Ngày mai, ĐKVĐ Italia "khởi hành": Run trước ngày ra trận

13/06/2010 13:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - 4-2-3-1, 4-3-3 hay 4-4-2? Chiellini đá trung vệ hay hậu vệ trái? De Rossi hay Gattuso cho tuyến giữa? Pepe hay Camoranesi ở cánh phải? Iaquinta hay Di Natale bên trái? Có quá nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra cho HLV Lippi, cho dù chỉ còn hơn 24 giờ nữa, Italia sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới.

Phí một trận “làm nóng”


Hôm 11/6, Italia đã có trận giao hữu cuối cùng, gặp một đội bóng địa phương ngay trên chính sân tập của họ trong khuôn viên trường Đại học Southdowns. Mặc dù gọi là giao hữu, đối thủ cũng mang một cái tên rất kêu All-Star Gauteng (Những ngôi sao Gauteng), đây chẳng khác nào một trận đấu tập chiến thuật của các cầu thủ Italia, trận này thậm chí mặc nguyên quần áo tập để thi đấu. Chiến thắng dễ dàng 6-0 xem ra là một kết quả không tồi, nhưng trên thực tế, người ta không hiểu Lippi thu hoạch được gì từ màn trình diễn này.



Còn quá nhiều câu hỏi dành cho HLV Lippi - Ảnh: Getty
Hai tuần trước, Italia đã thắng đội bóng làng Russi tới 8-0 trong một trận đấu tập thậm chí còn giàu tính chuyên môn hơn trận vừa qua, với những tín hiệu tốt từ Marchisio, cầu thủ lần đầu tiên đá ở vị trí “nhạc trưởng” trong sơ đồ 4-2-3-1. Thắng lợi đó giúp Azzurra tự tin gặp Mexico, để rồi nhận một thất bại gần như đã làm phá sản 4-2-3-1 sau chấn thương của Pirlo và sự loạc choạc của Marchisio. Ở trận giao hữu với Thụy Sĩ, sơ đồ 4-3-3 được thử nghiệm với mức độ hiệu quả “chấp nhận được”, dù rằng người ta nghi ngờ trận hòa chật vật đó chủ yếu đến từ quyết tâm của các cầu thủ đội dự bị hơn là về mặt chiến thuật. Dư luận tin rằng, Italia sẽ gặp Paraguay với 4-3-3.


Nhưng 4-2-3-1 chưa chết, bởi trước All-Star Gauteng, đó là sơ đồ được Lippi áp dụng trong 60 phút, sau đó là 4-4-2, giống hệt trận đá với Russi. Chẳng những không có sắc thái nào mới về mặt chiến thuật, mà cả về khâu khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ gần đây, Lippi hình như cũng chẳng để tâm. Criscito vẫn xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, Zambrotta bên phải, Marchisio vẫn làm “nhạc trưởng”. Chiellini là cầu thủ duy nhất đá cả trận, nhưng không được thử nghiệm ở cánh trái bất cứ phút nào như người ta đã chờ đợi. Sáu bàn thắng trận này (do công Pepe và Pazzini mỗi người 2 bàn, Iaquinta và Di Natale) chẳng nói lên điều gì, y như 8 bàn đã nã vào lưới Russi. Trước Paraguay, nỗi lo “tịt ngòi” vẫn chẳng vơi đi.

Bài toán không De Rossi

Tài năng của Lippi đang được thử thách ngày một khắc nghiệt. Sau Pirlo, bây giờ đến lượt De Rossi dính chấn thương cơ bắp chân. Chấn thương của tiền vệ đang khoác áo Roma không nghiêm trọng như của Pirlo, nhưng rất đáng lo, bởi đó là dấu hiệu không thể chối cãi của sự quá tải. Có tới 99% De Rossi không thể ra sân từ đầu ở trận đấu với Paraguay, trừ khi Lippi đánh cược cả giải đấu vào trận này. Pirlo quan trọng, nhưng De Rossi cũng quan trọng chẳng kém, với khả năng bao quát và tranh chấp rất tốt, tạo không gian và sự rảnh chân cho Pirlo hay người thế vai Pirlo, Montolivo. Mất cả Pirlo lẫn De Rossi cho trận ra quân, Italia như một võ sĩ thượng đài mà không mang đai bảo vệ.

Trận đấu với All-Star Gauteng, người đá thay De Rossi là Gattuso (từ phút 60 là Palombo). Hiệu quả dĩ nhiên là chưa thể được đánh giá chính xác khi đối thủ quá yếu. Gattuso thua kém De Rossi cả về thể lực, kỹ thuật, độ kiềm chế và khả năng tạo ra đột biến từ sút xa. Tín hiệu lạc quan duy nhất chỉ là từ tinh thần quyết tâm của tiền vệ Milan: “Lippi cứ tin ở tôi”. Quyết tâm đó được Rino thể hiện tốt trong những phút được ra sân vừa qua, nhưng sau một mùa giải mắc quá nhiều sai lầm ở Milan, đặt niềm tin vào anh lúc này quả thực là rất mạo hiểm.

Tóm lại, đến lúc này, ngay cả những người am hiểu Azzurra nhất cũng không biết được đội bóng của Lippi sẽ mang hình hài nào trước Paraguay, đối thủ không chỉ là đáng gờm nhất ở bảng F, mà còn chơi thứ bóng đá mà Italia luôn e ngại.

B.V

Italia – Gauteng 6-0
(Pepe 6’ & 59’, Iaquinta 35’, Di Natale 80’, Pazzini 86’ & 87’)

ITALIA (4-2-3-1): Buffon (De Sanctis 60’); Zambrotta (Maggio 60’), Cannavaro (Bonucci 60’), Chiellini, Criscito (Bocchetti 60’); Gattuso (Palombo 60’), Montolivo (Cossu 60’); Pepe (Camoranesi 60’), Marchisio (Quagliarella 60’), Iaquinta (Di Natale 60’); Gilardino (Pazzini 60’).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm