'Người bay' Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới môn nhảy sào

16/09/2025 06:36 GMT+7 | Thể thao

Tại giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra ở Tokyo, Armand Duplantis, vận động viên nhảy sào người Thụy Điển 25 tuổi, đã một lần nữa khiến cả thế giới kinh ngạc khi phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 trong sự nghiệp. 

Với cú nhảy ngoạn mục ở độ cao 6m3, Duplantis không chỉ giành chức vô địch thế giới thứ ba mà còn tiếp tục khẳng định vị thế là vận động viên nhảy sào xuất sắc nhất lịch sử.

Cuộc thi nhảy sào kéo dài hơn hai giờ, nhưng phải đến khi thanh ngang được nâng lên 6m, Duplantis mới thực sự bước vào trạng thái bùng nổ. Anh lấy từ túi đồ đôi giày đặc biệt có tên "The Claw" – một vũ khí bí mật chỉ được sử dụng khi anh cảm nhận được cơ hội phá kỷ lục thế giới. Đôi giày với chiếc đinh cao su đặc biệt ở mũi giúp Duplantis tăng tốc nhanh hơn trong 20 bước chạy, trồng sào chính xác hơn và bay cao hơn. "Khi tôi nghĩ mình có cơ hội phá kỷ lục, tôi sẽ mang The Claw ra", Duplantis chia sẻ. "Nó giúp tôi cảm nhận được lợi thế ngay từ những bước chạy đầu tiên".

Video Duplantis vượt qua mức xà 6m3

Sau khi dễ dàng vượt qua các mức 6m, 6,10m và 6,15m, Duplantis đã chắc chắn giành huy chương vàng, đánh dấu danh hiệu vô địch thế giới thứ tám liên tiếp của mình cùng phần thưởng 70.000 USD. Nhưng anh không dừng lại. Thanh ngang được nâng lên 6,30m, và kỷ lục thế giới thứ 14 đang chờ đợi. Hai lần thử đầu tiên, anh suýt thành công, nhưng thanh ngang vẫn rơi. Các đối thủ, bao gồm vận động viên Hy Lạp Emmanouil Karalis – người giành huy chương bạc với mức 6m – đứng bên đường piste, cổ vũ và thậm chí dùng quạt điện để làm mát cho Duplantis. Không bỏ cuộc, anh chuyển sang sử dụng cây sào cứng hơn, chuẩn bị cho nỗ lực cuối cùng.

Khi Duplantis bắt đầu 20 bước chạy đà, cả sân vận động nín thở. Đám đông gầm vang, rồi lặng đi, trước khi bùng nổ trong tiếng hò reo khi anh vượt qua thanh ngang ở độ cao 6,30m. Cú nhảy hoàn hảo không chỉ phá kỷ lục thế giới mà còn mang về thêm 100.000 USD tiền thưởng. Ngay sau khi chạm đất, Duplantis lao đến ôm các đối thủ, những người cũng nhảy cẫng vì vui mừng. Anh chạy quanh đường piste, đấm tay lên trời, và không quên trao nụ hôn dài cho vị hôn thê Desiré Inglander trước sự chứng kiến của 60.000 khán giả.

"Tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả nổi", Duplantis nói. "Tokyo là một thành phố tuyệt vời, và khoảnh khắc này vượt xa mọi giấc mơ của tôi". Cú nhảy này đánh dấu kỷ lục thế giới thứ ba của anh trong năm 2025, sau khi đã vượt qua mức 6,29m tại Grand Prix Hungary vào tháng 8. Với chuỗi 37 chiến thắng liên tiếp, bao gồm bảy danh hiệu Diamond League trong năm nay, Duplantis đang ở đỉnh cao phong độ.

'Người bay' Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới môn nhảy sào - Ảnh 2.

Thành công của Duplantis không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm mà còn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thép. Anh thừa nhận rằng chín lần nhảy để phá kỷ lục không phải là lý tưởng, nhưng sự tự tin và năng lượng từ khán giả đã tiếp thêm sức mạnh. "Tôi cảm thấy tự tin ngay từ bước chạy đầu tiên", anh chia sẻ. "Sân vận động này có bầu không khí tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua".

'Người bay' Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới môn nhảy sào - Ảnh 3.

14 lần phá kỷ lục thế giới của Duplantis

Duplantis, người lớn lên ở Louisiana, Mỹ, và từng học tại Đại học LSU, không chỉ là một vận động viên mà còn là một nghệ sĩ biểu diễn. Anh biết cách làm chủ sân khấu, luôn để lại dấu ấn bằng những cú nhảy kịch tính. Trong bối cảnh các sự kiện điền kinh khác, như chung kết 100m rào nữ, cũng tạo nên bất ngờ, Duplantis vẫn là tâm điểm với màn trình diễn đỉnh cao.

Với kỷ lục thế giới mới và danh hiệu vô địch thế giới thứ ba, Duplantis tiếp tục viết nên lịch sử. Từ kỷ lục 6,18m của Renaud Lavillenie trước đây, anh đã nâng tầm nhảy sào lên những độ cao không tưởng. Ai biết được giới hạn của anh là đâu? Nhưng có một điều chắc chắn: Duplantis vẫn sẽ tiếp tục bay cao, phá vỡ mọi giới hạn, và làm say mê hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm