23/11/2025 14:16 GMT+7 | Italy
Điều gì đã xảy ra trên thế giới vào ngày 19/11/1995? Một vụ đánh bom tự sát vào sứ quán Ai Cập ở Islamabad, Pakistan, đã khiến 16 người chết. Keelin Curnuck đăng quang Hoa hậu Mỹ. Bộ phim tài liệu "The Beatles Anthology" dài 6 tiếng với 3 tập bắt đầu được chiếu trên hệ thống ABC. Và trong cái giá lạnh ở Parma, một chàng trai mới 17 tuổi có tên Gianluigi Buffon lần đầu bước ra ánh sáng. Và anh sẽ còn đứng dưới ánh mặt trời sân cỏ 28 năm nữa.
Đấy là trận đấu ở vòng 10 Serie A giữa Parma của HLV Nevio Scala và Milan hùng mạnh của Fabio Capello. Vào thời điểm ấy, Milan là một thế lực khổng lồ của bóng đá thế giới, còn Parma vẫn rất giàu có về nhân lực, với các ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình nhờ hàng tấn tiền từ hãng sữa sau này phá sản là Parmalat. Cả hai cùng đang đứng đầu bảng với 21 điểm, cùng có số bàn thắng thua hệt nhau (16-9).
Sự khởi đầu của một cái tên
Nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm đó khẳng định đấy sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Số lượng phóng viên nước ngoài có mặt trên sân tăng vọt cho thấy trận đấu được quan tâm rất nhiều ở bên ngoài nước Ý, khi trên sân hôm ấy sẽ có mặt cả 3 nhân vật đứng đầu cuộc đua Quả bóng Vàng 1994, với Hristo Stoichkov (Quả bóng Vàng), Roberto Baggio (Quả bóng Bạc) và Paolo Maldini Quả bóng Đồng).
Thế rồi khi các phóng viên được phát tờ photo đội hình xuất quân của hai đội, nhiều người tưởng mình nhìn nhầm khi thấy một cái tên lạ hoắc trong danh sách thi đấu chính thức của Parma. Ai vậy nhỉ? Cậu Buffon này là con cái ai nhỉ? Những người gần gũi với Parma có thể giải thích rằng đây là thủ môn của đội trẻ và được đôn lên làm thủ môn số 3 của Parma. Nhưng ở trận đấu này, thủ môn chính thức Luca Bucci bị chấn thương, thủ môn dự bị Alessandro Nista không đem lại sự chắc chắn cần thiết, và vì thế, Scala, bằng một sự mạo hiểm mà lịch sử sau đó đã ghi nhận, đã quyết định điền tên chàng trai Buffon lúc ấy mới 17 tuổi và 295 ngày vào đội hình xuất phát, trong trận đấu vì ngôi đầu bảng với Milan. Ai đó trong lô báo chí còn nhận ra cái họ quen thuộc Buffon và ồ lên khi biết rằng chàng trai ấy là cháu ruột của Lorenzo Buffon, thủ môn huyền thoại từng khoác áo Milan, Inter và đội tuyển Ý trong những năm 1950.
Vào cái thời internet còn đang nhập nhoạng, wifi là một khái niệm xa vời, việc tìm kiếm được những thông tin ấy trước trận đấu là một kỳ công. Một nhà báo khác, người theo dõi Parma lâu năm, cung cấp một chi tiết khác: chàng trai này luôn được Scala bắt trấn giữ khung thành trong các buổi tập để các đàn anh như Stoichkov, Gianfranco Zola hay Faustino Asprilla tập sút penalty. Và Buffon cũng xuất sắc đẩy được kha khá các cú sút ấy. Cuối cùng thì trận thư hùng Parma-Milan đã kết thúc với tỉ số 0-0, cả Baggio và Stoichkov đều chơi dưới sức và bị thay ra, trong khi Buffon trở thành người hùng của trận đấu với ít nhất 4 pha cứu thua mười mươi cho đội nhà, trong đó có những pha đối mặt với chính Baggio và Marco Simone. Sau trận đấu, trả lời phỏng vấn truyền hình Ý lần đầu tiên trong đời, khi được hỏi về việc đã từng xin lời khuyên nào từ ông Lorenzo Buffon không, Gigi trả lời: "Không, tôi không hỏi gì cả. Tôi chỉ đơn giản vào sân và chặn tất cả những gì có thể chặn được".

Louis Thomas Buffon, “măng non” nhà Gigi đang sẵn sàng bước ra sân khấu lớn
Từ Buffon đến Buffon
Nhiều năm sau, Scala, hiện 77 tuổi, nhớ lại: "Ba ngày trước trận đấu, Bucci bị thương trong một buổi tập. Tôi chỉ còn lại Nista và cậu ấy. Từ buổi tập sau cho đến trước trận đấu, tôi và HLV thủ môn bắt đầu nhìn Buffon với một ánh mắt khác. Cậu ta khiến chúng tôi ngỡ ngàng khi không một ai đá tung lưới cậu ấy trong các buổi tập. Không ai cả. Thế rồi trong buổi tập cuối cùng trước trận, tôi đến gặp HLV thủ môn và nói, "anh cũng nhìn thấy những gì tôi thấy đúng không?", anh ấy gật đầu. Và hôm sau, Buffon ra sân và lịch sử được viết nên". Trong hồi ức của Stoichkov thì "cậu ấy chặn tất cả những cú sút tập của tôi. Tôi sửng sốt vô cùng. Không phải tôi kém mà vì cậu ấy là một thiên tài".
Chính ngày 19/11/1995 ấy đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Ý, với sự chào đời của một câu chuyện huyền thoại mang tên Buffon, kéo dài hơn 1 nghìn trận đấu sau đó, với biết bao danh hiệu, trong đó có chức vô địch World Cup 2006 và vô số những chiến thắng khác nữa. Trong cuộc đời mình, Buffon chỉ khoác áo 4 đội, đội tuyển Ý, Parma, Juve và PSG. Khi anh rời Pháp để trở lại khoác áo Parma năm 2021 ở Serie B, tất cả đều cảm thấy xúc động. Anh trở lại để kết thúc và hành trình ấy đóng lại vào Giáng sinh 2023. "Tôi đã đi một chặng đời, bắt đầu từ Parma và cũng kết thúc ở đây", anh nói khi đó.
Nhưng Buffon nhầm, mọi thứ chưa đóng lại. Một giọt máu của Buffon đang gây sự chú ý mạnh mẽ. Con trai lớn của anh, Louis Thomas Buffon, có với cuộc hôn nhân đầu tiên (người mẫu Czech Alena Seredova). Cũng ra sân trận đầu chuyên nghiệp ở Serie A ở tuổi 17 như cha (trong màu áo Pisa, 5/10/2025, trong trận gặp Bologna, khi mới 17 tuổi và 281 ngày), chàng trai này đang tạo ra một cơn sốt ở Ý và cả Czech, quê mẹ cậu. Khoác áo đội tuyển U19 Czech, trong vai trò tiền đạo cánh, cậu đã ghi 6 bàn trong 3 trận cho đội trẻ này. Báo chí Ý đang kêu gọi Buffon tạo cơ hội cho con trai mình lựa chọn đội trẻ của Ý. Chính cậu nói vào tháng trước, sau trận ra mắt: "Gia đình tôi quyết định việc tôi đá cho đội trẻ của quê mẹ tôi là lựa chọn phù hợp cho sự phát triển của tôi".
Nhưng đó là ở tuổi 17, còn sau này, mọi thứ có thể sẽ khác, phải không hai cha con Buffon? Biết đâu đấy, chúng ta sẽ lại có một Buffon mới trong đội tuyển Ý, không phải trong khung thành, mà ở trên tuyến trên, nơi Italy đang rất khan hiếm các tài năng…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất