Nghệ sĩ Huỳnh Công Bá: Nhìn bằng tai và nghe bằng mắt

09/12/2015 14:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 6 - 13/12 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1), nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhạc sĩ Huỳnh Công Bá triển lãm Ký ức thời gian gồm 50 ảnh nghệ thuật và 50 ca khúc do anh sáng tác.

Huỳnh Công Bá sinh năm 1953 tại Bến Tre, anh được biết đến khá muộn trong giới nhiếp ảnh và âm nhạc. Dù thời trẻ, Huỳnh Công Bá làm phóng viên ảnh ở một tờ báo tỉnh ở miền Tây Nam bộ, song thời đó quá khó khăn, nhất là phóng viên báo tỉnh nên Huỳnh Công Bá đã dẫn cả gia đình lên TP HCM mưu sinh.

Nghệ sĩ Huỳnh Công Bá

Trời thương người cần cù chân chất, nên sau thời gian dành dụm, anh có cổ phần trong một công ty in. Lúc này, con cái cũng đã lớn khôn, Huỳnh Công Bá trở lại với niềm đam mê nhiếp ảnh thuở nào. Từ năm 2007 đến nay, anh đi khắp mọi miền đất nước để chụp ảnh đẹp quê hương. Thành quả có được trong nhiếp ảnh với Huỳnh Công Bá là hơn 50 giải thưởng ảnh trong nước và quốc tế.

Thành tích không đơn thuần là tấm huy chương, phía sau mỗi giải thưởng là một trời công sức. Huỳnh Công Bá kể, có lần săn ảnh lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên với rất đông người ken kín. Anh đã chọn một cái cây và trèo lên để tiện bề tác nghiệp. Thấy Huỳnh Công Bá có vị trí đắc địa, các tay máy khác cũng trèo lên khiến nhánh cây oằn xuống. “Tui thoát được khỏi nhánh cây sắp gãy mà mặt xanh như tàu lá chuối” - nghệ sĩ nhiếp ảnh nhớ lại.


Tác phẩm Bản giao hưởng giữa đất trời của Huỳnh Công Bá

Còn việc Huỳnh Công Bá sáng tác nhạc và trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam lại là chuyện khác. Anh cho biết từ nhỏ học nhạc với các cha cố trong nhà thờ nên rất rành nhạc lý, sau này sáng tác trên cây ghitar. Huỳnh Công Bá phổ khá nhiều thơ thành ca khúc và rất có duyên với các sáng tác “ngành ca” và “địa phương ca”. Anh có hai ca khúc Nhiếp ảnh Việt Nam tự hào tiến bướcKhúc hát nhiếp ảnh Việt Nam được các tay máy trên cả nước xem như “ngành ca” của mình.

Tại triển lãm lần này, Huỳnh Công Bá giới thiệu album Lắng nghe mùa Thu đến gồm 16 ca khúc phổ thơ nhiều người qua các giọng ca: Hồ Trung Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Đức Huy, Hoàng Nhung, Thu Giang… Trước đó anh có hai album Những giai điệu của tôi Giai điệu quê hương. Có thể nói, nhiếp ảnh và âm nhạc luôn tồn tại song song trong cùng một nghệ sĩ Huỳnh Công Bá.

Thường thơ và nhạc đi liền với nhau, tại sao trong anh lại nhiếp ảnh đi với âm nhạc? Huỳnh Công Bá cười hiền: “Tôi thấy cũng hơi lạ với chính bản thân. Có lẽ khi chụp hình tôi nhìn bằng tai và khi viết nhạc tôi nghe bằng mắt. Tôi nghĩ trong sự giao thoa của đất trời, trong ánh sáng có âm thanh và ngược lại”.

Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm