Ngày Chelsea lên đỉnh sau 9 năm

31/05/2021 06:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình 9 năm cho chức vô địch Champions League thứ hai của Chelsea không hề êm ả một chút nào. Trước khi Thomas Tuchel giải cơn khát châu lục, đội bóng Tây London đã trải qua những đau đớn, những lần thay tướng như thay áo.

Đưa Chelsea vô địch C1, Tuchel mới có lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Abramovich

Đưa Chelsea vô địch C1, Tuchel mới có lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Abramovich

Thomas Tuchel đã hoàn thành nhiệm vụ khi đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League mùa này. Sau trận đấu, ông đã có lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên với ông chủ Roman Abramovich.

Sau đêm đăng quang ở Munich tháng 5/2012, Chelsea đã trải qua 8 lần thay tướng (tính cả những phương án tạm quyền). Thành tích của The Blues ở đấu trường châu lục có gì đổi khác sau 9 năm? Chỉ có thêm một lần vào bán kết ở mùa 2013-14, còn lại một mùa dừng bước từ vòng bảng (2012-13), thêm 4 mùa nữa dừng chân tại vòng 1/8 (2014-15, 2015-16, 2017-18 và mùa trước), chưa kể hai mùa vắng bóng ở sân chơi danh giá nhất châu lục (2016-17 và 2018-19).

Bàn tay Tuchel hóa phép Chelsea

Tư thế của Chelsea ở đấu trường Champions League đã bị hạ thấp trông thấy. Không sai chút nào nếu đem thành tích của đội bóng Tây London đối chiếu với các đại diện khác của xứ sở sương mù. Trong khoảng thời gian ấy, Liverpool đã hai lần liên tiếp vào chung kết, bao gồm một lần á quân mùa 2017-18 và lên ngôi ngay mùa kế tiếp. Tottenham, kình địch cùng thành phố với Chelsea, chính là đối thủ của Liverpool ở trận chung kết tại Wanda Metropolitano mùa 2018-19 đó.

Chẳng ai dám hình dung một Chelsea tụt xuống thứ 9 ở Premier League, khủng hoảng nghiêm trọng về niềm tin và phong độ khi Tuchel nắm quyền lại có thể mơ về một chỗ đứng trong Top 4. Những mục tiêu như lọt vào chung kết Cúp FA hay Champions League còn quá mơ hồ. Chỉ cần hơn bốn tháng nắm quyền, bàn tay phép thuật của chiến lược gia người Đức đã cụ thể hóa tất cả. The Blues tiến vào chung kết Cúp FA, đảm bảo chỗ đứng trong Top 4 đúng vòng đấu cuối cùng trước khi đón đoạn kết viên mãn ở Porto đêm thứ Bảy vừa qua: chức vô địch Champions League thứ hai trong lịch sử.

Chú thích ảnh
Mất đến 9 năm, Chelsea mới đứng trên đỉnh châu Âu thêm một lần nữa

Hoàn tất cú hat-trick đánh bại Man City ở ba đấu trường khác nhau trong vỏn vẹn một tháng rưỡi, thầy trò Tuchel rõ ràng là một tập thể không ai muốn đối đầu. Nếu chức vô địch cách đây 9 năm của The Blues ở Munich gắn với tiếng gọi của định mệnh và may mắn, hành trình mùa này thuyết phục những cổ động viên khó tính nhất. Lampard để lại cho người kế nhiệm Tuchel hành trình vòng bảng bất bại, chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 6 trận. Tuchel đã nối tiếp ra sao? Chỉ lọt lưới thêm 2 bàn thua nữa trong 7 trận ở giai đoạn loại trực tiếp, trong lúc giữ sạch lưới 5 trong số ấy bao gồm cả trận chung kết toàn Anh với Man City. Bệ phóng đưa Chelsea của Tuchel lên đỉnh Châu Âu là một hàng thủ rắn rỏi, một khối bê tông vững chãi khiến đội bóng của Pep Guardiola bất lực trong suốt 90 phút ở Bồ Đào Nha trước khi Kai Havertz tiến lên trừng phạt sai lầm của hàng thủ Man City. Cá nhân Tuchel đã gột rửa sạch sẽ nỗi đau thất bại chung kết Champions League mùa trước ở Lisbon cách đây 9 tháng để tự tin bước vào vị thế của một HLV hàng đầu Châu Âu.

Tương lai của Tuchel: màu hồng hay cay đắng?

Chức vô địch Champions League là bảo chứng để Tuchel chuẩn bị đặt bút vào bản hợp đồng mới có thời hạn dài hơn con số 18 tháng ông đã ký hồi đầu năm. Tỷ phú Roman Abramovich, người đã cất công bay sang Porto chứng kiến trận đấu, sẵn sàng hào phóng ngân sách để vị HLV người Đức chi tiêu theo ý muốn. Thách thức tất nhiên được nâng tầm. Chiến lược gia người Đức phải đưa Chelsea trở lại vị thế ứng viên Premier League ngay mùa tới, đúng như tuyên bố của ông khi đặt chân đến Stamford Bridge. Chinh phục hạng đấu cao nhất nước Anh tất nhiên chẳng hề dễ như Ligue 1, giải đấu ông đã hai lần liên tiếp thống trị cùng PSG. ĐKVĐ Man City sẽ không chịu đứng yên, trong lúc Liverpool cùng MU quyết tâm trở lại sau một mùa giải thất vọng.

Mùa tới của Tuchel có thể đi theo hai ngã rẽ đối lập. Nếu chiến lược gia người Đức giải quyết triệt để vấn đề bỏ lỡ cơ hội của các chân sút Chelsea, chức vô địch Champions League ở Porto có thể là điểm khởi đầu cho một triều đại rực rỡ tại Stamford Bridge. Ngược lại, cần nhắc Tuchel lò xay HLV ở Stamford Bridge không chiếu cố bất cứ công thần nào. Ông hoàn toàn có thể rơi vào bi kịch của Roberto Di Matteo năm 2012, người hùng ở Allianz Arena đã phải ra đi đầy cay đắng chỉ sau đó nửa năm.

Trước khi nghĩ về tương lai, Tuchel cứ tự hào về thành quả của mình sau hơn bốn tháng cầm quân đã. Một lần nữa, Chelsea lại gặt hái danh hiệu nhờ màn thay tướng đúng lúc, đúng thời điểm.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm