Nghệ thuật 'bù đắp' cho các em dịp Trung Thu

22/08/2022 19:00 GMT+7 | Văn hoá

Mùa Hè và Trung Thu năm nay có khá nhiều chương trình văn nghệ phục vụ thiếu nhi, nhằm nuôi dưỡng đời sống tinh thần và khích lệ năng khiếu với điện ảnh, ca nhạc, kịch nghệ, cải lương... trong các em.

'Mùa' kịch thiếu nhi

'Mùa' kịch thiếu nhi

Chúng ta hay nói vui với nhau, rằng ngày đầu tiên của tháng Sáu là Tết thiếu nhi, do vậy, nghiễm nhiên cả tháng Sáu cũng là tháng của thiếu nhi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ cũng hết lòng với trẻ mồ côi. Điều này cho thấy rằng, đâu đó trong trái tim của các nghệ sĩ luôn có một phần ấm áp dành cho những đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Vào sáng ngày 6/8/2022, Nhà hát Nghệ thuật phương Nam phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Gò Vấp trình diễn vở kịch xiếc mang tên Giấc mơ tuổi thơ. Đối tượng phục vụ chủ yếu là những trẻ em nghèo, mồ côi. Đây là một vở kịch xiếc với nhiều động tác công phu và đẹp mắt, ánh sáng lung linh và thiết kế sân khấu rực rỡ tạo nên cảm xúc rất đẹp cho người xem.

Đúng như cái tên Giấc mơ tuổi thơ, câu chuyện là một chuỗi các tiết mục liên quan đến các nhân vật thần thoại mà trẻ con rất thích như nàng tiên cá, Aladdin, những anh hề… những hình ảnh gợi lên những tưởng tượng đẹp trong tâm hồn trẻ nhỏ. Trong số những đứa trẻ có mặt của buổi diễn ấy có rất nhiều em lần đầu tiên được đến rạp xem trực tiếp một chương trình nghệ thuật, nên bày tỏ cảm xúc vô cùng hào hứng.

Chú thích ảnh
Vở kịch xiếc “Giấc mơ tuổi thơ” có nhiều suất diễn miễn phí cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ dịp Trung Thu

Theo nghệ sĩ Lê Diễn (Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật phương Nam), thì đây là hoạt động thường xuyên của nhà hát, thế nhưng sẽ đẩy mạnh hơn vào dịp Hè. Được biết, vào ngày 28/8 tới đây, NSND Kim Cương sẽ mang đến nhà hát khoảng 200 trẻ mồ côi để các em được tục xem vở kịch xiếc mang tên Bí ẩn nơi hoang đảo, một vở mới vừa ra mắt. Vở diễn này có những cảnh hoành tráng và diễn viên diễn trên sân khấu nước. Sau đó, nhà hát cũng tổ chức nhiều buổi xem múa rối nước miễn phí cho trẻ cơ nhỡ, mồ côi tại địa điểm múa rối nước, nằm trong khuôn viên Thảo cầm viên TP.HCM.

Chương trình kịch nói hoạt náo thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa của sân khấu IDECAF đã trở thành một thương hiệu lớn của Việt Nam suốt hơn 20 năm qua. Bên cạnh đó, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn còn có thêm Nhà hát Múa rối Nụ cười TP.HCM. Múa rối tuy tồn tại có vẻ lặng lẽ, nhưng hằng năm trình diễn cả ngàn xuất trong tất cả các sự kiện, được thiếu nhi ưa thích. Hằng năm, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn mang múa rối Nụ cười đi diễn phục vụ cho trẻ em cơ nhỡ tại nhà mở, mái ấm tình thương ở nhiều tỉnh thành, lên đến hơn 200 suất diễn. Số kinh phí cho các buổi diễn này lên đến hàng tỷ đồng, do ông Tuấn tự trích ra từ lợi nhuận kinh doanh địa ốc, mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào.

Chú thích ảnh
Vở kịch xiếc “Bí ẩn nơi hoang đảo” cũng vậy. Ảnh: Thùy Trang

Ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Tôi đã làm kịch thiếu nhi hơn 40 năm qua, nên hiểu rằng trẻ em có nhu cầu xem nghệ thuật rất lớn. Thực tế, trong chương trình Ngày xửa ngày xưa, dù giá vé chỉ 150.000 đồng/1 vé, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để đi xem. Vì vậy, trẻ em mồ côi, bất hạnh càng không có cơ hội để đến rạp. Chúng tôi nhìn thấy các trẻ có điều kiện vui tươi, thoải mái trong cái tuổi hồn nhiên lại càng nhớ đến các em không có điều kiện, nghèo khó. Trong bối cảnh sân khấu khó khăn, việc hàng năm phục vụ 200 suất diễn là một nỗ lực rất lớn. Nếu không có lợi nhuận từ việc cho thuê nhà, làm nhà khách, kinh doanh địa ốc… thì sân khấu chúng tôi không thể làm nổi. Năm trước, có thời điểm chúng tôi cũng dành 30 suất Ngày xửa ngày xưa diễn phục vụ cho trẻ được nuôi dưỡng trong các mái ấm tình thương vào Tết Trung Thu”.

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã lên kế hoạch mang cải lương thiếu nhi đến với trẻ nghèo vùng ven. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ không có sân khấu cũng mang niềm vui đến cho trẻ em bằng chương trình văn nghệ tổng hợp, được tổ chức phối hợp với các nhà văn hóa quận, huyện. Vào mùa Trung Thu, các chùa thường tổ chức phát quà và tổ chức văn nghệ phục vụ trẻ em nghèo, mồ côi. Các nghệ sĩ liên hệ với các chùa để mang đến niềm vui vật chất lẫn tinh thần cho các em trong dịp Tết thiếu nhi này. Đạo diễn Xuân Phước là một trong những nghệ sĩ vì trẻ em, liên tục hơn 20 năm qua, với vô số chương trình miễn phí. Năm nay, anh hỗ trợ Chơn Đức thiền viện chương trình hát, xiếc, ảo thuật với sự trình diễn của nhiều tên tuổi như Trịnh Xuân Nhản, Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Thanh Duy, Kha Ly, Liên Bỉnh Phát... Bên cạnh đó, anh cũng góp tài vật vào số lượng có sẵn mà thiền viện đã kêu gọi, để đủ 600 phần quà, mỗi phần 400 ngàn đồng cho trẻ em mồ côi và người nghèo.

Với các em nhỏ khó khăn thì được tận mắt xem và được gặp gỡ nghệ sĩ chính là một giấc mơ lấp lánh, rất nhiều ý nghĩa với các em.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm