Neymar hết cửa trở lại tuyển Brazil

14/11/2025 07:28 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Tương lai của Neymar trong màu áo đội tuyển Brazil gần như đã khép lại, khi HLV trưởng Carlo Ancelotti khẳng định ông chỉ triệu tập cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất, trong khi ngôi sao 33 tuổi vẫn đang vật lộn với chấn thương và phong độ sa sút.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Placar, HLV Carlo Ancelotti chia sẻ rằng ông cùng toàn bộ đội ngũ tuyển Brazil "đều mong Neymar trở lại với phong độ cao nhất", song nhấn mạnh rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu tiền đạo này vượt qua được các vấn đề thể chất dai dẳng.

"Không chỉ có tài năng, bóng đá hiện đại còn đòi hỏi thể lực và cường độ rất cao", Ancelotti nói. "Tất cả chúng tôi, Liên đoàn, ban huấn luyện, các cầu thủ, đều hy vọng Neymar có thể lấy lại thể trạng tốt nhất, nhưng sự thật là nếu chưa đạt yêu cầu thể chất, cậu ấy sẽ không được triệu tập".

Kể từ khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong màu áo Brazil hồi tháng 10/2023, Neymar chưa một lần trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh đã tái gia nhập CLB Santos hồi đầu năm 2025 với hy vọng hồi sinh sự nghiệp, nhưng những nỗ lực ấy đang gặp trở ngại lớn bởi hàng loạt chấn thương cơ và phong độ thất thường.

Mới đây, Neymar vừa tái xuất sau 48 ngày nghỉ dưỡng thương nhưng lại vướng vào một vụ việc gây tranh cãi. Trong trận Santos thua Flamengo 2-3, anh bị HLV Juan Pablo Vojvoda thay ra ở phút 85 và lập tức tỏ thái độ tức giận, rời sân trong sự bực bội, thậm chí tranh cãi gay gắt với trọng tài.

Hành động này khiến dư luận Brazil chỉ trích dữ dội. Báo chí mô tả màn trình diễn của Neymar là "chậm chạp" và "thiếu kỷ luật", trong khi nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng thái độ của anh "đang làm mất sự đoàn kết trong phòng thay đồ". Một số thành viên ban huấn luyện thậm chí tiết lộ rằng "ảnh hưởng của Neymar trong đội không còn như trước".

Neymar hết cửa trở lại tuyển Brazil - Ảnh 1.

Neymar gần như không còn cơ hội trở lại ĐT Brazil

Điều đó khiến cơ hội của anh trong kế hoạch của HLV Ancelotti cho World Cup 2026 gần như bằng không. Khi Brazil đang sở hữu một thế hệ tài năng trẻ như Vinicius, Rodrygo, Endrick hay Martinelli, việc đặt niềm tin vào một ngôi sao 33 tuổi đầy rủi ro chấn thương là điều khó xảy ra.

Trước làn sóng chỉ trích, Giám đốc thể thao của Santos, Alexandre Mattos, đã công khai bảo vệ Neymar bằng một thông điệp dài trên mạng xã hội. "Những thiên tài luôn bị hiểu lầm, vì họ nghĩ khác người, hành động khác người và tạo nên sự khác biệt. Họ có thể sai, có thể nóng nảy, nhưng họ vẫn là con người, có cảm xúc, có trái tim, và phải sống cùng những đòn đau của cuộc đời", Mattos viết.

Ông tiếp tục ca ngợi tinh thần kiên cường của Neymar: "Người ta cố hạ gục cậu, nhưng cậu luôn đứng dậy. Những ai hiểu cậu đều biết cậu có trái tim nhân hậu và sự khiêm nhường thật sự".

Thông điệp đầy cảm xúc ấy cho thấy Santos vẫn coi Neymar là biểu tượng và niềm hy vọng của CLB, dù anh chỉ ghi được 3 bàn trong 15 trận tại giải VĐQG Brazil và đội bóng đang phải vật lộn để trụ hạng.

Từng được xem là người kế tục di sản của Pele, Ronaldinho và Ronaldo, Neymar giờ đây phải chiến đấu không chỉ với những đối thủ trên sân mà còn với chính cơ thể mình. Chuỗi chấn thương liên miên, cùng những rắc rối ngoài sân cỏ, đang khiến anh đánh mất cơ hội được khoác áo Selecao lần thứ 130, điều mà nhiều CĐV Brazil tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Ở tuổi 33, Neymar vẫn nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026, kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, như chính lời Ancelotti khẳng định, "cơ hội chỉ đến với những người có đủ thể lực và kỷ luật". Trong bối cảnh hiện tại, điều đó gần như nằm ngoài tầm với của ngôi sao từng khiến cả thế giới mê mẩn bằng đôi chân ma thuật.


M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm