Với trường hợp của Pazzini, Sampdoria hiện đang rất thành công khi không để Juventus hay Man City chạm được vào một sợi lông chân của tiền đạo 25 tuổi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là họ không có ý tưởng tương tự với Cassano. Theo báo chí Italia, Cassano đã rất sẵn sàng gia hạn hợp đồng với đội, mục đích chủ yếu là muốn được tăng lương nhân dịp Samp được “lên đời” dự Champions League, nhưng phía Samp thẳng thừng bác bỏ. Đội bóng này thậm chí còn không hứa hẹn gì về việc sẽ ngồi bàn với chân sút “ngựa hoang”. GĐTT Sergio Gasparin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không sắp xếp bất kỳ cuộc gặp nào với Cassano và người đại diện của cậu ấy trong thời gian tới. Việc gia hạn hợp đồng là không cần thiết và không có gì phải vội vàng ở thời điểm này”. Hợp đồng hiện tại của Cassano còn hạn đến 2013 và hiện anh cũng không nhận được nhiều sự chú ý, nên sự tự tin của Gasparin cũng có căn cứ. Dù vậy, nếu Sampdoria khiến Cassano cảm thấy bị “chạm nọc”, anh có thể ra đi bất cứ khi nào.
Nghịch lý là trong khi Gasparin phủ nhận giá trị của Cassano, thì tân HLV Domenico Di Carlo của Samp lại đánh giá rất cao tầm quan trọng của bộ đôi Cassano-Pazzini với kế hoạch của ông cho mùa giải này. Theo nhà cầm quân mới đến từ Chievo, ông sẽ kế thừa những thành công của hai người tiền nhiệm Mazzarri và Del Neri, mà trong đó, cặp bài trùng nói trên là nền tảng.