Ngôi sao bóng chuyền công khai xin lỗi sau bê bối tình ái nhưng không tránh được hệ lụy

23/10/2025 14:24 GMT+7 | Thế giới Sao

Ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản – Takahashi Ran (24 tuổi) – đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau loạt bài báo về đời tư khiến dư luận xôn xao. 

Ngôi sao bóng chuyền công khai xin lỗi

Ngày 23/10, trên tài khoản X (Twitter cũ) của mình, Takahashi Ran viết: "Tôi thành thật xin lỗi vì những tin tức về đời tư đã gây phiền phức và làm mọi người lo lắng. Tôi sẽ tập trung thi đấu trong mùa giải SV.LEAGUE 2025–26 bắt đầu từ ngày mai".

Trước đó một ngày, tạp chí Shukan Bunshun đã phanh phui bê bối tình ái của Takahashi. Anh bị phát hiện hẹn hò với nữ diễn viên phim người lớn Ayaka Kawakita (28 tuổi). Tờ báo tiết lộ Ran nhiều lần bí mật gặp gỡ Ayaka dù vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm với "bạn gái chính thức", influencer nổi tiếng tên Uka (26 tuổi).

Khi được hỏi, Takahashi khẳng định anh và diễn viên phim người lớn Ayaka "chỉ là bạn bè", và phía các công ty quản lý của ba người đều đưa ra cùng một phản hồi: "Chúng tôi để vấn đề đời tư cho cá nhân tự xử lý".

Ngôi sao bóng chuyền công khai xin lỗi sau bê bối tình ái nhưng không tránh được hệ lụy - Ảnh 1.

Takahashi Ran xin lỗi, hứa tập trung vào chuyên môn.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn bùng nổ dữ dội trên mạng xã hội.

Giữa tâm bão, cư dân mạng nhanh chóng "đào lại" một đoạn video năm 2022 trên kênh YouTube RanRui, do Takahashi và anh trai Ruỉ đồng sáng lập. Trong video này, khi được hỏi "Đặc điểm của một người đàn ông tồi là gì?", Takahashi đáp không do dự: "Đàn ông ngoại tình là đồ tồi. Không có gì để biện minh cả. Người bị phản bội mới là người chịu tổn thương nặng nề nhất. Đừng bao giờ làm điều đó".

Lúc bấy giờ, lời nói ấy được xem là biểu hiện của một chàng trai chính trực, khiến Takahashi càng được yêu mến hơn trong mắt người hâm mộ. Nhưng giờ đây, câu nói ấy lại trở thành "gậy ông đập lưng ông" – biến anh thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Phần bình luận của video ngập tràn những dòng như: "Tự định nghĩa đàn ông tồi, rồi lại tự biến mình thành như thế à?"; "Không thể tin được, đúng là phản bội niềm tin của fan"; "Đừng nói đạo lý khi chính mình làm điều ngược lại",...

Ngôi sao bóng chuyền công khai xin lỗi sau bê bối tình ái nhưng không tránh được hệ lụy - Ảnh 2.

Ngôi sao bóng chuyền công khai xin lỗi sau bê bối tình ái nhưng không tránh được hệ lụy - Ảnh 3.

Takahashi Ran bị khui việc đi chơi đêm với diễn viên phim người lớn dù đã có bạn gái.

Takahashi Ran – sinh ngày 2/9/2001 tại Kyoto – từng là đội trưởng giúp trường của mình vô địch "Spring High" năm 2020, sau đó được chọn vào đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi – một kỷ lục trẻ nhất lịch sử. Anh đã góp mặt ở hai kỳ Olympic liên tiếp (Tokyo và Paris), và là trụ cột giúp bóng chuyền nam Nhật Bản giành huy chương quốc tế đầu tiên sau 46 năm tại Nations League 2023.

Với vẻ ngoài điển trai, nụ cười hiền lành cùng phong thái khiêm nhường, Takahashi từng được xem là biểu tượng "hoàng tử bóng chuyền" trong lòng người hâm mộ Nhật. Chính vì thế, thông tin bê bối tình cảm khiến nhiều fan nữ cảm thấy "sụp đổ hình tượng". 

Ngôi sao bóng chuyền công khai xin lỗi sau bê bối tình ái nhưng không tránh được hệ lụy - Ảnh 4.

Bê bối tình ái khiến Takahashi Ran sụt giảm lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Sau khi để lộ chuyện đời tư không chung thủy, "hoàng tử bóng chuyền" Takahashi Ran đã bị tụt hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram, từ hơn 2,7 triệu xuống còn 2,6 triệu, và con số này vẫn đang tiếp tục giảm.

Mặc dù đã nhanh chóng đăng tải lời xin lỗi, song phần lớn người hâm mộ cho biết họ không thể chấp nhận được hành động của anh và tuyên bố sẽ không tha thứ.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm