M.U giành thắng lợi trên sân Cluj: Khác biệt nằm ở ngôi sao

04/10/2012 12:03 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Thầy trò Sir Alex Ferguson đã rời Transylvanian với ba điểm trọn vẹn sau một trận đấu mà khác biệt lớn nhất giữa họ và đội chủ nhà CFR Cluj là dấu ấn đáng kể từ những ngôi sao.

Nói một cách chính xác hơn, đó là trận đấu của van Persie với một cú đúp, của Rooney với hai đường kiến tạo và của De Gea với những pha cứu thua xuất sắc. Còn về lối chơi, có lẽ Sir Alex còn rất nhiều điều chưa thể cải thiện, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, vốn vẫn chưa hết sốc sau khi bị Tottenham quần thảo tơi bời ngay tại Old Trafford cuối tuần trước.

Thật vậy, việc họ để đội chủ nhà Cluj dẫn trước càng dấy thêm những nỗi lo nơi hậu tuyến. Bàn thua ở phút thứ 14 là một minh chứng khi nó đến một cách hết sức bất ngờ, với chỉ hai đường bóng, nhanh và gọn gàng đến khó tin. Đầu tiên là cú phất bóng dài từ vòng tròn trung tâm của Rafael Bastos cho Modou Sougou bên hành lang phải. Và sau đó là một đường tạt sệt của Sougou vào khu vực cấm địa cho Kapetanos dứt điểm cực kỳ thoải mái. Sai lầm thứ nhất thuộc về Patrice Evra, khi anh để cho cầu thủ chạy cánh người Senegal có một khoảng trống mênh mông bên cánh phải. Sai lầm thứ hai thuộc về Jonny Evans vì hút theo tốc độ xuống bóng của đối phương mà đã bị vặn sườn sau đường tạt ngược trở ra. Lão tướng Rio Ferdinand cũng tỏ ra hớ hênh khi không áp sát chân sút này trong tình huống đó.



Rooney và Persie phối hợp ăn ý trên hàng công M.U- Ảnh Getty

Đó không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, M.U rơi vào thế phải rượt đuổi, dù đối thủ yếu hay mạnh. Trước Tottenham và Fulham, họ đều bị đối phương dội một gáo nước lạnh từ những phút thứ 2 và 3. Gặp Southampton, họ bị dẫn trước ở phút 16, còn trong trận đại chiến tại Anfield, M.U thủng lưới ngay phút đầu tiên của hiệp hai, dù khi ấy họ đang chơi hơn Liverpool một người. Rõ ràng, sự mất tập trung chính là một vấn đề lớn nơi hàng thủ M.U, bên cạnh điểm yếu rõ rệt về tốc độ của cặp trung vệ cũng như khả năng đối phó với bóng bổng.

Ngòi nổ Rooney, đại pháo van Persie

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, bởi sức mạnh thực sự của M.U trong tấn công nằm ở những miếng đánh từ trung lộ, trong khi các cầu thủ chạy cánh hoặc đang chấn thương (Ashley Young, Valencia), hoặc thiếu ổn định (Nani).

Tại Transylvanian, M.U đã chơi với sơ đồ 4-3-1-2 với bộ ba tiền vệ trung tâm Fletcher - Anderson - Cleverley ở khu trung tuyến, và đá ngay phía trên họ là Rooney. Dù ghi dấu ấn trong ngày tái xuất với một đường tạt từ cánh cho Nani ghi bàn vào lưới Tottenham, song với những gì đã trình diễn trước Cluj, có thể thấy rằng "số 10" đã phát huy hiệu quả thực sự khi được bố trí đá hộ công, ngay sau cặp tiền đạo Chicharito – van Persie. Ở vị trí này, Rooney không phải tốn quá nhiều sức lực cho những pha bứt phá, mà anh có thể tận dụng khoảng trống để thể hiện nhãn quan chiến thuật của mình.

Điều đó là sự thực! Pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của Rooney ở phút 18, dù bị thủ thành Felgueras cản phá, là lời đe dọa đầu tiên. Khi chơi xa khung thành và không phải chịu quá nhiều áp lực ghi bàn, tiền đạo này lại tỏ ra hiệu quả hơn với nhiệm vụ kiến thiết. Và đối tác ăn ý của anh, thật đúng như kỳ vọng, là van Persie, cầu thủ đang chứng tỏ rằng anh xứng đáng với cái giá 24 triệu bảng mà Quỷ đỏ đã bỏ ra. Trước Cluj, tiền đạo người Hà Lan đã cho thấy khả năng chọn vị trí và phá bẫy việt vị cực tốt. Nếu như bàn thứ nhất là một pha xâm nhập và đánh... vai tung lưới Cluj, thì tình huống ấn định chiến thắng 2-1 xứng đáng được coi là kiểu mẫu về sự ăn ý khi Rooney chuyền bóng vào khoảng trống để van Persie băng vào dứt điểm một chạm hết sức tinh tế. Có thể nhiều người từng kỳ vọng họ sẽ là một bộ đôi theo kiểu Cole-York trước đây, nhưng phương án hiện tại, với một ngòi nổ và một khẩu pháo, là một lựa chọn không tồi.

Ba điểm của M.U còn có công không nhỏ của thủ thành David De Gea, người đã cứu thua hết sức xuất sắc sau các pha dứt điểm từ phía Cadu và Rafael Bastos. Rõ ràng phản xạ vẫn là phẩm chất tốt nhất của De Gea và đó là một điểm cộng thực sự cho anh khi phải cạnh tranh với Lindegaard.

Tuấn Cương

Con số

37 M.U đã ghi được 19 bàn trên mọi mặt trận, và trong số đó có tới 7 bàn thuộc về van Persie, chiếm tới 37%. Xếp thứ nhì trong danh sách ghi bàn của Quỷ đỏ là Kagawa và Rafael, với vỏn vẹn 2 bàn. Điều đáng buồn tổng số bàn thắng của ba tiền đạo còn lại (Rooney, Chicharito, Welbeck) chỉ là... 1 bàn

11 Dù khá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của van Persie, nhưng xét về số cầu thủ đã nổ súng kể từ đầu mùa thì M.U lại khá đa dạng với tổng cộng 11 cái tên đã góp mặt trên bảng tỷ số.

100 Ba điểm trước Cluj còn có ý nghĩa hơn với M.U bởi đó là chiến thắng thứ 100 của họ tại đấu trường Champions League.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm