Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse

22/10/2023 10:17 GMT+7 | Văn hoá

Hôm nay, (22/10) tại Lunet Art Galerie, 63-65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm MetaReverse - Tái sinh của họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ.

Cô là con gái của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, có 15 năm học và làm việc trong ngành tài chính nhưng đúng ngày sinh nhật tuổi 32, sau một biến cố lớn, vượt qua cái chết tưởng cận kề, Đào Anh Thơ tuyên bố với ba mẹ: "Con sẽ làm nghệ thuật".

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 1.

Đào Anh Thơ

Sau lời tuyên bố ấy, Đào Anh Thơ cầm bút bi vẽ. Chưa đầy 1 tháng sau, tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên ra đời sau đó. Sau khoảng thời gian làm việc miệt mài với 18 tiếng mỗi ngày, đến nay Đào Anh Thơ vẽ phác thảo gần 190 tác phẩm, đang thực hiện 130 tác phẩm sơn mài tại studio và làm thơ, nhạc cho từng tác phẩm.

Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ "tân binh" CAT - Đào Anh Thơ.

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 2.

Đào Anh Thơ bên tác phẩm của mình

* Nghệ danh CAT có ý nghĩa như thế nào? Và vì sao bạn lấy tên triển lãm đầu tiên của mình là MetaReverse - Tái sinh?

- Metaverse là vũ trụ ảo, MetaReverse là đi ngược lại vũ trụ ảo. MetaReverse là một loại hình sáng tạo mới, không biên giới. Ở đó, người nghệ sĩ cho phép mình trở thành con thuyền của đấng sáng tạo toàn năng, đón nhận năng lượng sáng tạo tuyệt đối, bản thể hòa vào cùng vũ trụ, cùng với trái tim luôn hướng về những giá trị Chân - Thiện - Mỹ của nhân loại.

MetaReverse là con đường tôi theo đuổi trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Và Tái sinh là bộ sưu tập đầu tiên, tiếp sau đó là bộ sưu tập The Healing Journey (Hành trình chữa lành)… Mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập Tái sinh sẽ kể một câu chuyện hay một khoảnh khắc có tính dấu ấn trong cuộc đời tôi.

Chữ Reverse có nghĩa là đảo chiều, tên CAT - chữ A nằm ngang, với ý nghĩa "lội ngược dòng".

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 3.

Tác phẩm "Ngẫm"

* Câu chuyện CAT muốn kể trong "Tái sinh" là gì? Trường phái mà CAT thể hiện trong "Tái sinh"?

- Tôi đi du học ở Mỹ năm 17 tuổi, sau đó có 1 năm học ở Nhật Bản, 1 năm học ở Trung Quốc và 4 năm tại Australia, chuyên ngành kinh tế tài chính. Suốt khoảng 15 năm đó, tôi làm công việc liên quan tới những con số.

Kiếm được nhiều tiền nhưng đôi khi tôi thấy cuộc sống tẻ nhạt. Tôi chưa thực sự tìm được niềm đam mê và luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Năm 28 tuổi, tôi về nước, vẫn làm những công việc liên quan tới tài chính. Tôi có hỗ trợ bố - nghệ sĩ Đào Anh Khánh, tổ chức sự kiện Đáo Xuân Chín thành công, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên tôi chưa từng có suy nghĩ mình làm nghệ thuật, đôi khi tôi còn thấy những nghệ sĩ như bố thật kỳ dị, lạ lùng.

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 4.

Tác phẩm "Kẻ đánh vợ"

Trước sinh nhật tuổi 32, tôi trải qua biến cố, tưởng đã cận kề cái chết. Khi đã vượt qua, tôi chỉ nghĩ tới một điều, mình sinh ra để làm công việc sáng tạo. Tôi tuyên bố sẽ hoạt động nghệ thuật và cầm bút vẽ. Tôi nghĩ mình phải vẽ, nếu không phải mình thì sẽ không ai khác, bởi tôi tưởng tượng tới một thế giới ngập tràn những hình ảnh đẹp đẽ.

Tái sinh mang ý nghĩa là tôi đang sống một cuộc đời hoàn toàn mới, tươi đẹp, khác hoàn toàn Đào Anh Thơ của trước đây. Như đã nói ở trên, tôi muốn giới thiệu với mọi người một ngôn ngữ sáng tạo mới - MetaReverse, loại hình sáng tạo không biên giới, cũng là con đường mà tôi theo đuổi.

Tôi đã nhìn thấy nhiều mặt trái của thế giới ảo nên tôi mong muốn dùng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo để đưa con người trở lại với thế giới thực. Từ lâu, tôi không sử dụng mạng xã hội, chỉ dùng duy nhất chiếc điện thoại cục gạch để liên lạc với những người thân trong gia đình. Tôi dành toàn bộ năng lượng của trí não và cơ thể vào công việc sáng tạo.

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 5.

Tác phẩm "Rét"

* Bố của CAT - nghệ sĩ Đào Anh Khánh có ảnh hưởng gì đến cuộc đời nghệ thuật, phong cách của bạn?

- Bố tôi là một nghệ sĩ lớn, một ngọn núi cao cho tôi ngước nhìn. Bố tôi là người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới tư tưởng và tư duy nghệ thuật của tôi.

Cùng với đó, mẹ tôi - họa sĩ Bùi Mai Hiên là nghệ sĩ tranh sơn mài tài năng nhất mà tôi biết, là nguồn cội của tình yêu của tôi với chất liệu tranh sơn mài. Mẹ còn cho tôi một tấm gương lao động nghệ thuật chân chính và cảm nhận được ngọn lửa nghệ thuật cháy bỏng của một nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 6.

Tác phẩm "Âm nhạc ở mọi nơi"

* Nhiều người đánh giá nghệ sĩ Đào Anh Khánh là một nghệ sĩ đương đại tài năng với nhiều dự án khủng và luôn cho thấy độ "điên, quái" trong cá tính sáng tạo. CAT thấy mình có điều gì giống và khác bố?

- Cô Trang Thanh Hiền (PGS.TS, họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền - PV) nói, cô nhìn thấy ở tôi bóng dáng phiêu diêu, hoang dã của cha tôi - nghệ sĩ Đào Anh Khánh và cái nhiệt huyết đằm thắm của mẹ tôi - họa sĩ Bùi Mai Hiên.

Có lẽ, tôi được thừa hưởng ở bố mẹ tình yêu, niềm đam mê và tinh thần hoạt động nghệ thuật nghiêm túc say mê tới mức cực đoan. Con đường nghệ thuật tôi đi đã hoàn toàn khác với bố.

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 7.

Tác phẩm "Âm nhạc trong tâm hồn tôi"

* Vì sao bạn chọn Hà Nội ra mắt những tác phẩm đầu tiên trên chặng đường nghệ thuật?

­- Tôi đã đi 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuối cùng tôi đúc kết một điều, làm gì cũng phải có gốc. Gốc của tôi là người Việt Nam. Là người Việt cần có sự ủng hộ, có lực đẩy của đất nước mình rồi mới đi xa được. Đó là lý do tôi chọn triển lãm bộ sưu tập đầu tiên Tái sinh tại Hà Nội.

Tất cả những gì tôi làm đều có sự sắp xếp logic chỉn chu, nắn nót từ những thứ nhỏ nhất. Bố tôi luôn nói, không có gì phi logic trong cuộc sống, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi thấy không có điều gì phí hoài, dường như những năm đi làm kiểm toán đã vào tranh của tôi. Kể cả những năm đi rửa bát tại Australia để có tiền trang trải học phí, cũng giúp tôi hiện giờ sắp xếp công việc sao cho hợp lý.

Nghệ sĩ CAT - Đào Anh Thơ: 'Tái sinh' cùng MetaReverse - Ảnh 8.

Tác phẩm "Hoa bồng bồng"

* Bạn kỳ vọng ra sao với triển lãm đầu tiên và dự định của bạn tiếp theo sau Tái sinh là gì?

- Tôi mong những tác phẩm mới của mình được đón nhận tại Hà Nội, Việt Nam - nơi mình sinh ra. Tôi muốn đi 1 con đường độc lập, nên cũng sẽ bình thản đón nhận, trân trọng những lời góp ý, khen - chê.

Sau triển lãm ở Hà Nội, các bộ sưu tập tiếp theo của tôi dự định sẽ ra mắt tại TP.HCM, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu…

* Cảm ơn CAT đã chia sẻ!

Khôi Nguyên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm