4-3-3, Mourinho và sự vô cảm

01/08/2008 13:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo “điều tra” của một tờ báo Italia, hàng vạn tifosi của Inter đã bắt đầu cảm thấy bực bội với “Người đặc biệt” Jose Mourinho và những bước chuẩn bị chậm chạp của “Nerazzurri” sau khi đội bóng này thất bại tại Cúp TIM. Họ đòi hỏi phải có một sự thay đổi tức thì. Có người nhắc đến Roberto Mancini.

Hôm qua, trên Gazzetta dello Sport, người ta dùng một cái tít dài ngoằng để nói về thất bại của Inter trước Juventus và Milan, những bại tướng của họ trong mùa giải trước, thất bại của Mourinho trước những người đồng nhiệm hiểu Inter hơn chính bản thân ông. “Inter đặc biệt. Nhưng đó có phải là thứ Mourinho muốn?” là tiêu đề bài báo, một cái tít vừa mỉa mai, vừa khắc khoải của một tờ nhật báo thân Inter hàng đầu ở Italia. Trong đó, tác giả liệt kê ra những điều “mắt thấy tai nghe” về sự chệch choạc của Inter và của Mourinho trong cách tiếp cận các trận đấu và những cách thay đổi con người mà chiến lược gia người Bồ đã thực hiện. Tất cả chỉ đem lại những con số 0 vô nghĩa.
 

Những người yêu mến Inter thì miêu tả màn trình diễn mà các cầu thủ con cưng của họ thể hiện ở giải đấu mini vừa qua là “robotic” – như những con robot, cứng nhắc và máy móc. Đó là lối chơi mà không ai nghĩ Inter có thể chơi, đặc biệt là khi một con người uy tín bậc nhất như Jose Mourinho ngồi trên ghế huấn luyện. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà “Người đặc biệt” đã rèn cho các cầu thủ Inter suốt 10 ngày trước đó có vẻ là “trận đồ bát quái” với các đối thủ vô danh (được các cầu thủ tán tụng lên mây), song lại trở nên vô dụng và vô cảm trước các đội bóng cỡ Milan hay Juve. Những cơ hội sáng láng nhất mà đội bóng đương kim vô địch Serie A tạo ra được đều không có bóng dáng những con người tốt nhất ở hàng công, bởi chúng hoặc thuộc về hàng tiền vệ (Cambiasso, Dacourt), hoặc của những chân sút bị thất sủng đặc biệt (Suazo).

Trên lý thuyết, 4-3-3 là mô hình siêu tấn công và được vận hành dựa trên tốc độ chơi bóng cực nhanh và chuẩn xác. Nhưng Inter dường như đã trình diễn một 4-3-3 của “thế giới ngược”, khi vừa chậm chạp, vừa thiếu nhuần nhuyễn. Không ghi được bàn thắng nào trong suốt 90 phút tranh tài thực sự là một vấn đề cần đặt dấu hỏi cho Mourinho. Tất nhiên, việc một đội bóng chưa thể thích ứng với sơ đồ mới và phong cách bóng đá mới sau có 10 ngày tập luyện là chuyện dễ hiểu, song có không ít tifosi của Inter đang nghi ngờ vào kiến thức bóng đá của Mourinho. Họ cho rằng đem ý tưởng áp dụng một lối chơi nhanh và kỹ thuật vào môi trường bóng đá chậm và chặt-chém như ở Italia là một sai lầm căn bản. Thế mà đó lại là mô hình mà Mourinho rất “kết”, và chỉ còn chờ Quaresma đến nữa là “quyết”.

Người ta lại quay ra hỏi nhau, vì sao mà Mourinho lại thay nhiều cầu thủ đến thế và thay nhiều lần đến thế chỉ trong 90 phút thi đấu (chỉ dùng tổng cộng 18 người song có 8 lần thay người trong trận, so với 20/3 của Juve và 20/4 của Milan), trong đó có nhiều sự thay thế hết sức khó hiểu (như Balotelli thay Mancini ở phút 15, sau đó thay bằng Adriano ở phút 43). Đối với các tifosi, những người chẳng mấy hiểu về tính toán chiến thuật hay khía cạnh tâm lý cầu thủ…, họ chỉ thấy ở Mourinho một sự bế tắc và thiếu bình tĩnh, thiếu sáng suốt. Hiển nhiên rằng Mourinho chưa thể hiểu các học trò của ông như Ranieri hiểu Juve hay Ancelotti hiểu Milan, nhưng rõ ràng, “Người đặc biệt” không nên tỏ ra thiếu ý tưởng và thiếu quyết đoán đến thế trong các phương án nhân sự.

Trong lúc Milan và Juve coi như đã xây dựng xong đội hình và chỉ còn phải tập luyện, thì Inter vẫn đang trong mớ bòng bong. Người thừa thì chưa thanh lý được, còn người cần thì chưa mua nổi, khiến đội bóng này lâm vào tình trạng thừa lượng, thiếu chất. Việc vận dụng gần 30 con người, trong đó có tới gần 1/3 không còn chắc chắn tương lai, vào một khuôn mẫu không thích hợp chắc chắn chẳng hứa hẹn thành công gì sáng sủa cho Mourinho, một khi ông không “rắn” hơn nữa trong chính sách tưởng chừng vô cùng chặt chẽ của mình. Nếu không muốn dùng Stankovic, Dacourt hay Suazo nữa thì hãy quên họ đi và đừng để họ làm ảnh hưởng đến những việc cần làm khác. Đó là chìa khóa, Jose!

 Cần mua thêm trung vệ

Sau thất bại ở Cúp Tim, Chủ tịch Moratti đã gặp gỡ khẩn cấp với Branca để bàn thảo về việc mua thêm trung vệ mới. Do có thêm Marco Materazzi bị chấn thương nên hàng thủ của Inter đang bị khủng hoảng nghiêm trọng khi mà cả Walter Samuel, Cristian Chivu và Ivan Corboda đều khó có thể bình phục hoàn toàn 100% cho vòng mở màn Serie A vào ngày 31/8. Vì thế, Inter buộc lòng phải theo đuổi một trung vệ mới. Mục tiêu hàng đầu của họ là Matteo Ferrari, cầu thủ bị Roma thải loại. Bên cạnh đó, họ cũng để ý tới trung vệ đội tuyển Romania Matei Radoi của Steaua Bucharest. Cầu thủ 27 tuổi này cũng đã chơi khá tốt ở EURO 2008 vừa rồi. Ngoài ra, Inter còn đang theo dõi Ron Vlaar của Feyenoord, Thiago Silva của Fluminense, cầu thủ đang có mặt ở Việt Nam trong thành phần Olympic Brazil.
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm