Bóng đá Việt

Nghịch lý của CLB HAGL

06/04/2026 19:48 GMT+7 Google News

Từng là người hiểu HAGL hơn ai hết, HLV Vũ Tiến Thành chuyến đến Ninh Bình và ngay lập tức đánh bại đội bóng cũ. Nghịch lý nằm ở chỗ, những vấn đề ông chỉ ra tại Ninh Bình lại đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết ở HAGL, đẩy đội bóng của bầu Đức vào vòng xoáy trụ hạng.

Thất bại 1-2 trước Ninh Bình ở vòng 17 là cái kết buồn cho đội chủ sân Pleiku. Nó không chỉ là một cú trượt chân của HAGL mà còn nghiệt ngã bởi đội bóng của bầu Đức thua bởi chính người được đưa đi biệt phái. 

Nghịch lý HLV Vũ Tiến Thành và HAGL  - Ảnh 1.

HAGL thua Ninh Bình vòng 17 và tụt xuống vị trí thứ 12. Ảnh: VPF

HAGL chơi không tồi và dẫn trước, bị từ chối bàn thắng nhân đôi cách biệt và cuối cùng thua bởi những phút cuối trận.

Nghịch lý HLV Vũ Tiến Thành và HAGL  - Ảnh 2.

HLV Vũ Tiến Thành thắng trận đầu với Ninh Bình ở V-League và trớ trêu thay, đó chính là 3 điểm có được trước CLB cũ HAGL. Ảnh: Hoàng Linh

Điều trớ trêu là sau khi đến Ninh Bình dẫn dắt đội bóng cố đô thay HLV Gerard Castano, HLV Vũ Tiến Thành đã nói thẳng điểm yếu của Ninh Bình là thể lực. Việc nghỉ đến 5 tuần đã khiến Ninh Bình không thể trở lại là chính mình và thua liên tiếp, mất luôn ngôi đầu.

Nhưng đến trận thắng HAGL, HLV Vũ Tiến Thành tấn công mạnh, xoáy sâu vào điểm yếu hay thua bàn phút cuối của đội chủ sân Pleiku để có 3 điểm. Tình hình hiện tại có vẻ như trái ngược với HAGL sau khi ông Thành rời đi.

Khi còn giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật tại HAGL, ông Vũ Tiến Thành từng được xem là "bộ não chiến thuật", thậm chí có ảnh hưởng lớn hơn cả HLV trưởng Lê Quang Trãi trong cách vận hành đội bóng. Ông không xây dựng một HAGL đẹp mắt, nhưng lại tạo ra một tập thể đủ thực dụng để tồn tại. Chính sự thực dụng ấy giúp đội bóng phố Núi trụ hạng thành công ở mùa trước, trong bối cảnh lực lượng ngày càng mỏng và thiếu chiều sâu.

Sau khi ông Thành rời đi, đội bóng phố Núi chơi không tệ trong khoảng 60-70 phút, nhưng gần như sụp đổ ở 20 phút cuối trận. Trận thua Công an TP.HCM, bị SHB Đà Nẵng gỡ hòa 3-3 phút bù giờ cuối và thua Ninh Bình là minh chứng điển hình.  

HAGL đã thủng lưới 26 bàn, thuộc nhóm tệ nhất giải, chỉ khá hơn hai đội cuối bảng. Hàng công cũng không khá hơn với vỏn vẹn 15 bàn thắng, đứng thứ hai từ dưới lên. Công cùn, thủ kém nên HAGL nằm ở vị trí thứ 12 là điều không bất ngờ sau vòng 17.

Dưới thời HLV Lê Quang Trãi, HAGL chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện. Ba vòng gần nhất chỉ giành 1 điểm, đội bóng này đang trượt dài sau giai đoạn ngắn khởi sắc ở cuối lượt đi.

Phía trước, thử thách còn khắc nghiệt hơn. HAGL có thể còn tụt sâu hơn khi ở vòng 18, CLB này phải làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Xuân Son đang chực chờ "bắn hạ" Trung Kiên với phong độ ghi bàn ấn tượng trở lại. Cầu thủ này đóng góp lớn cho sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt ở ca bin chỉ đạo khi Nam Định toàn thắng 5 trận liền. 

Nghịch lý lớn nhất của HAGL không nằm ở việc họ yếu, mà là hiểu mình yếu ở đâu nhưng không thể sửa. Điều mà ông Thành vừa đề cập ở Ninh Bình thì lại diễn ra ở chính CLB cũ HAGL. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm