“Người đặc biệt” Claudio Pizarro

28/08/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Một cú dứt điểm khéo léo của Claudio Pizarro từ bên ngoài vòng cấm giống như phát súng quyết định bắn vào thái dương Sampdoria, khiến pháo đài Luigi Ferraris bên bờ biển miền Bắc Italia sụp đổ hoàn toàn và con tim của những người Genova tan vỡ.


Claudio Pizarro (giữa) vui mừng khi ghi bàn vào lưới Sampdoria- Ảnh: AP
“Người đặc biệt” đã giật lại cho Bremen tấm vé dự vòng bảng Champions League mà Sampdoria tưởng chừng đã cầm chắc trong tay sau suốt 18 năm chờ đợi.


Mùa giải này Werder Bremen tiếp tục phải trải qua vòng loại Champions League, theo thể thức mới được UEFA áp dụng từ mùa giải 2009-2010 gọi là vòng play-off. Sau khi có kết quả bốc thăm phân cặp, Claudio Pizarro đã mỉm cười, một nụ cười không thật tươi: Đối thủ của Bremen sẽ là Sampdoria, một đội bóng giàu truyền thống của Italia và đang hồi sinh mạnh mẽ trên mặt trận Serie A. “Đó là một thử thách lớn, các đối thủ đến từ Italia luôn hết sức khó lường”, Pizarro đã nhận định như thế trước khi cuộc chiến Bremen - Sampdoria bắt đầu, từ trận lượt đi trên sân Weser.

Một cầu thủ giàu kinh nghiệm, một “người đặc biệt” ở Champions League, đã lên tiếng. Anh gọi trận đấu với Sampdoria là một “điều đặc biệt”. “Pizza”, tên thân mật mà các cổ động viên vẫn dùng để gọi Claudio Pizarro, giống như một loại bánh đặc sản của Italia. Tỏ ra hết sức tâm đắc với trận chiến cùng Sampdoria, “Pizza” tuyên bố sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể một lần nữa cùng Bremen góp mặt ở Champions League, sân chơi dành cho các câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu. Đã hai lần Bremen chịu đau đớn ở vòng loại, thua FC Basel năm 2006 và thua Dinamo Zagreb năm 2007.

Khi Bremen cần một người biết rõ mặt trận Champions League, đó chỉ có thể là Pizarro. Tiền đạo người Peru đã tám lần tham dự mặt trận danh giá bậc nhất của bóng đá châu Âu ở quy mô câu lạc bộ. Sáu lần cho Bayern, một lần cho Bremen và một lần cho Chelsea. Những con số thống kê của Pizarro ở Champions League là hết sức thuyết phục: 57 lần ra sân, 16 bàn thắng, 7 đường chuyền quyết định, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ thành công bậc nhất ở giải đấu này. Ở Bremen, đẳng cấp và kinh nghiệm của Pizarro trên mặt trận Champions League là số một, không ai có thể sánh với anh, ngay cả Sampdoriađội trưởng Torsten Frings.

Trong thời gian không chơi cho Bremen, Pizarro đã thu lượm nhiều kinh nghiệm từ các đội bóng khác. “Hồi đó mọi thứ đều nhẹ nhàng và dễ dàng”, anh nói. Năm 2002, lần thứ hai Bayern phải thi đấu vòng loại Champions League, Pizarro và các đồng đội đã đánh bại Partizan Belgrad với tỉ số 3-0 trong trận lượt đi. Ở trận lượt về, Bayern tiếp tục lấn lướt với chiến thắng 3-1, trong đó Pizarro trực tiếp đóng góp một bàn. Tuy nhiên, trước Sampdoria, Pizarro không dám khẳng định liệu lần này Bremen có thành công như vậy hay không.

Trong mắt Pizarro, Bremen bây giờ không còn giống như Bremen của 10 năm về trước. Giám đốc thể thao Klaus Allofs coi nhẹ những vấn đề nhỏ mà ông cho là không đáng ngại khi nhắc tới chấn thương của Frings hay Naldo và sự trở lại muộn của các cầu thủ tham dự World Cup 2010 dẫn đến việc tập luyện bị đứt đoạn. “Đó là vấn đề nhưng liệu to hay nhỏ thì sau này chúng ta sẽ rõ”, Pizarro khẳng định. Nhưng anh có linh cảm tốt, “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ mau lấy lại được phong độ”. Pizarro nhắc tới chấn thương ở chân: “Mặc dù chấn thương khá nặng nhưng tôi đã có thể chạy lại được".

Thực tế, Pizarro không những chạy được mà còn tìm lại cảm giác ghi bàn. Lượt đi, anh ghi bàn thứ ba cho Bremen vào lưới Sampdoria. Lượt về, anh là tác giả của pha lập công quyết định, giúp Bremen giật lại tấm vé dự vòng bảng Champions League mà tưởng như đội bóng Italia đã cầm chắc trong tay. Sampdoria đã chờ đợi tấm vé này suốt 18 năm qua, kể từ ngày họ để thua Barcelona trong trận chung kết Champions League năm 1992, với bàn thắng quyết định ghi ở phút 112 của Ronaldo Koeman. Lần này, giấc mơ của Sampdoria chính thức tan vỡ ở phút 100, khi Pizarro dứt điểm hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm.

Trút được gánh nặng ở vòng play-off Champions League, Pizarro cùng các đồng đội đang hướng tới một mùa giải thành công phía trước, dù huấn luyện viên Thomas Schaaf không đặt ra mục tiêu rõ ràng. Đội trưởng Torsten Frings không muốn nói về danh hiệu, và kể cả thủ thành Tim Wiese, người thường được ví như chiếc loa của đội, lấn át cả sự im lặng của sân Weser, cũng không hề lên tiếng. Giờ đây, thay vào đó là Claudio Pizarro. “Chúng tôi đã mạnh hơn mùa trước, vì chúng tôi có được Marko Arnautovic. Werder Bremen có tất cả những gì cần thiết để giành ngôi vô địch Bundesliga và làm nên bất ngờ ở Champions League”, Pizarro gửi lời tuyên chiến đến các đối thủ.

Phong cách tấn công truyền thống đã giúp Bremen trở nên nổi tiếng ở châu Âu và Pizarro cho rằng tấn công sẽ tiếp tục là giải pháp thích hợp ở mùa giải này. Với 9 bàn thắng trong 8 trận đấu ở Europa League mùa giải trước, anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới ở giải đấu hạng hai dành cho các câu lạc bộ ở châu Âu, bên cạnh Oscar Cardozo, chân sút người Paraguay của Benfica. Pizarro đang có tham vọng chuyển phong độ và hiệu suất ghi bàn của anh từ Europa League sang Champions League, dù điều này rất khó thực hiện vì sự khác biệt khá lớn giữa hai giải đấu.

Trên danh nghĩa, với chỉ một tiền đạo mũi nhọn là Pizarro, Bremen đang dự tính một thay đổi chiến thuật. Điều mà huấn luyện viên Thomas Schaaf hay phản bác trong các cuộc họp báo nay được cầu thủ của ông khẳng định. “Từ trước đến nay tôi thường chơi một mình trên hàng tiền đạo và điều đó không phải là tối ưu. Tôi không thể chỉ chơi bó gọn trong khu vực này. Tôi cần di chuyển rộng hơn và khi tôi rời vòng cấm thì vị trí phía trước sẽ thiếu một người. Tôi đã nói vướng mắc này với huấn luyện viên và cả hai đã đều đi tới quyết định sẽ phải bổ sung thêm một tiền đạo”. Ý kiến đó đã được Schaaf tiếp thu bằng cách bố trí Sandro Wagner đá trung phong cắm, để Pizarro dạt sang cánh phải trong trận đấu với Sampdoria.

Trước đây, Schaaf đã thử nghiệm lối chơi ba tiền đạo với Arnautovic bên cánh phải, Hugo Almeida bên cánh trái và Pizarro ở giữa. Tuy nhiên, cho đến nay Bremen vẫn chưa áp dụng phương án này trên thực tế. Pizarro thì có vẻ cũng rất hào hứng với ý tưởng này. “Tại sao không”, Pizarro đặt câu hỏi. “Tất cả chỉ là sự thích ứng, nhưng cần phải tính toán làm sao để điều đó không ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội, nhất là hàng thủ”. “Chúng ta có lợi gì khi có ba người trên hàng tiền đạo và bốn người phòng thủ ở phía sau”, Pizarro suy nghĩ như thể anh đang là một huấn luyện viên.

Claudio là một hình mẫu của chiến thắng. Anh luôn luôn và mãi mãi mong muốn những điều tối ưu nhất. Anh cũng nghĩ như vậy về sự trở lại của mình tại đội tuyển quốc gia Peru. “Tôi đã có buổi nói chuyện với huấn luyện viên mới. Ông ấy muốn có tôi. Tất nhiên, tôi cũng muốn trở lại để có thể tham dự World Cup 2014 tổ chức ở Brazil. Chúng tôi sẽ làm được, sẽ gây bất ngờ như Uruguay tại World Cup 2010 vừa qua”, Pizarro khẳng định. Là một người luôn khát khao những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, anh thổ lộ: “Vì đất nước mình, tôi sẽ làm tất cả”.

Pizarro cũng sẽ làm như vậy cho Bremen, đội bóng thân yêu của anh. Trước Sampdoria, anh đã chứng minh điều đó, với hai bàn thắng. Nhưng “Pizza” và Bremen dĩ nhiên chưa thể hài lòng về điều đó, vì mùa giải còn nguyên ở phía trước.

133

Ngày 8/5/2010, với bàn thắng ghi vào lưới Hamburg ở vòng đấu cuối cùng của Bundesliga mùa giải 2009-2010, Claudio Pizarro đã bắt kịp cột mốc 133 bàn, thành tích tốt nhất mà một tiền đạo nước ngoài có được khi thi đấu ở Bundesliga, do Ggovane Eelber nắm giữ. HiệnN tại, Pizarro cùng đanNg chia sẻ danh hiệu tiền đạo xuất sắc trong lịch sử nhưnNg chân sút người Peru sẽ sớm độc chiếm vị trí này tronNg thời gian tới, khi mùa giải mới đã bắt đầu mà tiền đạo Bbrazil thì đã giải nghệ, chuyển sanNg làm chuyên gia săn lùnNg tài năng trẻ cho Bayern từ lâu rồi.


* Claudia Pizarro


Sinh ngày 3/10/1978


Cao 1,86m


CLB đã khoác áo: Deportivo Pesquero (1996-1997, 42 trận, 11 bàn); Alianza Lima (1997-1999, 44, 22); Werder Bremen (1999-2001, 56, 29); Bayern Munich (2001-2007, 174, 71); Chelsea (2007-2008, 21, 2), Werder Bremen (từ 2008 đến nay, 26, 16).


ĐTQG: Từ 1999, 56 trận, 13 bàn.


Thành tích: Vô địch Bundesliga 2003, 2005, 2006; vô địch Cúp quốc gia Đức 2003, 2005, 2006, 2009; vô địch Cúp Liên lục địa 2001; Vua phá lưới Europa League 2010.


Linh Trần - Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm