "Tôi đi từ 3 giờ sáng, cứ ngồi đây chờ, quyết tâm, mà nhớ ơn Bác Hồ và đồng thời cổ động phong trào toàn dân yêu nước của Việt Nam. Tôi rất yêu nước, sẽ có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Tìm chỗ khó lắm và đông, được bà bán nước ngồi đây ủng hộ chỗ ngồi, ăn uống cho bà con, bảo là cho nên tôi quyết tâm để ngủ hay không. Quyết tâm ngồi đây chờ đợi. Ngủ ở đây thôi nhưng mà bà bên cạnh bảo ủng hộ chỗ ngủ, mời về nhà bà 5 phút thôi. Tôi bảo: Vâng, cảm ơn bà, tất cả vì màu cờ sắc áo chúng tôi quyết tâm.

Bầu không khí rạo rực, hào hứng, sắc đỏ ngập tràn trên phố! Với nhiều người, dù thời tiết mưa nắng thất thường, và đông đúc, nhưng họ vẫn muốn ra đường để hưởng không khí đường phố Hà Nội những ngày này!

Chị Nguyễn Thanh Thúy, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội: Rất là đông nhưng rất là vui và mọi người cũng rất là có trật tự và có ý thức. Không chen lấn, xô đẩy, không gì cả. Mình đi từ nhà mình ở đây mình đi cũng rất bình thường. Mình chỉ cảm thấy một không khí, rất vui vẻ và nó rất khí thế, cảm thấy ai cũng có một niềm vui trong người mình. Đi ra đường mình cũng thấy cảm thấy rất là vui vẻ mà cảm thấy nó có một cái gì rộn ràng ở trong lòng. Rất yêu nước và rất tự hào.

Ông Nguyễn Văn Ghi, Cựu chiến binh, xã Thường Tín, Hà Nội: "Hôm nay khu Ba Đình lịch sử của chúng ta tất cả các nẻo đường ba mươi sáu phố phường của Thủ đô Hà Nội cũ hiện nay thì nó mở rộng, rất vui mừng, nhân dân toàn quốc tập trung rất đông vui, tự hào. Là cựu chiến binh chống Mỹ cứu nước hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Quân đội giao, tôi rất mừng với ngày hội lớn như thế này."

Trong niềm hân hoan và tự hào, người dân đổ về Quảng trường Ba Đình, và nhiều địa điểm trung tâm để hòa mình vào không khí lễ hội, cùng chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng của dân tộc.

Đêm nay Hà Nội sẽ trắng đêm không ngủ, để sớm mai, tất cả cùng chào đón đoàn quân tinh nhuệ, những người con của Tổ quốc diễu binh, diễu hành qua các nẻo đường, trong vòng tay của nhân dân!

Ngân Lượng - Mộng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm