Ngoại binh tìm đến HN.T&T thử việc: Đời cát

15/04/2011 14:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thông tin đội bóng Thủ đô tuyển cầu thủ ngoại đã lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Chỉ vài ngày sau khi HN.T&T phát đi tín hiệu của cuộc tìm kiếm, chiều qua, sân tập của thày trò HLV Phan Thanh Hùng có tới 6 “ông Tây” đến tìm việc.

Họ mang đủ các quốc tịch, màu da, cao thấp, khác nhau. Có 2 điểm chung nhất của đội quân lê dương này là ai cũng hăm hở chứng tỏ khả năng của mình và tất cả đều nuôi một giấc mộng rất đẹp về việc lập nghiệp ở mảnh đất hình chữ S. Song cho tới cuối giờ chiều, đã có ít nhất 2 người vỡ mộng.

Bán chuyên liên hợp quốc

Một cầu thủ người Guinea Bissau được giới thiệu là tuyển thủ quốc gia và đã từng thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Anh có vẻ là người khá nhất trong số các ngoại binh tìm đến thử việc và được bố trí chơi tiền đạo, vị trí đang khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu. Song kỹ năng của cầu thủ này khá xoàng, chưa kể độ tuổi 30 cùng đôi chân như “que tăm” của anh khiến người ta liên tưởng lại hình ảnh của Ronald Martin, một ngoại binh có trình độ trung bình trên mặt bằng V-League nhiều năm trước.

Một cầu thủ khác, mang quốc tịch Argentina được bố trí chơi ở vị trí của Benicio. Kết quả cho thấy là dù Benicio có đang bị chấn thương thì anh vẫn đủ khả năng chấp đối thủ cạnh tranh của mình ít nhất 2 lần chạm bóng.

4 cầu thủ còn lại ngồi ngoài chăm chú quan sát buổi tập. Gần cuối giờ, HLV Phan Thanh Hùng cũng tạo điều kiện cho họ vào sân thi đấu. Nhưng cả 4 không để lại bất cứ ấn tượng nào.

Chuyến đi buôn thứ nhất của Raul Pignataro (trái) ở V-League gần như đã chính thức khép lại. Ảnh: Đức Hoàng

Raul Pignataro là một nhà môi giới vô danh người Argentina và không có bất cứ mối quan hệ nào với giới bóng banh ở VN. Nhưng nghe theo những lời đồn đại về việc đồng tiền dễ kiếm ở mảnh đất hình chữ S, anh thu xếp cho 2 cầu thủ của mình bay sang VN, thuê một khách sạn trên đường Trần Duy Hưng vào tối ngày hôm trước, rồi chiều qua ngay lập tức xua quân tới tìm kiếm cơ hội.

Đến cuối giờ chiều, bằng một cách nói chuyện rất lịch sự và thẳng thắn, HLV Phan Thanh Hùng từ chối cả 2 ngay vì ông cũng không muốn làm mất thời gian của họ và của mình. Trao đổi với TT&VH, Raul Pignataro cho biết, đây là lần đầu tiên anh tới VN và còn chưa hiểu gì về bóng đá ở xứ sở này. Chuyến đi buôn thứ nhất của Raul gần như đã chính thức khép lại và đó hẳn sẽ là kinh nghiệm rất quý báu đối với anh nếu còn muốn hành nghề tại mảnh đất hình chữ S.

Thật hay đùa

Việc có 2 cái tên bị loại từ “vòng gửi xe” khiến tất cả đều hiểu rằng cuộc thi sẽ rất khốc liệt. Nhưng ngay cả khi phần còn lại có nỗ lực hết khả năng thì có lẽ họ cũng sẽ rất khó kiếm được chỗ đứng ở đội bóng Thủ đô. Bởi, như nhận xét của khá nhiều cầu thủ HN.T&T, trình độ như vậy còn thua cả đá phủi. Về phần mình, HLV Phan Thanh Hùng thất vọng lắc đầu: “Đúng là hết đát mới tìm đến VN”.

Không phủ nhận việc HN.T&T rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ cầu thủ ngoại có chất lượng cao nhưng cách thức tiến hành của họ lại giống như trò đùa, qua việc gom một lố Tây ba lô về rồi ngồi nhẩm đếm. Nếu đội bóng Thủ đô tin rằng trong “đống cát” đó và cả những “đống cát” khác chuẩn bị xúc về có “vàng” thì hoặc họ sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tìm thấy nó, hoặc sẽ chỉ tìm thấy những mảnh đời cát mà thôi.

Cách tuyển mộ như vậy có vẻ rất mâu thuẫn với tuyên bố của bầu Hiển thời gian gần đây, rằng ông muốn có một món hàng hiệu thực thụ để nâng cấp đội hình.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm