Newcastle 3-2 Chelsea: Tân binh Sissoko khiến Chelsea ôm hận

02/02/2013 22:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của tân binh Sissoko đã giúp Newcastle giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Chelsea.


+ Diễn biến trận đấu:


Năm phút đấu đầu tiên của trận đấu trôi qua trong ưu thế của chủ nhà, những bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua dường như đang mang đến một luồng sinh khí mới cho đội bóng của HLV Alan Padrew.

 

Sau những phút đầu bị chủ nhà chơi lấn sân, các tiền vệ của Chelsea dần bắt kịp được với tốc độ trận đấu. Khả năng cầm bóng của Mata ở giữa sân giúp rất nhiều cho Chelsea trong việc  kìm hãm sự hưng phấn của đối phương.

 

Phút thứ 14: CƠ HỘI! Từ đường đi bóng tinh tế của Mata bên cánh trái, bóng được chuyền vào cho Lampard băng lên dứt điểm. Ở tư thế cực kỳ thuận lợi, tiền vệ kỳ cựu của Chelsea lại sút vọt xà đầy đáng tiếc.



Demba Ba không thể đá trọn trận - Ảnh Getty

 

Phút thứ 17: CÚ SÚT! Cầm bóng ở giữa sân, Oscar quyết định tung ra cú dứt điểm từ cự ly 23m song bóng đi quá cao so với khung thành Tim Krul.

 

Phút thứ 19: CÚ SÚT! Papa Cisse thoát bẫy việt vị của Chelsea rồi dứt điểm từ cự ly khoảng 16m. Tuy có khoảng trống dứt điểm nhưng lực sút không mạnh nên bóng đã nằm gọn trong tay của Cech.

 

Phút thứ 24: CÚ SÚT! Thêm một tình huống dứt điểm của Santon song bóng đập một cầu thủ Chelsea. Nếu không, Cech sẽ phải đối diện với một tình huống cực kỳ nguy hiểm.

 

Phút thứ 30: NGUY HIỂM! Chelsea tổ chức một tình huống phản công nhanh, bóng được chuyền ngay lên cho Demba Ba. Với sức mạnh hình thể, Ba vượt qua được Coloccini rồi dứt điểm nhưng bị thủ môn Krul cản phá. Ngay sau đó, Ba lại ập vào tung ra cú đánh đầu, lần này bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

 

Đến lúc này, Ba vẫn đang là điểm sáng trên hàng công của Chelsea. Sau tình huống cố gắng dứt điểm, cầu thủ da màu này đã bị chấn thương. Bên ngoài sân, HLV Benitez không giấu được nỗi lo lắng vì hiện ông chỉ còn anh và một "bệnh nhân" mang tên Fernando Torres cho vị trí trung phong.

 

Phút thứ 36: CẢN PHÁ! Thêm một tình huống Cech cản phá nỗ lực dứt điểm của Cisse. Có lối chơi gần như tương tự Demba Ba, Cisse luôn sử dụng sức càn lướt và thể hình để vượt qua sự truy cản của trung vệ đối phương. Tuy vậy, những cú sút của các tiền đạo này vẫn chưa đủ độ hiểm để hạ gục hai thủ môn tài năng của hai đội.

 

Phút thứ 41: BÀN THẮNG! Điều mà các cổ động viên chủ nhà chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Santon, Jonas mạnh mẽ băng vào đánh đầu tung lưới Cech.

 

Bàn thua của Chelsea một lần nữa cho thấy sự thiếu chắc chắn của hệ thống phòng ngự "The Blues". Dù đã có sự trở lại của John Terry song cặp trung vệ của Chelsea đã không làm được gì trước cú đánh đầu của Jonas. Song nếu nói về lỗi thì cần phải nhắc đến vai trò của Ivanovic, người đã để cho Santos tạt bóng quá thoải mái bên cánh trái mà không có tác động nào. 

 

Phút thứ 43: Torres vào sân thay cho Demba Ba.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về chủ nhà Newcastle.



Tình huống dẫn tới chấn thương của Ba - Ảnh AP

 

Năm phút đầu của hiệp 2 trôi qua trong thế bế tắc của Chelsea. Bên ngoài sân, HLV Benitez trông khá trầm ngâm. Nếu để thua trận đấu này, sức ép dồn lên vị trí của ông sẽ nhiều hơn vì sau khi Chelsea bị loại khỏi ra các đấu trường chính, mục tiêu giành suất dự Champions League năm tới đã được HLV Abramovich đưa ra như yêu cầu đầu tiên cho việc xem xét cân nhắc giữ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha ở lại Chelsea.

 

Phút thứ 55: BÀN THẮNG! Một tuyệt phẩm của tiền vệ Frank Lampard. Nhận bóng từ Ashley Cole, Lampard đẩy bóng thêm một nhịp rồi tung ra cú sút cực căng từ cự ly 21m. Bóng có quỹ đạo bay hiểm nên Tim Krul chỉ biết bay người chiếu lệ.

 

Chứng kiến bàn thắng này, có lẽ những ai nghi ngờ về phong độ hay khả năng chơi đỉnh cao của Lampard trong những năm tới nên cân nhắc lại. So với cầu thủ Anh cùng thời là Steven Gerrard, Lampard vẫn đang có những tác động rõ ràng tới lối chơi của đội nhà.

 

Phút thứ 60: CƠ HỘI! Chelsea đang lấy lại tinh thần sau bàn gỡ hòa của Lampard. Các đường phối hợp bóng ở khu vực giữa sân của Chelsea đang trở nên nhịp nhàng hơn. Lần này, một pha phối hợp nhóm tốc độ nhanh đã mở ra cơ hội thoát xuống bên biên phải cho Mata, cầu thủ chuyền lại cho Lampard khá vừa tầm. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu của Chelsea lại đánh đầu đúng vị trí của Tim Krul.

 

Phút thứ 62: TUYỆT ĐẸP! Sự hưng phấn về tinh thần đã giúp các cầu thủ Chelsea chơi thanh thoát hẳn lên. Một pha phối hợp đơn giản trong vòng cấm địa, Mata ngay lập tức đặt lòng bằng chân trái, bóng bay theo quỹ đạo cong cực đẹp mắt làm khuất phục thủ môn Tim Krul.

 

Phút thứ 67: BÀN THẮNG! Newcastle tổ chức phản công nhanh, bóng được chuyền lên cho Gouffran đua tốc độ với hậu vệ Chelsea.  Dù cú sút của tiền vệ này bị Cech cản phá nhưng Sissoko ngay lập tức có mặt để đệm bóng tung lưới Chelsea.

 

Nhìn vào bàn thua của Chelsea, có thể nhận thấy sự khó hiểu trong cách vận hành lối chơi của đội khách. Đáng lẽ với những đội bóng dưới thời HLV Benitez, một khi đã dẫn bàn trước là sẽ lui về cố thủ để chờ cơ hội. Nhưng sau bàn thắng của Mata, các cầu thủ Chelsea có dấu hiệu cho thấy họ "say" trận đấu. Đội hình được dồn lên cao một cách thiếu hợp lý, dẫn đến tình huống phản công đơn giản cho Newcastle.

 

Phút thứ 76: CƠ HỘI! Một đường treo bóng từ tuyến dưới lên, Bertrand bật nhảy đánh đầu hướng đến góc xa khung thành của Tim Krul, tiếc là trái bóng đã đi chệch khung thành.

 

Kể từ khi vào sân, Torres gần như không để lại một dấu ấn nào. So với Dembe Ba, cầu thủ người Tây Ban Nha không phù hợp với vai trò trung phong trong một tập thể đã quen với những cầu thủ đá cắm có sức càn lướt, tựa như Drogba trước đây. Xem Torres thi đấu, anh chơi nỗ lực và chịu di khó di chuyển nhưng thường thì người ta cần ở một trung phong là những tình huống va chạm trực tiếp với hậu vệ đối phương hay là "lảng vảng" chờ cơ hội dứt điểm, hơn là dạt ra ngoài vòng cấm địa để làm bóng cho đồng đội.

 

Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Hai đội đang chơi đôi công trên sân.

 

Phút thứ 90: BÀN THẮNG! Một lần nữa hệ thống phòng ngự của Chelsea có vấn đề. Từ việc Santon thoải mái cầm và đi bóng vào khu cấm địa bên cánh trái rồi nhả ngược ra cho Cissokho băng lên sút như trong một trận đấu tập. Không một cầu thủ nào của Chelsea có biểu hiện phải cản phá hoặc chơi quyết liệt trong tình huống này. Cầu thủ ở gần Sissoko nhất là Lampard song khó có thể đòi hỏi một cầu thủ ngoài 30 chơi nhiệt cả 90 và khi đối phương dứt điểm, tiền vệ kỳ cựu của Chelsea cũng đã ở thế bị động.

 

Chưa nói đến những cầu thủ đang có mặt ở hàng phòng ngự của Chelsea. Việc HLV Benitez để Lampard gánh cả tấn công lẫn phòng ngự trong cả trận không phải cách thức hay. Rồi kế đến là vị trí của Oscar, cầu thủ người Brazil chơi mờ nhạt cả trận, không hỗ trợ được Ramires hay Lampard mà vẫn không bị thay ra. Đáng lẽ với một hàng công "mỏng cơm", chiến lược gia người Tây Ban Nha cần bổ sung chất cơ bắp cho hàng tiền vệ để cân bằng giữa các yếu tố.

+ Đội hình thi đấu:

Newcastle: Krul; Debuchy, S.Taylor, Coloccini, Santon; Perch, Cabaye; Gouffran, Sissoko, Gutierrez; Cisse.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Lampard, Oscar, Mata, Bertrand, Ba.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm