Ngọc Khuê mang hơi thở mới cho nhạc Trịnh tại "Huế Symphony - Bản giao hưởng Cố đô"

20/10/2024 17:38 GMT+7 | Giải trí

Vào tối 19 và 20/10, tại sự kiện âm nhạc đặc biệt "Huế Symphony - Bản giao hưởng cố đô", ca sĩ Ngọc Khuê đã chạm đến trái tim khán giả bằng những tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Với giọng hát ngọt ngào và phong cách thể hiện đầy sáng tạo, cô đã thổi làn gió mới vào những giai điệu đã quá đỗi quen thuộc, khơi dậy cảm xúc mãnh liệt và đầy bất ngờ cho người nghe tại cố đô Huế.

Ngọc Khuê mang hơi thở mới cho nhạc Trịnh Tại "Huế Symphony - Bản giao hưởng Cố đô" - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Khuê

Chương trình, diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, được xem là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu, quy tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Trong số đó, màn trình diễn của Ngọc Khuê ở chương "Huế và Trịnh" đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Lần đầu tiên, cô thể hiện ca khúc "Biết đâu nguồn cội" qua bản phối độc đáo của nhạc sĩ người Ý Tommaso Annoni, phối hợp cùng dàn nhạc giao hưởng IPO. 

Ngọc Khuê mang hơi thở mới cho nhạc Trịnh Tại "Huế Symphony - Bản giao hưởng Cố đô" - Ảnh 2.

Sự kết hợp này không chỉ làm mới tinh thần nhạc Trịnh mà còn giữ trọn vẹn chiều sâu của giai điệu và lời ca, tạo nên sự thăng hoa trong cảm xúc, khiến khán giả không ngừng tán thưởng.


Với sự sáng tạo và cảm xúc chân thành, Ngọc Khuê đã khéo léo kết nối âm nhạc Trịnh Công Sơn với tinh thần đương đại, mang đến một trải nghiệm đầy mới lạ mà vẫn giữ được cốt cách của dòng nhạc trữ tình sâu lắng. 

Cô không chỉ làm mới nhạc Trịnh mà còn góp phần nâng tầm chương trình, tôn vinh Huế như một trung tâm văn hóa nghệ thuật sống động, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hòa quyện để trân trọng và lan tỏa những giá trị văn hóa vượt thời gian.

Chi Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm