22h00 ngày 07/10, Newcastle - M.U: M.U lại thất thủ vì hàng thủ?

07/10/2012 14:45 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Trong lần gần nhất hành quân đến Sports Direct Arena, M.U đã muối mặt ra về với thất bại ba bàn không gỡ. Lần này, dù chỉ đứng ở lưng chừng BXH, Newcastle vẫn sẽ là một chướng ngại vật khó khăn đối với thầy trò Sir Alex.

Hơn một tuần trước (26/09 ), chính M.U đã loại Newcastle tại vòng ba cúp Liên đoàn, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất. Nhưng rất khó căn cứ vào đó để làm thước đo phong độ của cả hai bởi chính Chích chòe cũng chỉ coi giải đấu ấy như một cơ hội cho các cầu thủ trẻ và dự bị làm nóng. Họ chỉ tung Papiss Cisse vào sân ở phút 61, khi đội nhà đã bị dẫn 2-0. Và chính sự khốn đốn của hàng thủ M.U ở nửa cuối hiệp hai mới hé lộ phần nào kịch bản mà họ sẽ phải đón nhận ở Sports Direct tối nay.

Thật vậy, với nền tảng thể lực dồi dào cùng kinh nghiệm xử lý, một mình Papiss Cisse đã khiến các hậu vệ trẻ trung của  M.U hôm ấy (Wootton, Vermijl, Michael Keane) phải toát mồ hôi hột. Ở trận tái đấu này, dĩ nhiên Sir Alex không dám sử dụng những cầu thủ măng non ấy nữa. Nhưng nỗi lo thì không hề giảm. Bộ tứ vệ khả dĩ nhất của M.U sau khi bị Tottenham quần thảo cho tơi bời ngay tại Old Trafford vẫn chưa rút được nhiều kinh nghiệm, và bàn thua trên sân Cluj là một minh chứng. Hôm nay, ngoài Papiss Cisse, hàng thủ đội khách còn phải đối mặt với một hiểm họa khác: Demba Ba, người đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 6 bàn thắng.



Trong lần gần nhất làm khách trước Newcastle, Lindegaard và đồng đội đã thảm bại 0-3 - Ảnh: Getty

Hồi tháng Giêng năm nay, chính Demba Ba là người đã mở đầu cho trận đại thắng 3-0 trước M.U với một pha bắt volley cực nhanh khiến cả Rio Ferdinand và Lindegaard bàng hoàng. Cơn ác mộng với Quỷ đỏ tiếp nối sau pha đá phạt mẫu mực từ chân Yohan Cabaye và tình huống phản lưới nhà của Phil Jones. Chỉ cần một chiến thắng, sau 9 trận đối đầu chỉ hòa và thua, Newcastle đã trở nên nguy hiểm rất nhiều trong mắt M.U. Và Demba Ba, một người mà chính M.U cũng từng rất thèm muốn, vẫn sẽ là mối nguy hiểm thường trực, khi anh đã ghi 5 bàn ở 3 trận gần nhất.

Công có bù được thủ?

Đó là điều chắc chắn khi mà hàng thủ M.U vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, trong khi tín hiệu tích cực lại đến từ hàng công. Với cú đúp vào lưới Cluj, van Persie tiếp tục khẳng định vị trí số một nơi tuyến đầu Quỷ đỏ. Và đáng mừng không kém là khả năng kết hợp của anh với Rooney. "Số 10" đã gây bất ngờ khi trở lại sớm hơn dự kiến sau chấn thương rách bắp đùi, và cũng chơi hay trong vai trò kiến tạo, đặc biệt là ở trận thắng trên sân Cluj vừa rồi. 

Thời gian gần đây, khi mà những cầu thủ chạy cánh gặp vấn đề về phong độ và chấn thương, Sir Alex đã có một quyết định khá táo bạo: bỏ hẳn cánh để sử dụng ba tiền vệ trung tâm nơi tuyến giữa. Với tuyến giữa gồm Fletcher - Anderson - Cleverley, M.U đã đánh bại Newcastle (Cúp Liên đoàn) và Cluj (Champions League), trong thế trận tương đối chủ động. Và tất nhiên, sơ đồ ấy cũng chú trọng nhiều đến những miếng đánh trung lộ hơn là tạt cánh. Ngay cả trong sơ đồ 4-2-3-1, những cầu thủ chạy cánh của  M.U cũng thường xuyên bó vào trong dứt điểm và phối hợp, thay vì giãn biên để cố gắng tạt bóng.

Và nếu như hôm nay, Sir Alex tiếp tục bố trí hàng tiền vệ hình kim cương như ở trận thắng Newcastle 2-1 cách đây hơn một tuần thì cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Với một chuyên gia thu hồi bóng rất mạnh về thể lực như Cheick Tiote cũng như các tiền vệ giàu chất kỹ thuật và sáng tạo như Ben Arfa, Cabaye, tuyến giữa của Newcastle sẽ gây rất nhiều khó khăn cho đội khách, từ việc chiếm lĩnh khu trung tuyến, cho đến hỗ trợ bộ đôi Papiss Cisse - Demba Ba. M.U vẫn sẽ lấy công bù thủ, nhưng rõ ràng họ cũng phải tính đến những phương án chống phản công và việc sử dụng ba tiền vệ trung tâm sẽ an toàn hơn nhờ khả năng phòng ngự từ xa. Sức trẻ và sự năng nổ của Anderson và Cleverley cũng hứa hẹn mang tới những cú đấm từ tuyến hai đáng sợ cho Quỷ đỏ.

Thật ra, hàng thủ Newcastle không lấy gì làm vững chắc cho lắm khi mà những trụ cột như thủ thành số một Krul và trung vệ đội trưởng Coloccini đều chấn thương. Alan Pardew nhiều khả năng sẽ lại phải kéo hậu vệ cánh Perch vào đá cặp trung vệ với Williamson, và đó có thể là điểm yếu mà M.U cần khai thác.

Dự đoán: 2-2

CON SỐ

1 Kể từ sau trận ra mắt không mấy thành công trước Everton (M.U thua 0-1), van Persie đã ghi 7 bàn/7 trận, tức là trung bình mỗi bàn một trận.

6 Demba Ba đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 6 lần lập công, trong đó có hai cú đúp ở hai trận sân khách gần nhất.

7 & 12 7 trong số 8 bàn thắng của Newcastle tại Premier League được ghi trong hiệp hai, và nếu các trận đấu chỉ tính sau giờ nghỉ giải lao, vị trí của họ sẽ là thứ ba. Nhưng M.U cũng là một chuyên gia nổ súng trong hiệp hai với 12 trong tổng số 14 bàn thắng.

LỰC LƯỢNG 

Newcastle: Elliott (háng), S.Taylor (bắp chân), Coloccini (bắp đùi), Krul (khuỷu tay), R.Taylor (đầu gối) chấn thương.

M.U: Smalling (bàn chân), Vidic, Jones, Young (đầu gối), Valencia (mắt cá) chấn thương. Khả năng ra sân của Giggs và Carrick (ốm) còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Newcastle: Harper - Simpson, Williamson, Perch, Santon - Tiote, Cabaye, Ben Arfa, Jonas - Demba Ba, Papiss Cisse.

M.U: De Gea - Rafael, Ferdinand, Evans, Evra - Scholes, Anderson, Cleverley - Rooney, Welbeck, van Persie. + thông số, bảng vị

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm