
Ngay sau trận thua "đàn em" Alcorcon hôm thứ Ba, Real Madrid đã có cuộc họp để "tìm giải pháp". Được biết chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã tỏ ra tức giận với thái độ thi đấu của các cầu thủ đội nhà. Tin tức từ báo chí Tây Ban Nha dự đoán là thất bại (nếu có) trước Getafe ở trận đấu cuối tuần không phải là dấu chấm hết cho tương lai của Pellegrini, nhưng nhà cầm quân này nhiều khả năng bị "đá bay" nếu các học trò của ông nhận được một kết quả tương tự trước AC Milan ở trận lượt về vòng bảng Champions League.
Trong khi ấy, người đại diện của lão tướng Raul, Gines Caravajal đã lên tiếng rằng thân chủ của ông có thể trở thành HLV của "kền kền trắng".
Gines Caravajal tuyên bố Raul "có tâm hồn của một HLV" và một ngày nào đó "Chúa nhẫn" có thể dẫn dắt Real Madrid. Raul thi đấu cho Real Madrid từ năm 1994, và Caravajal khẳng định "nếu có điều gì anh ấy yêu quý trên thế giới này thì đó chính là Madrid".
Trong cuộc phỏng vấn trên tờ AS, Gines Caravajal cho biết về chuyện hợp tác giữa Florentino Perez và Raul: "Họ (Florentino Perez và Raul) là những người thông mình và đã làm việc với nhau từ lâu. Cả hai đều "nghiện" Real Madrid, điều gắn họ lại với nhau".
Dương Minh (Tổng hợp)