Ngày mới ở Atletico Madrid

01/09/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau sự ra đi của Sergio Aguero, Diego Forlan, những người có ảnh hưởng lớn nhất ở Vicente Calderon sau thời Fernando Torres, một kỷ nguyên mới đang mở ra ở Atletico Madid cùng sự xuất hiện của những tân binh như Falcao, Arda Turan, Diego… và cả một bộ máy lãnh đạo-huấn luyện mới. Cho câu hỏi liệu kỷ nguyên này có kết thúc trong dang dở như… truyền thống hay không thì còn phải chờ. Nhưng qua khởi đầu không đến nỗi nào thì có thể tạm khẳng định Atletico đang đi đúng hướng…

"Thay máu" hàng công

Tân binh Falcao ra mắt ở Atletico - Ảnh Getty

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong ngày hôm nay, Atletico Madrid sẽ chính thức có được sự phục vụ của Diego. Tiền vệ người Brazil theo kế hoạch đã có mặt ở Madrid từ đêm qua và sẽ được kiểm tra sức khỏe vào hôm nay. Khâu khó nhất trong vụ chuyển nhượng này là thuyết phục đội bóng chủ quản của Diego, Wolfsburg, để cho anh ta ra đi với giá cả phải chăng đã xong tới 99% trước thời điểm tờ báo này lên khuôn. Chút vướng mắc duy nhất nằm ở khoản phí hoa hồng mà HLV của Wolfsburg Felix Magath yêu cầu có vẻ cũng đã được giải quyết êm đẹp (bằng cách nào thì chỉ những kẻ liên quan biết với nhau!). Theo đó, Diego mùa này sẽ chơi cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn, và nếu cảm thấy hài lòng với phong độ của Diego, đội chủ sân Calderon có thể thương lượng mua đứt anh vào cuối mùa.

Với sự có mặt của Diego, người sẽ chơi cao nhất trên hàng tiền vệ, hàng công của Atletico Madrid coi như đã được "thay máu". Cựu binh duy nhất có thể chiếm một vị trí quan trọng trong bộ máy tấn công mới là tiền vệ Antonio Reyes, người sẽ kế thừa chiếc áo số 10 từ Sergio Aguero. Nếu Manzano muốn đá với đội hình cũ 4-4-2, thay cho cặp Aguero-Forlan sẽ là cặp Falcao-Salvio hoặc Falcao-Adrian, và Reyes cùng tân binh Arda Turan hoặc Diego chơi ở hai cánh. Cũng có thể người được bố trí đá cặp với Falcao sẽ là Pizzi, tiền đạo trẻ mới được mượn về từ Braga. Còn nếu cựu HLV của Mallorca định áp dụng sơ đồ 4-3-3, như ở trận gặp Osasuna, bộ ba tấn công của Atletico sẽ là Reyes, Turan, Falcao, và hỗ trợ cho họ sẽ là Diego. Dù thế nào thì hàng công ấy cũng gần như "mới tinh".

Người mới, bộ mặt mới

Không ai có thể phủ nhận những đóng góp và tầm ảnh hưởng của bộ đôi Aguero-Forlan lên lối chơi và thành tích của Atletico Madrid. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì sẽ thấy chính sự phụ thuộc vào bộ đôi này đã làm hại Atletico. Thời của họ, bản sắc trong lối chơi là một khái niệm… xa xỉ ở Atletico Madrid: Cái gọi là lối chơi thực ra là các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự cố gắng phá bóng lên để Aguero và Forlan, rộng hơn chút thì có thêm Maxi, Simao và sau là Reyes, Simao, tự xoay xở. Chính vì thế, không quá khó khi giải thích sự thất thường của Atletico. Trong một ngày Aguero và Forlan đều không có phong độ tốt hoặc bị đối phương tập trung phong tỏa, Atletico tất nhiên không biết làm thế nào để tìm đường vào khung thành đối phương. Mà những ngày ấy thì không ít!

Việc Aguero và Forlan cùng ra đi, ở một mức độ nào đấy, là tin vui với HLV Manzano. Ông sẽ không vấp phải quá nhiều trở ngại trong việc áp đặt những triết lý mới của mình. Thực tế thì chính trong trận hòa 0-0 đáng thất vọng với Osasuna, Atletico đã bắt đầu cho thấy những biến chuyển trong lối chơi. Trận ấy, Atletico đã tung ra tổng cộng 536 đường chuyền, nhiều hơn 72 đường so với con số trung bình mùa trước, và có tới 433 đường chuyền trong đó tìm trúng đích. Riêng thủ môn Courtois đã có tới 20 đường chuyền chính xác, tất cả đều ở dạng ngắn (khác hẳn với De Gea được chỉ đạo có bóng là phát lên phía trên). Nên nhớ là trận này, người đá ở vị trí "đạo diễn" là Tiago, một chuyên gia chặt chém, và người đá cắm là Adrian. Thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay cho Tiago là Diego là thay cho Adrian là Falcao đi…

Tất nhiên, chưa thể kết luận được điều gì chỉ sau một vài trận đấu. Và những giả thiết về lối chơi của Atletico khi có Diego và Falcao cũng chỉ mới là giả thiết. Nhưng với những người Atletico vốn đã quen sống trong cảnh thất vọng, nếu đã có cơ sở, thì chẳng có lý gì để từ chối hi vọng…

Mùa Hè Atletico

Đến

Thủ môn: Courtois (Chelsea)

Hậu vệ: Miranda (Sao Paulo), Silvio (Braga)

Tiền vệ: Gabi (Zaragoza) Tiago (Juventus) Turan (Galatasaray)

Tiền đạo: Falcao (Porto) Adrian (Deportivo) Pizzi (Braga)

ĐI Elías (Sporting), Agüero (Manchester City), Ujfalusi (Galatasaray), Keko (Catania), De Gea (Manchester United), Pacheco (Karpaty), Valera (Getafe), Raúl García (Osasuna), Ruben Micael (Zaragoza), Fran Mérida (Braga).

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm