Ngoại binh không gánh nổi CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành

31/07/2023 20:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù có kỷ lục gia Hoàng Vũ Samson và Mansaray đều đặn ghi bàn cho CLB TP.HCM năm nay, nhưng đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành vẫn đang "ngàn cân treo sợi tóc". CLB TP.HCM đang có ít cơ hội trụ lại V-League mùa sau so với B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành khiến nhiều CĐV TP.HCM năm nay đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Lý do là bởi tập thể có biệt danh "Chiến hạm đỏ" thi đấu trồi sụt liên miên và từ chỗ thênh thang đường trụ hạng, họ lại "chết" ở thời điểm ít ai dám tin.

Ngoại binh không "gánh" nổi CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 1.

Mansaray đã ghi tới 9 bàn cho CLB TP.HCM ở giải năm nay. Ảnh: HCMC

Bắt đầu bằng trận thua 0-2 SLNA ở sân Vinh, thời điểm mà HLV Vũ Tiến Thành từng tuyên bố phải chơi tất tay với đội chủ nhà do 1 điểm cũng như thất bại. Kết cục, CLB TP.HCM thua hôm đó và góp phần khiến họ sa lầy như hiện tại. Nhiều CĐV CLB TP.HCM không hiểu cách lý giải của cựu trợ lý tuyển Việt Nam.

Ngoại binh không "gánh" nổi CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 2.

Ký lục gia ghi bàn V-League Hoàng Vũ Samson với hơn 200 bàn thắng trong sự nghiệp cũng không giúp CLB TP.HCM vượt khó đến hiện tại. Ảnh: HCMC

Bởi lẽ, nếu CLB TP.HCM nỗ lực cầm hoà SLNA hôm đó thay vì "cương" trong hiệp 2, ở thế trận lép vế toàn tập, họ có thể đã có 1 điểm rời sân Vinh. Nếu "biết mình, biết ta" có 1 điểm hôm đó, CLB TP.HCM giờ đã có 12 điểm và không phải xếp cuối bảng. Họ có quyền tự quyết trước 2 vòng đấu cuối.

Ngoại binh không "gánh" nổi CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 3.

Biểu cảm quen thuộc của HLV Vũ Tiến Thành khi nói về các trận đấu của CLB năm nay. Ảnh: Anh Linh

Nhưng bóng đá không có chữ "Nếu" và CLB TP.HCM đã rơi vào cảnh không còn đường lùi. HLV Lê Huỳnh Đức của B.Bình Dương chính là người đã tuyên bố điều đó sau thất bại trước HAGL ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2. Nhưng thời thế đã xoay chuyển đến chóng mặt. 

CLB TP.HCM khốn đốn khi thua Khánh Hoà đến 3-0 tuần qua, còn B.Bình Dương từ vị trí đội sổ bật dậy đến hạng 12. Họ thậm chí vượt trên cả SHB Đà Nẵng nhờ hơn hiệu số phụ.

Ngoại binh không "gánh" nổi CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 4.

Nếu thua HAGL ở Pleiku cuối tuần này, CLB TP.HCM có thể sẽ xuống hạng sớm mà không cần chờ tới trận đấu với B.Bình Dương vòng cuối. Ảnh: VPF

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức từ chỗ tưởng chừng xuống hạng thực sự thì nay, họ có 11 điểm nhưng hiệu số -7, xếp trên SHB Đà Nẵng, (hiệu số -9) và CLB TP.HCM (hiệu số -12). Trên lý thuyết, họ rất dễ thắng Khánh Hoà ở sân nhà tuần này để có thêm 3 điểm và hiệu số thậm chí cải thiện hơn. Còn SHB Đà Nẵng cũng có thể làm được điều tương tự khi tiếp SLNA ở sân nhà Hoà Xuân.

Chỉ có CLB TP.HCM là lâm vào thế bất lợi, đến làm khách tại Pleiku của một HAGL thắng như chẻ tre ở giai đoạn 2. Trận đấu này đang được "soi" vì bầu Đức từng có quan hệ tốt với CLB TP.HCM. Nếu HAGL đá nương chân để CLB TP.HCM có 3 điểm, đội bóng này mới mong chuyện "sống lại" cơ hội trụ hạng. Còn nếu thua HAGL, mọi thứ có thể sẽ sớm chấm hết với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. 

Khi đó, CLB TP.HCM dậm chân tại chỗ với 11 điểm và hiệu số còn tệ hơn -12. Điều này khiến cho trận đấu với B.Bình Dương ở sân Thống Nhất vòng cuối hôm 11/8 được đồn đoán là "chung kết ngược" sẽ trở thành thủ tục. 

Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đang "chết dở" vì những toan tính sai lầm. Trên thực tế, lực lượng của CLB này không hề tồi, thậm chí được đánh giá cao hơn những Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng. Ở giai đoạn 2, họ thậm chí được tài trợ và bổ sung nhiều nhân tố nổi bật. 

Nhưng rồi, mọi thứ đã tuột khỏi tầm kiểm soát của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Điều đặc biệt khác với tập thể này là các ngoại binh ghi tới 19/20 bàn cho CLB, nhưng không có cầu thủ nội nào biết lập công. Mansaray tới muộn nhưng góp 9 bàn cho CLB TP.HCM sau 14 trận. Còn Hoàng Vũ Samson đã có hơn 200 bàn ở V-League trong sự nghiệp và năm nay, chân sút gốc Nigeria cũng đã có thêm 8 bàn/16 trận.

Người ghi bàn còn lại cho CLB TP.HCM là Daniel Green. Chân sút gốc Jamaica ghi 2 bàn sau 16 trận đấu. Nhiều CĐV tiếc cho Green vì cầu thủ này không bùng nổ như kỳ vọng. Daniel Green có tốc độ, kỹ thuật nhưng lại đá khá xa khung thành, làm ảnh hưởng khả năng ghi bàn.

Cầu thủ nội ghi bàn thứ 20 cho CLB TP.HCM theo thống kê là Tấn Sinh. Trung vệ của Công An Hà Nội đá phản lưới nhà ở trận thắng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành tại Thống Nhất ở giai đoạn 1. Dù có không ít ngôi sao nội như Huy Toàn, Tấn Tài, Tùng Quốc, CLB TP.HCM cũng không thể dựa dẫm vào khả năng săn bàn của các nội binh.

Nếu CLB TP.HCM có xuống hạng năm nay, đó sẽ là một cú sốc cho không chỉ riêng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Khi thời cơ đến rồi trôi đi, CLB TP.HCM nếu có kết cục xấu nhất thì họ có thể chỉ tự trách mình.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm