Nghệ sĩ Trung Dân: 'Bước vào nghệ thuật bằng đường nào, sẽ ra bằng đường ấy'

01/09/2023 08:00 GMT+7 | Giải trí

Danh hài Trung Dân chưa bao giờ là ngôi sao số một, nhưng luôn có vị trí vững chắc trong ngôi làng nghệ thuật, với sự tôn trọng của các đồng nghiệp và đàn em. 

Giờ đây, "người nghệ sĩ của ruộng đồng" - biệt danh mà công chúng đặt cho anh - không xuất hiện nhiều trên sân khấu kịch. Nhưng tần suất hoạt động của anh ở phim điện ảnh và các chương trình truyền hình lại rất đều đặn.

 Đặc biệt hơn, gần đây, Trung Dân được trường Đại học Nguyễn Tất Thành mời về giảng dạy môn kỹ thuật diễn xuất cho sinh viên khoa âm nhạc và điện ảnh.

Nhân dịp các trường đang bước vào giai đoạn tuyển sinh, và bộ phim Đất rừng phương Nam mà anh tham gia sắp ra mắt, Thể thao và Văn hóa có buổi trò chuyện cùng Trung Dân.

Nghệ sĩ Trung Dân: 'Bước vào nghệ thuật bằng đường nào, sẽ ra bằng đường ấy' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trung Dân

* Những ai từng đứng sau hậu trường sân khấu hoặc trên trường quay phim, đều biết có nhiều bạn trẻ gọi anh là thầy. Xin anh cho biết tiếng "thầy" đó xuất phát từ trường học hay trên sàn diễn thực tế?

- Ngày trước, tôi từng trợ giảng cho thầy Nguyễn Văn Phúc tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP HCM. Lớp học lúc đó có Kiều Minh Tuấn, Vân Trang. Thầy có động viên tôi nộp hồ sơ giấy tờ để chính thức vô biên chế, nhưng chỉ hai học kỳ, tôi bỏ cuộc vì show diễn quá nhiều. Sau này, tôi có dạy một thời gian ngắn cho lò đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí, rồi cũng ngưng.

Bây giờ, được mời về một trường đại học chính quy - Đại học Nguyễn Tất Thành - tôi rất trân trọng. Và đây là thời điểm thuận lợi để tôi tham gia việc đào tạo. Tôi thực sự yêu thích công việc dạy học trò. Tôi xem đây là cơ hội góp sức để tạo ra một thế hệ tiếp nối. Tôi lấy hết tất cả vốn sống, vốn nghề ra trao truyền cho các em.

Nhưng tôi cũng luôn nhắc học trò hãy học thật chăm chỉ để tạo nên đẳng cấp cho mình, dẫu rằng nghệ thuật vẫn có sự may mắn. Hãy là một người diễn viên may mắn trong sự chăm chỉ, như thế hành trình của các em mới bền vững. Đừng dựa vào sự quen biết hay đi đường tắt ngoài tài năng.

Nghệ sĩ Trung Dân: 'Bước vào nghệ thuật bằng đường nào, sẽ ra bằng đường ấy' - Ảnh 2.

* Trên sân khấu, anh là một diễn viên hài tạo tiếng cười cho khán giả. Vậy chân dung người thầy của anh thế nào?

 - Tôi là người thầy rất khó tính. Tôi thường hay la mắng học trò khi phát hiện ra các em làm điều gì đó chưa đúng. Bởi, ngày nay cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy và đường vào showbiz cũng nhiều bẫy rập. Tôi thường nhắc cho các em nhớ lời người thầy đáng kính của tôi, tức giảng viên nghệ sĩ lão thành Nguyễn Văn Phúc. Ông từng dạy tôi rằng: "Trong con đường nghệ thuật, bạn đi vào bằng con đường nào, sẽ đi ra bằng con đường ấy".

Vậy nên, tôi đề cao sự tử tế. Tôi chú trọng dạy các em đạo làm người, hiểu ý nghĩa chữ tổ nghề. Tôi khuyên học trò bỏ tư tưởng theo nghệ thuật chỉ để được hào quang danh vọng. Các em hãy đến với công việc diễn xuất như niềm yêu thích tột bậc, đi bằng con đường chính đạo bằng mồ hôi với công sức của mình.

Nghệ sĩ Trung Dân: 'Bước vào nghệ thuật bằng đường nào, sẽ ra bằng đường ấy' - Ảnh 3.

* Được biết , theo quy định của ngành giáo dục thì một giảng viên đại học phải có bằng cao học. Trường hợp của anh ra sao, thưa anh?

- Tôi không có bằng thạc sĩ. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã linh động bằng cách cử một giảng viên có bằng cấp cao học làm chủ nhiệm lớp, còn tôi là phụ giảng. Bằng cách ấy, tôi có cơ hội chính thức giảng dạy cho sinh viên bậc đại học chính quy.

Tôi nghĩ, quy định giảng viên dạy sinh viên phải có bằng cao học là hợp lý thôi. Thế nhưng, tôi muốn đề xuất với ngành giáo dục rằng hãy có những đặc cách cho một số ngành, ví dụ như diễn xuất.

Với nghệ thuật, người thầy có bằng cấp cao rất quý nhưng quan trọng hơn là kinh nghiệm "thực chiến". Thầy cô dạy diễn xuất mà chưa từng là diễn viên giỏi, sẽ rất khó truyền đạt cho sinh viên những điều cần thiết của nghề nghiệp. Ngược lại, người nghệ sĩ chúng tôi đâu còn thời gian để đi học, nhưng đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. Chúng tôi biết điều gì khán giả thích, điều gì khiến vai diễn hay, nên biết rõ sẽ dạy cho các em điều gì. Nếu có sự linh hoạt, chắc chắn sẽ có nhiều nghệ sĩ tài năng cống hiến.

Nghệ sĩ Trung Dân: 'Bước vào nghệ thuật bằng đường nào, sẽ ra bằng đường ấy' - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Trung Dân (đội mũ) giữa các sinh viên

* Nhiều khán giả có nhận xét rằng nét diễn Trấn Thành có đôi nét giống Trung Dân, thậm chí Trấn Thành thừa nhận điều đó. Anh có truyền nghề cho Trấn Thành theo một cách nào đó không?

- Ồ, hoàn toàn không. Tôi chưa từng chỉ bảo hay hướng dẫn Trấn Thành trong bất kỳ trường hợp nào. Thành bây giờ là cái tên hot hàng đầu, tôi không dám mạo muội nói gì về cậu ấy. Nếu Thành có nhận mình ảnh hưởng đôi nét của tôi, thì tôi rất vinh dự và vui. Nhưng có chắc chắc là Trấn Thành từng thừa nhận điều đó không? (cười).

* Chuyển sang bộ phim "Đất rừng phương Nam" phiên bản điện ảnh do Trấn Thành là nhà đầu tư và diễn viên, trong đó anh cũng đóng vai chủ quán. Anh nghĩ sao trước nhận định rằng phim nào có Trấn Thành sẽ chắc chắn thắng lớn?

- Vai diễn của tôi rất nhỏ, và tôi cũng không được xem toàn bộ phim trước khi chiếu nên không thể có một nhận xét gì rõ ràng. Còn với nhận định rằng phim nào có Trấn Thành tham gia đều đạt danh thu cao, có lẽ công chúng dựa trên thành tích ngoạn mục mà Thành đã tạo nên trong suốt thời gian qua. Phim sắp tới như thế nào tôi cũng không muốn đoán vì sợ trật (cười). Nhưng là một nghệ sĩ Việt, đương nhiên tôi đều muốn điện ảnh Việt thành công cả về doanh thu lẫn nghệ thuật.

* Cám ơn anh về buổi trò chuyện!

"Nếu Trấn Thành có nhận mình ảnh hưởng đôi nét của tôi, thì tôi rất vinh dự và vui" - nghệ sĩ Trung Dân.

Nguyễn Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm