06/09/2025 10:54 GMT+7 | Văn hoá
Giá trị đích thực của việc làm từ thiện là ở đâu. Đã có bao giờ bạn tìm câu trả lời cho vấn đề này?
Ở đây tôi xin gói gọn trong việc làm từ thiện của cộng đồng, tự nguyện chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, chứ không bàn đến các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, vốn là vấn đề rất lớn.
Theo tôi, từ thiện cộng đồng không hẳn là để làm cho người nhận thoát khổ, thoát nghèo, Chắc chắn là thế. Việc thoát nghèo phải chính là sự vươn lên của mỗi cá nhân trong cuộc sống, chứ cho cái ăn, ăn mấy hôm hết, cho cái mặc, một năm cũng rách bỏ.
Trên cả nước việc làm từ thiện trong cộng đồng có rất nhiều ở đủ cấp, khi là một tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, khi là một nhóm người. Có nhóm quyên góp quần áo cái ăn đồ dùng, có nhóm tổ chức khám bệnh phát thuốc. Trong thiện nguyện, họ làm đường, làm cầu, xây lớp học tại bản sâu trong núi, phát quà khám bệnh. Có nhóm làm lấy tiếng, có nhóm nhân việc này đi khám phá du lịch. Việc làm từ thiện muôn hình vạn trạng do đó dư luận xã hội cũng có tiếng khen, tiếng chê, là chuyện lao xao của xã hội không tránh được.
Lễ khánh thành và bàn giao phòng học mới tại điểm trường Mầm non Đề Lảng, thuộc Trường Mầm non Giàng Chu Phìn - Đây là công trình xuất phát từ chương trình thiện nguyện "Vì mái trường cho em" do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) khởi xướng. Ảnh: Phạm Huy
Nhưng với tôi, dù làm kiểu gì thiện nguyện là điều tốt và đáng hoan nghênh, không có lý do chê bôi hay phản đối.
***
Tôi xin kể lại một kỉ niệm hồi học trung cấp ở Thái Nguyên, tôi có cái lõi áo bông rách và chiếc áo sợi của dệt Nam Định. Cả hai đều cũ nát. Áo sợi thì rách cụt đến khuỷu tay. Những ngày rét ngằn ngặt ở Khe Mo, chống rét chỉ có hai tấm áo ấy. Tưởng đã khổ, nhưng nhìn sang anh bạn cùng lớp Bế Toàn Hiếu chỉ phong phanh một chiếc áo đơn, ngồi vẽ hình họa cứ co người run như cầy sấy. Tôi bèn cởi cho Hiếu chiếc áo sợi. Hiếu mặc luôn và đỡ run hơn.
Hình ảnh ấy theo tôi mãi đến sau ngày ra trường mỗi đứa một nơi. Những lần gặp nhau sau đó bạn lại chỉ nhắc đến tấm áo rách đó. Chúng tôi trở nên gần nhau hơn, tri kỉ hơn…
Từ đấy, tôi nhận ra giá trị của việc làm thiện nguyện, không chỉ ở chỗ làm cho người được giúp no ấm hơn, lành lặn hơn, mặc dầu có ý nghĩa đó. Cái lớn của thiện nguyện là làm cho con người ta gần nhau, và thiện lành lên.
Gia đình nọ được gói mì, cân gạo, tấm áo của những người không quen biết biếu tặng là kỉ niệm ghi dấu ấn vào trong lòng. Tác động tâm lý ấy đến với toàn cộng đồng, góp phần xây dựng một tinh thần xã hội giàu tương thân tương ái hơn. Cái ác, cái thù hằn, nghi kị nhau được xóa mờ cho cái thiện cái lành nảy mầm lên trong lòng người và lớn dần lên. Đó là giá trị thực của việc làm thiện nguyện.
Cho nên làm thiện nguyện không hẳn là vật chất nhiều hay ít, đôi khi chỉ cái kẹo cho em bé qua đường cũng nuôi lòng lương thiện con người lớn lên khi trưởng thành.
Giá trị của thiện nguyện là giá trị nhân văn để xây dựng một xã hội thiện lành.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất