Nghĩ về sự tử tế, khi David Haines bị hành quyết

15/09/2014 08:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, ở Hà Nội, một số tổ chức xã hội đã phát động Tuần tử tế + để khởi động cho chương trình "Sống tử tế" nhằm “truyền cảm hứng tới công chúng làm những điều có ý nghĩa, những việc tốt đẹp với những người xung quanh góp phần xây dựng một xã hội tử tế hơn”.

Những sự việc đau lòng như cha mẹ “dạy con” đến chấn thương não vừa xảy ra ở Bình Dương, bảo mẫu đánh trẻ em, hay phi tang xác khách hàng sau khi gây tai nạn ở thẩm mỹ viện Cát Tường… xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong các sự việc này, người ta nhận thấy sự thiếu vắng của giá trị sống nhân văn, thiếu vắng những con người tử tế.

Nhưng ngày hôm qua, cả thế giới cũng sững sờ khi một người “làm những việc tốt đẹp với những người xung quanh” bị giết hại. Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã công bố video hành quyết nhân viên cứu trợ nhân đạo David Haines 44 tuổi người Scotland.


David Haines trong video bị phiến quân Hồi giáo IS hành quyết

Nạn nhân là người đến vùng đất Trung Đông với sứ mệnh nhân đạo. Những người thân của Haines nói ông là người chỉ muốn giúp đỡ người khác, không phân biệt màu da hay tôn giáo, là một nhà hoạt động nhân đạo đã làm việc tại những khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Trong nỗi đau, họ khẳng định ông Haines được tất cả mọi người yêu quý và họ sẽ nhớ ông vô cùng.

Trung Đông là nơi “nguy hiểm nhất thế giới”, nơi mà dường như hận thù vẫn ngự trị. Đầy rẫy những cuộc chiến, cảnh xung đột sắc tộc, máu chảy đầu rơi và không xa lạ gì với những video hành quyết man rợ. Thế giới vẫn chưa quên ám ảnh khi người ta đã tung lên mạng cảnh treo cổ cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein. Mới đây, thẩm phán Raouf Abdul Rahman, người tuyên án tử hình Cựu Tổng thống Saddam Hussein, cũng bị nhóm phiến quân IS treo cổ để trả thù cho ông Saddam Hussein. Hay những hình ảnh Đại tá Gaddafi, người nắm quyền suốt 42 năm ở Libya đã bị một nhóm chiến binh nổi dậy cuồng loạn giết chết với phát đạn vào thái dương. Xác cựu tổng thống bị kéo lê trên đường phố trước những đám đông… Nhưng lần này, nạn nhân trong video vụ hành quyết là một người tử tế với sứ mệnh nhân đạo.

Thế giới sẽ ra sao, khi không có những con người tử tế đó? Hàng nghìn người dân vô tội sẽ chết vì đạn pháo, vì bệnh tật, vì đói rét…

Có một thông điệp rất ý nghĩa mà chương trình "Sống tử tế" phát đi: “Sống tử tế là tôn trọng con người, không sử dụng con người để phục vụ cho lợi ích của mình, dù đó là lợi ích cá nhân hay tập thể”.

Có lẽ đó là thứ ước mơ mà loài người theo đuổi, như câu nói của Rainer Maria Rilke, một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỉ 20: “Để con người có thể yêu thương lẫn nhau, có lẽ đó là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta, thử thách và minh chứng tối cao cuối cùng, việc mà mọi thứ khác đều chỉ là chuẩn bị”.

Tiếc là sự chuẩn bị này, có thể sẽ kéo dài mãi…

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm