Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: 'Mong cậu Năm Vũ Linh phù hộ để nhập vai'

03/08/2023 07:10 GMT+7 | Giải trí

Ngày 25/8 tới, vở cải lương Cô đào hát (tác giả và đạo diễn NSƯT Hoa Hạ) của đoàn cải lương Đại Việt sẽ ra mắt khán giả tại rạp Hưng Đạo, TP.HCM. 

Và điểm nhấn đáng chú ý nhất trong vở diễn: Ngôi sao trẻ Võ Minh Lâm sẽ hóa thân vào vai Liêm Thông ngôn - vai diễn mà cố NSƯT Vũ Linh từng thể hiện vô cùng thành công và biến vở diễn này thành kinh điển hơn 20 năm trước.

Minh Lâm đã có buổi trao đổi với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về những cảm xúc khi nhận vai diễn nặng ký này.

"Tôi thối chí, muốn trả vai"

* Trước khi lên sàn tập, Võ Minh Lâm cùng NSƯT Hoa Hạ, ông bầu Hoàng Song Việt, và các diễn viên của "Cô đào hát" đã lên nghĩa trang thắp hương cho NSƯT Vũ Linh. Lúc đó, bạn đã cầu nguyện điều gì ?

 - Khi được ông bầu Hoàng Song Việt và đạo diễn NSƯT Hoa Hạ giao vai Liêm Thông ngôn mà cậu Năm Vũ Linh (cách Võ Minh Lâm gọi tiền bối - TT&VH) đã diễn quá xuất sắc hồi 20 năm trước, tôi rất vui mừng và hãnh diện. Sau khi đọc kịch bản niềm hạnh phúc càng dâng trào. Thế rồi đạo diễn yêu cầu tôi lên YouTube xem lại bản cũ để nghiên cứu cách diễn khác, thấy cậu Năm diễn quá hay, tôi thối chí, muốn trả vai. Nhưng tôi đã được đạo diễn động viên nên tôi bắt đầu định tâm và nghiên cứu kỹ kịch bản.

Thú thật, tôi đã chiêm nghiệm suốt nhiều ngày liền, nhưng vẫn chưa tìm ra nét tâm lý của Liêm Thông ngôn mà tôi sẽ hóa thân.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: 'Mong cậu Năm Vũ Linh phù hộ để nhập vai' - Ảnh 1.

Võ Minh Lâm

Khi ê-kíp lên thắp hương cho cậu Năm, tôi đã khấn: "Cái tạng của con và cậu quá khác nhau, vì thế, con không thể nào bắt chước giống cậu được. Con xin cậu phù hộ cho con tìm ra chìa khóa cho vai diễn này". Sau đó, tôi bắt đầu mường tượng ra đường dây tâm lý và chân dung nhân vật. Rồi lên sàn tập, tôi càng ngày càng thấm vào nhân vật hơn.

Bây giờ tôi chưa hoàn toàn là Liêm Thông ngôn, nhưng chắc chắn sau vài buổi tập nữa tôi sẽ hòa nhập vào tâm hồn và thể xác của nhân vật một cách hoàn chỉnh nhất.

* Trong vở, Liêm vì quá yêu cô đào Cầm Thanh mà hóa điên. Lâm đã từng có trải nghiệm vai điên chưa ?

- Đây là lần đầu tiên tôi hóa thân vào nhân vật điên tình, nên thêm một áp lực rất lớn. Tôi phải vào các trại tâm thần để quan sát trường hợp những người trí thức mắc chứng bệnh thần kinh, để bắt chước. Chạy xe trên đường, tôi cũng tưởng tượng ra hành động và cử chỉ của người điên. Ở nhà, tôi cũng cố gắng nhập vai nên có lúc người nhà tưởng tôi bị gì mà mất hồn mất vía.

Nói chung, tôi đã có những vai diễn hay, và đây là 1 trong những vai diễn đặc biệt. Diễn vai điên rất nặng tâm lý nên đốt năng lượng rất nhiều, rất mệt. Nhưng diễn ra được tính cách nhân vật, tôi thấy hạnh phúc.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: 'Mong cậu Năm Vũ Linh phù hộ để nhập vai' - Ảnh 2.

Võ Minh Lâm( trái) cùng Quế Trân trên sàn tập “Cô đào hát”

* Có người cho rằng diễn tuồng xã hội khó hơn diễn tuồng cổ, bạn nghĩ gì về ý kiến này? Và lối diễn của các bạn trong "Cô đào hát" sẽ như thế nào?

- Thật khó để khẳng định điều đó, bởi mỗi thể loại có những thách thức riêng. Nhìn chung, rất hiếm có nghệ sĩ có thể diễn hay cả tuồng cổ lẫn xã hội, vì hình như đó là duyên nghề tổ cho. Cậu Năm Vũ Linh là trường hợp hiếm hoi có thể diễn tốt cả 2.

Trong Cô đào hát, chúng tôi sẽ diễn theo phong cách điện ảnh để gần với sinh hoạt đời thường.

"Chủ động tìm cơ hội"

* Là một nghệ sĩ cải lương đương đại, Minh Lâm thấy ngày nay nghệ sĩ có những điểm thuận lợi và khó khăn gì so với thế hệ tiền bối?

- Điều kiện sống bây giờ tân tiến hơn, nhờ thếtất cả các loại hình nghệ thuật đều được sự hỗ trợ tốt về mọi mặt. Nhưng thực tế, cải lương lại đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Thời hoàng kim, mỗi tuồng được tập vài tháng và diễn gần như quanh năm. Điều đó giúp cho nghệ sĩ thấm nhuần việc hóa thân vào nhân vật. Còn ngày nay, mỗi vở mới, chúng tôi chỉ được tập trong một thời gian ngắn và diễn vài suất thì xếp kho. Vì vậy, bản thân tôi phải tìm kiếm cho mình mọi cơ hội để được cọ xát, không thụ động chờ cơ hội đến.

* Được biết đầu năm, cha Minh Lâm đột ngột qua đời và khiến bạn suy sụp nhiều…

- Cha tôi không có vấn đề nguy hiểm về sức khỏe nhưng ra đi bất ngờ. Tôi khó quen được với điều đó và hối tiếc rằng mình đã không quan tâm cha đủ nhiều, ví dụ như đi du lịch cùng nhau, thu chung với cha một album hay hát chung trong một chương trình.

Cha mẹ tôi từng là các nghệ sĩ nổi tiếng ở tỉnh lẻ, dù bỏ nghề sớm nhưng máu nghệ sĩ vẫn cuộn chảy trong họ. Gần đây, sau khi cha mất, tôi đã mời mẹ hát chung trong chương trình Nhịp cầu tri âm của Đài Truyền hình Long An khiến bà rất vui…

* Cảm ơn Lâm về buổi trò chuyện!

Diễn cả kịch nói khi cần thế vai

"Tôi muốn tạo sự đa dạng trong diễn xuất qua việc tham gia sân khấu kịch nên thường xuất hiện tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần khi cần "cứu bồ", thế vai vào phút chót. Rồi, tại sân khấu Hồng Hạc, tôi đang diễn vai nhà văn trong vở kịch Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Nhìn chung, tôi học được nhiều điều hay ở kịch nghệ" - Võ Minh Lâm.

Nguyễn Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm