Ngẫm ngợi cuối tuần: Quyền năng của tự nhiên

11/05/2025 07:00 GMT+7 | Văn hoá

Tôi có thói quen, lúc viết hay ngồi vẽ mà bí, thì bỏ dở đấy làm việc khác hoặc ra ngồi bàn trà. Bài viết xong đọc không như ý cũng chưa xóa vội. Để đấy rồi sau có lúc xem lại.

Có những phác thảo chục năm trước nghĩ là hỏng, bỏ đấy mà hôm nay đem ra bất ngờ lại thấy đẹp. Mà đẹp thật! Có những tranh nâng niu giữ cả chục năm, hôm nay mang ra mới thấy chỗ dở của nó. Tất cả đều có lý.

Thời gian làm rất nhiều điều cho con người khi vận động. Thời gian nâng cấp hiểu biết trong quá trình làm việc làm cho con người tinh tường lên và nhìn nhận ra cái hay mà trước đó ta chưa thấy.

Nhìn ra cuộc sống cũng vậy. Có lúc quay lưng 180 độ với nhận thức chục năm trước. Đó không phải quay xe, mà là nhận thức đã lớn lên theo thời gian hoàn thiện dần.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Quyền năng của tự nhiên - Ảnh 1.

Tranh minh hoạ: Internet

Cuộc đời con người như cái cây non nớt, để lớn dần lên phải cần chà xát nắng gió mới cứng cỏi được trước phong ba. Những loại "tứ thiết mộc" cũng thế. Cũng phải có tuổi gần thế kỉ mới có lõi cứng bền vững của loài tứ thiết. Còn mới chỉ vài chục năm thì thân gỗ của nó cũng chỉ như các loại gỗ thường.

Nói như vậy để thấy, sự trải nghiệm trong cuộc sống cho người ta vô cùng nhiều giá trị. Đó là những giá trị nhận thức, thử thách thực tế.

Nhận thức ban đầu như những hòn gạch đặt móng cho ngôi nhà. Cái cây chịu mưa nắng cũng vậy, phải được thử thách theo thời gian mới đánh giá được giá trị của nó. Đến con người ngày xưa cũng phải chịu phận "Cái quan định luận" nghĩa là chỉ sau khi chết người ta mới có đủ dữ liệu đánh giá được đúng giá trị của người đó.

                                                                                ***

Cuộc đời của con người từa tựa cuộc sống của cái cây, cũng từ hạt mầm dần thành cổ thụ. Lại cũng giống dòng chảy sông suối, mỗi đoạn mỗi khác. Thành con suối bởi có các khe lạch cấp nước, thành dòng sông bởi các con suối đổ về. Thành biển cả bởi có các dòng sông chảy ra từ bốn phương trời.

Chúng ta lớn lên là do thời gian. Trong thời gian đời mình, chúng ta lao động để thu nhập kiến thức, rút kinh nghiệm nhìn ra đúng sai để trở nên hoàn thiện. Đó là quy luật của tự nhiên. Tài giỏi mấy thì chúng ta cũng không thể đứng ngoài sự chi phối của quy luật đó.

Nhà Phật gọi đó là "nhân quả báo ứng", nghe huyền bí, Nhưng nào có huyền bí gì đâu khi hiểu được quy luật đó. Quyền năng của tự nhiên chính là triết học tự nhiên thôi.

Họa sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm