Huỳnh Quang Thanh & những thời khắc lịch sử

06/10/2009 19:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) – Điển trai, có tài, Quang Thanh đang được ý thức như một trong những cầu thủ hay nhất ở vị trí cùng thế hệ (sinh năm 1985). Đương nhiên ở vị trí hậu vệ phải, cầu thủ gốc TP.HCM không có đối thủ ở mọi cấp độ, CLB cũng như ĐTVN. Thanh vừa mới ghi tên mình vào lịch sử cùng đội bóng đất Thủ - B.BD, khi xuất sắc vượt qua Chonburi FC để có mặt trong top 4 đội nhạnh nhất AFC Cup 2009.

Trận lượt đi trên đất Thái, Quang Thanh là người mở tỷ số, bằng cú “mập” quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Một bàn thắng để đời, tạo lợi thế ít nhất là về mặt thế trận cho B.BD, trước khi đồng đội Vũ Phong có bàn thứ 2. Người Bình Dương mở trống trong bụng sau kết quả hòa 2 - 2 ở Rajamangala, và tràn đầy hy vọng sẽ không mấy khó khăn để giải quyết đối thủ, khi về sân nhà. Mọi thứ diễn ra đúng tiên liệu, khi Philani và Molina ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp nhì, buộc đối thủ Thái - Chonburi FC thua tâm phục khẩu phục, với tổng tỷ số 4 - 2, sau 2 lượt trận. Lịch sử BĐVN cấp CLB đã sang trang, nó thuộc về người Bình Quang Thanh và các đồng đội.

Thủ lĩnh mới ở đất Thủ

Như Thành đã không thi đấu từ giữa giai đoạn 2 V-League 2009, chiếc băng đội trưởng được trao cho Quang Thanh. Tại sao lại là “phó thường dân” Quang Thanh, chứ không phải những cựu đội trưởng Trường Giang, Văn Hải hay hoặc đương kim đội phó Thế Anh? Đây là một quyết định dũng cảm. Lãnh đạo đội bóng hẳn đã tính toán rất kỹ, khi Thanh là người chơi ổn định nhất trong số những cái tên vừa nhắc. Ở tuổi 24, Huỳnh Quang Thanh là thủ lĩnh của B.BD và đội bóng vừa giành ngôi á quân V-League, vào đến bán kết giải đấu cấp châu lục - AFC Cup... Một cảm giác an toàn thực sự, nơi hàng phòng ngự đội bóng.

Chơi ở vị trí hậu vệ phải, Quang Thanh lên công về thủ không biết mệt mỏi. Kỹ năng “leo biên” của Thanh được hoàn thiện và nâng cấp, nhờ sự cơ động - ăn ý của người đá cặp Nguyễn Vũ Phong. Một pha tỉa bóng cho người chơi ở giữa sân, Thanh băng lên như một mũi tên, để đón cú xẻ nách, trước khi tạt bóng cực chuẩn vào vòng cấm, bằng một cú cứa lòng trong chân phải. Tình huống khác diễn ra thường xuyên hơn, là những pha chồng biên với Vũ Phong ở tuyến trên, để Quang Thanh băng lên phất bóng vào vòng cấm.
 
Quang Thanh (trái). Ảnh: Phương Nghi
 
Rất nhiều những bàn thắng của B.BD, từ 3 - 4 mùa giải gần đây, đến theo cách đó. Như một lập trình và cái chân phải rất ngoan của Quang Thanh, đã luôn tạo được dấu ấn. Thanh (và Phong) gần như sinh ra để chơi 4 - 4 - 2 (sơ đồ đòi hỏi sự cơ động, ăn ý và trên hết là những quả chồng biên - lật cánh đánh đầu chuẩn xác, của những cầu thủ đá biên). Cho đến bây giờ, Thanh vẫn khẳng định, người đá cặp ăn ý nhất với mình là Vũ Phong. Trên Tuyển, Tấn Tài dù rất khỏe và chạy khắp mặt sân, Quang Thanh vẫn rất khó đá khi chơi phía dưới tiền vệ người Khánh Hòa.

Cùng với Công Minh, Thế Anh và trước đó là Hoàng Vương, Quang Thanh chuyển đến B.BD mùa giải 2005, từ Đông Á TP. Ở góc độ nào đó, người ta không ý thức Thanh là sản phẩm đặc thù của bóng đá đất Thủ. Nhưng khi bóng đá là thành tích, và lịch sử được tạo dựng bởi những người hùng, thì Quang Thanh hẳn phải là “kép chính”. B.BD trước khi Quang Thanh, Vũ Phong, rồi Anh Đức về, đã có Trường Giang, Đình Phước, Văn Hải, Hữu Thắng..., và thế hệ tài năng ấy đã vẽ một trang sử mới cho bóng đá Bình Dương, với 2 chức vô địch V-League.

Người hùng trầm lặng

Bóng đá TP.HCM đã trở thành vùng trắng tại mặt trận V-League. Song ngay cả khi cái tên TMN.CSG (hay TP.HCM sau này) còn trụ lại được đấu trường cao nhất Việt Nam, cũng không có một cái tên nào xuất xứ từ đây, thuộc biên chế ĐTVN. Nếu gộp cả những đứa con TP, đang “đánh thuê”, thì Quang Thanh là người duy nhất đứng trong hàng ngũ của ĐTQG. Người ta cảm thấy xót xa cho nền bóng đá của thành phố lớn nhất nước. Nếu còn níu lại được chút tự hào, thì đó là bởi Huỳnh Quang Thanh - cầu thủ trưởng thành từ khóa 12 của Trường NKNV TP.HCM, dù rằng Thanh bây giờ đang thuộc biên chế của B.BD.

Thực tế, con đường lên tuyển của Quang Thanh không êm ả như nhiều người nghĩ. SEA Games 2007 trên đất Thái, trong đoàn quân chiến bại của HLV Alfred Riedl, Thanh và các đồng đội lầm lũi trở về. Đó là một giải đấu đáng thất vọng của BĐVN và của riêng Thanh. Sai lầm bắt đầu từ vị thuyền trưởng Riedl và nó như một phản ứng dây chuyền, khi những người tưởng như ổn định nhất cỡ Quang Thanh, cũng đã dính “phốt”. Thanh bị đẩy lên băng ghế dự bị, sau 2 trận đấu vòng bảng. Thanh buồn ghê gớm. Hậu vệ B.BD hận tất cả và hứa rằng sẽ cho “quả bom”, với những câu chuyện âm ỉ trong phòng thay đồ, nổ tung khi trở về Việt Nam. Nhưng Thanh đã không làm thế, bởi bóng đá có những điều sống để bụng, chết mang theo.

Cho đến bây giờ, đã là năm thứ 4 liên tiếp, Quang Thanh trụ vững và luôn giành suất đá chính trên Tuyển. Đó không là ngẫu nhiên. Thanh thậm chí đã ghi đến 3 bàn thắng trong các chiến tích của đoàn quân đỏ. Một lần xé rách mành lưới Lào tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 ở Phuket. Lần khác, ấn tượng hơn nhiều, đó là bàn thắng mở tỷ số vào lưới UAE (Việt Nam thắng 2 - 0), VCK ASIAN Cup 2007. Cầm bóng, đột phá và băng lên như một mũi lao để đón đường thọc khe của Minh Phương, trước khi quăng mu hiểm hóc. Pha làm bàn kiểu mẫu của Huỳnh Quang Thanh khiến Mỹ Đình muốn nổ tung, và hàng triệu con tim người hâm mộ như đã vỡ òa hạnh phúc.

Suất chơi tứ kết ASIAN Cup 2007, chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, 2 chức vô địch V-League cùng thời điểm, B.BD đã lại vừa ghi tên trong tốp 4 đội mạnh nhất AFC Cup..., Quang Thanh gắn tên mình với những thời khắc lịch sử của BĐVN.
 
Tùy Phong
 

“Quang Thanh vẫn được ý thức như một cầu thủ chơi tròn vai - cơ bản và không màu mè, nhưng vẫn có những pha bóng xử lý táo bạo. Một hậu vệ đá bóng, đâu chỉ biết chạy lên, chạy xuống như một chu trình khép kín? Một hậu vệ còn biết ghi bàn. Thì đó là Huỳnh Quang Thanh”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm