Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh: Chỗ an toàn nhất, lại nguy hiểm nhất

18/11/2010 11:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Quang Thanh đã và đang được xem như hậu vệ cánh hay nhất của BĐVN. Điều đó là không phải bàn cãi. Nhưng…

Trận đấu với CHDCND Triều Tiên, lượt trận cuối cùng VFF SONHA Cup 2010, cả 2 bàn thua đều xuất phát từ vị trí của Quang Thanh. Đầu tiên, Thanh lên tham gia tấn công và để hổng vị trí, trước khi tiền vệ đối phương chuyền như đặt để đồng đội lắc đầu. Kế tiếp, chính Quang Thanh đã đề đối thủ vượt qua, khiến thủ thành Dương Hồng Sơn phải xuất tướng, trước khi lỡ nhịp. Triều Tiên đã thắng đội chủ nhà với 2 bàn không gỡ, bằng một thế trận khá đơn giản.

Quang Thanh (phải) vẫn phải đảm nhiệm bên cánh phải của ĐTVN
mà không có người thay thế. Ảnh: VSI
Trước khi mắc sai lầm dẫn đến các bàn thua, Quang Thanh là cầu thủ VN chơi hay nhất ở trận đấu đó. Nền tảng thể lực tốt, cùng kỹ thuật leo biên cơ bản, Quang Thanh lên công về thủ rất nhịp nhàng. Trong hiệp 1 trận đấu đó, Thanh thậm chí đã vượt qua cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Triều Tiên ở sát vạch vôi cuối sân, trước khi có ra chân ở góc hẹp. Tiếc rằng thủ môn Triều Tiên đã kịp thời khép góc. Rất nhiều những pha bóng như thế và người xem, cảm thấy rất thích thú mỗi khi bóng đến chân Quang Thanh.

Khá đa năng ở 2 hành lang cánh, Quang Thanh mang phong thái của một hậu vệ có thể chơi ở làng bóng đá đỉnh cao. Đó là cách đội trưởng B.BD tiếp nhận quả bóng và phát triển nó. Bóng sau khi đến chân Quang Thanh, luôn có quỹ đạo hướng lên trên, hoặc chuyển vào trong theo hướng phát triển của tiền vệ tổ chức. Rất hiếm khi Thanh cúi mặt quay về, chuyền ngược lại cho trung vệ. Người ta tính rằng, Quang Thanh thích hợp với sơ đồ 4 - 4 - 2 hơn, thay vì 4 - 5 - 1 như hiện tại, đội hình giảm thiểu đáng kể khả năng tham gia tấn công của các hậu vệ biên.

Chính HLV Calisto đã hơn một lần khẳng định, Quang Thanh và Vũ Phong là những cầu thủ VN có đẳng cấp nhất vào thời điểm hiện tại. Ông “Tô” còn tiết lộ, bất cứ khi nào được đề nghị, ông sẽ giới thiệu 2 cái tên này trước nhất cho các đội bóng Âu châu. Quả thật, vào thời điểm sung sức và không bị chấn thương, Vũ Phong và Quang Thanh luôn chơi bóng ở một đẳng cấp rất khác so với phần còn lại. Hai cầu thủ này, một đá hậu vệ, một tiền vệ, như thể sinh ra để chơi cặp với nhau ở hành lang cánh.

Quang Thanh đã luôn chọn hệ số an toàn làm chủ đạo, trong tất cả những trận đấu của mình, từ CLB đến cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, thi thoảng anh vẫn mắc những tai nạn. Nghiệt ngã khi đó lại là khi Thanh thăng hoa. Người ta sẽ rất nhanh để quên bàn thắng làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình, mà Thanh ghi vào lưới UAE ở Asian Cup 2007, nhưng sẽ lại nhớ mãi những lần mà anh phạm sai lầm ở SEA Games 24 trên đất Thái Lan, hay 2 bàn thua mà ĐTVN phải đón nhận, trận đấu với Triều Tiên tại VFF SONHA Cup mới đây...

Nổi khổ của một hậu vệ là thế. Quang Thanh cũng như bao người làm thiên chức phòng ngự, đã và đang phải chịu những điều tiếng như thế. Cái nghiệp nó vậy rồi, khó thể khác được. Khi nào ĐTVN còn chưa thể tìm được một người thế vai hoàn hảo, cho vị trí hậu vệ cánh phải của Quang Thanh, anh vẫn sẽ là số 1. Nhưng, nếu tiếp tục mạo hiểm, HLV Calisto sẽ phải đánh cược với những sai số mà học trò của mình gặp phải. Cầu thủ, ở đây là Quang Thanh, không phải là cỗ máy, có thể chạy liên tục với tốc độ cao, suốt 90 phút được.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm