Ngày về đáng quên của Guardiola

08/05/2015 06:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Bayern Munich từng giành 14 danh hiệu trong 4 mùa giải của ông ở Camp Nou, nhưng ngày về của Pep Guardiola ở lượt đi Bán kết Champions League rạng sáng qua thật đáng quên.

Phản lại bản năng của mình không bao giờ là điều tốt, dù chỉ là trong một buổi tối, và hiếm HLV nào hiểu điều đó rõ hơn Guardiola. Cả sự nghiệp của ông cho tới giờ là những chiến thắng của lòng tin vào bản thân, vào thứ bóng đá lý tưởng ông theo đuổi và vào các cầu thủ. Guardiola nổi tiếng với việc giúp đội bóng của ông chơi đẹp, chiến thắng và cả hủy diệt đối phương.

Bayern định phòng ngự?

Những đội bóng của ông được thiết kế để chơi tấn công từ hồi còi khai cuộc cho tới phút 90. Bản chất của các đội bóng đó không bao giờ là phòng ngự, và đó cũng là lý do tại sao Guardiola giành 14 danh hiệu trong 4 năm chóng mặt ở Barcelona.

Nhưng rạng sáng qua, Bayern Munich đã không tới Camp Nou để trình diễn thứ bóng đá nhằm hủy diệt đối phương. Nhiều CĐV có quyền nghi ngờ Guardiola, trong chuyến trở về nhà với tư cách đối thủ đầu tiên, đã phản bội lại những nguyên tắc của chính ông: Chơi thận trọng, chờ đợi và chấp nhận điều không thể tránh khỏi, những cá nhân xuất chúng của Barca dần sẽ biến ngay cả những nhà VĐTG thành những kẻ nghiệp dư.

Người hâm mộ ở Camp Nou đã đưa ra một thông điệp đơn giản và rõ ràng với tấm băng-rôn ngắn gọn trên sân “Chúng tôi đã sẵn sàng”. Họ muốn phục thù thất bại muối mặt 0-7 dưới tay Bayern cũng ở vòng Bán kết 2 năm về trước. Đội bóng Đức, thiếu vắng David Alaba, Holger Badstuber, Franck Ribery và Arjen Robben, đã không nhận thức một cách nghiêm túc lời cảnh báo đó. Về phần Guardiola, bạn không tránh khỏi suy nghĩ rằng ông đang toan tính đậu một chiếc xe buýt trước khung thành Manuel Neuer khi đội hình xuất phát được xướng lên.

Thoạt nhìn, có 5 hậu vệ trong đội hình Bayern, như một lời gợi ý rằng họ sẽ chơi phòng ngự với số đông, nỗ lực khép chặt các khoảng trống ở hàng tiền vệ và vào bóng quyết liệt với Neymar, Luis Suarez và Lionel Messi. Nhưng Guardiola đương nhiên không suy nghĩ đơn giản như thế, ông là một bậc thầy, hay rạng sáng qua, một kẻ bị ảo giác, về chiến thuật. Ông vào sân lặng lẽ, ngồi trầm tĩnh xuống khu vực kỹ thuật trước giờ khai cuộc.

Nhưng Bayern thì không có được bản lĩnh như thế. Họ rất nhớ tốc độ của Robben và Ribery, trong khi Robert Lewandowski đeo một cái mặt nạ để bảo vệ chiếc mũi gãy và vết rạn ở hàm sau trận gặp Borussia Dortmund tuần trước. Đôi khi, như Floyd Mayweather đã thể hiện trước Manny Pacquiao, sự thực dụng mang lại hiệu quả tốt nhất.

Messi làm được tất cả

Cách tiếp cận của Bayern trong những pha bóng đầu tiên, trái với tất cả những ấn tượng nãy giờ chúng ta đã kể, hoàn toàn khác, đáng khâm phục và can đảm, nhưng đồng thời, quá ngây thơ và lãng mạn đến dại dột. Họ lao ngay vào tấn công, gây sức ép liên tục, và Lewandowski suýt thì mở tỉ số. Nhưng hàng thủ 3 người Jerome Boateng, Mehdi Benatia và Rafinha nhanh chóng trở thành những bù nhìn giữ dưa trước nhiệm vụ bất khả thi khống chế mũi đinh ba Neymar, Suarez và Messi. Tới phút 15, các hậu vệ Bayern hẳn đã ước gì mặt đất ở Camp Nou có thể nứt ra để họ biến mất vào trong đó.

Barcelona chơi rất ngoạn mục trong hiệp 1, với Andres Iniesta giật dây mọi đường tấn công, như thể Bastian Schweinsteiger và Xabi Alonso chỉ đứng đó cho đủ số. Messi còn khiến trận đấu diễn ra khổ sở hơn với Rafinha và Juan Bernat.

Trong suốt một thời gian dài, tất cả những gì ở giữa Bayern và một trận thua tan nát chỉ là Neuer, người đã có những pha cứu thua xuất thần để từ chối Suarez và Dani Alves. Anh cũng chơi như một trung vệ thứ tư cực kỳ hiệu quả để ngăn cản Neymar và Messi. Nhưng ngay cả Neuer cũng mệt nhoài và không còn chút sức sống khi trận đấu khép lại với bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 của Neymar trong giờ đá thêm.

Sau 15 phút đầu, Guardiola đã thừa nhận đội bóng của ông thua kém hoàn toàn và chuyển về sử dụng hàng thủ 4 người. Nhưng những toan tính của ông cũng đổ sông đổ bể khi đội chủ nhà có bàn mở tỉ số hoàn toàn xứng đáng ở phút 77, nhờ công Messi. Còn có thể là ai nữa? Giải tỏa được áp lực, Messi làm nốt việc đánh sập căn nhà Bayern đã lung lay dữ dội. Cơn ác mộng của Pep rốt cuộc đã trở thành hiện thực.

3 Với thất bại trước Barca, Bayern đã thua 3 trận liên tiếp lần đầu tiên dưới thời Pep Guardiola.

17 Barca đã ghi 17 bàn trong 3 trận gần nhất (thắng Getafe 6-0, thắng Cordoba 8-0, thắng Bayern 3-0).

14 Barca có tới 14 pha dứt điểm về phía khung thành Bayern trong 90 phút tại Camp Nou, 7 trúng đích và 3 thành bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm