NGHỊCH LÝ Trung Quốc: Chi núi tiền, tậu dàn sao xịn nhưng trận đấu chỉ có... 16 khán giả

03/03/2017 21:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù liên tục săn đón và chiêu mộ hàng loạt các ngôi sao “khủng” tại các giải đấu lớn trên thế giới, nhưng khán giả tại Trung Quốc vẫn không mấy hứng thú với giải bóng đá của nước họ.

Nhiều tháng qua, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới liên tục sững sờ trước những thông tin chuyển nhượng kỷ lục, cùng với những cầu thủ hưởng mức lương kỷ lục đầu quân cho các CLB tại giải đấu hàng đầu Trung Quốc, Chinese Super League (CSL). Những Carlos Tevez, Oscar, Ãel Witsel, Odion Ighalo và còn nhiều những tên tuổi khác nữa, lần lượt rời khỏi các đấu trường hàng đầu của châu Âu, để tham gia vào cuộc cách mạng bóng đá Trung Quốc.

Vừa qua, giải CSL đã chính thức khởi tranh. Mở màn là cuộc đụng độ giữa Guizhou Zhicheng và Liaoning Whowin. Thế nhưng, điều kỳ lạ, trên khán đài Trung tầm thể thao Olympic tại Quý Dương, nếu không nhầm, chỉ có vỏn vẹn ... 16 CĐV, trong khi thông thường, CSL luôn tiếp đón trung bình 20.000 CĐV mỗi trận đấu.


Guizhou Zhicheng đối mặt với Liaoning Whowin trong một trận đấu của CSL, với 16 khán giả

Vì sao, trận đấu trên lại chỉ có 16 khán giả?

Mùa giải trước, ở trận đấu cuối cùng của đội, CĐV đội chủ nhà Guizhou Zhicheng đã kéo nhau tràn xuống khắp mặt sân vận động để giành quyền thi đấu ở giải CSL (trước đó, Guizhou Zhicheng vốn chỉ được thi đấu ở giải hạng Hai). Tuy nhận được sự đồng ý từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, nhưng đội bóng này vẫn sẽ phải nhận một hình phạt, đó là thi đấu một trận đấu trên sân nhà và không có khán giả.

Sau kỳ chuyển nhường vừa kết thúc hôm thứ Ba tuần trước, các CLB của Trung Quốc đã bỏ ra tổng cộng 331 triệu bảng để sắm sửa tân binh. Con số này vượt xa gần 100 triệu bảng so với Premier League (236 triệu bảng).

T.Tú
Theo SPORTbible

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm