19/10/2025 09:15 GMT+7 | Giải trí
Đầu tháng 10, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album trữ tình “Nếu…”, tuyển tập 8 ca khúc thấm đẫm chất tự sự và lãng mạn, đánh dấu sự trở lại đầy tâm huyết của anh trong làng nhạc Việt.
Phát hành đúng mùa thu Hà Nội, “Nếu…” mang đến những giai điệu sâu lắng, mượt mà, chạm đến những rung động tinh tế của trái tim, với phần phối khí chỉn chu bởi nhạc sĩ Dương Đức Thụy và biên tập nghệ thuật do NSƯT Hoàng Tùng đảm trách. Ở “Nếu…”, Nguyễn Thành Trung tiếp tục phát huy sở trường nhạc trữ tình – tự tình, đồng thời mở rộng bảng màu bằng hơi thở dân gian, bolero và nhạc nhẹ đương đại, tạo nên một cuộc hội ngộ đa sắc âm nhạc.
album trữ tình “Nếu…” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Tám ca khúc trong album gồm Dại vì yêu (Lê Anh Dũng), Ký ức buồn (Tô Ngọc Hà), Xa bạn (Trọng Hải), Đừng đợi em về (Đinh Trang), Ngọt ngào khi yêu (NSƯT Hoàng Tùng), Yêu là chi ngoại ơi (Hà Quỳnh Như), Em thật buồn ngày bão (Khánh Thy) và Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình (Minh Chuyên).
Ca sĩ Minh Chuyên
Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trải rộng nhiều dòng nhạc - từ thính phòng (NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng, Đinh Trang), nhạc nhẹ (Minh Chuyên, Khánh Thy), dân gian (Hà Quỳnh Như) đến bolero (Tô Ngọc Hà, Trọng Hải) - làm nổi bật màu sắc Nguyễn Thành Trung: lãng mạn, sâu sắc nhưng không bị giới hạn bởi thể loại. Mỗi ca khúc là một câu chuyện riêng về tình yêu, nỗi nhớ và cô đơn, hòa quyện cùng tiết trời se lạnh của thu Hà Nội, đem lại cảm xúc vừa quen vừa mới.
NSƯT Hoàng Tùng
Điểm nhấn của album nằm ở sự đối thoại mạch lạc giữa các phong cách. Bolero gần gũi, truyền cảm tỏa sáng qua giọng hát Trọng Hải (Quán quân Thần tượng Bolero 2019) trong Xa bạn; sắc màu dân gian mộc mạc, chân thật được mang đến bởi giọng ca trẻ Hà Quỳnh Như (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018) trong Yêu là chi ngoại ơi; trong khi đó, hơi thở nhạc nhẹ hiện đại ở phần thể hiện của Minh Chuyên và Khánh Thy mang đến cách xử lý tinh tế, giúp sáng tác tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.
Trọng Hải (Quán quân Thần tượng Bolero 2019)
Cách sắp xếp ca khúc cho thấy ê-kíp không chỉ dừng ở việc ra mắt một sản phẩm nghe nhìn chỉn chu, mà còn kiến tạo một tổng thể có cấu trúc và tiết tấu, nơi các sắc thái tình cảm đan cài, bổ trợ nhau để kể trọn vẹn một câu chuyện tình mùa thu.
NSƯT Hoàng Tùng - người biên tập album và cũng là bạn đồng hành âm nhạc của tác giả - đánh giá “Nếu…” là minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ cùng cảm xúc chân thật của Nguyễn Thành Trung. Theo ông, nhiệm vụ biên tập là giúp những mảng màu khác nhau - sự sang trọng của thính phòng, sự mùi mẫn da diết của bolero, sự mộc mạc dân gian - khi đặt cạnh nhau không bị lệch tông, mà hòa quyện, thể hiện sự bao dung và đa chiều của tình yêu. Ông đồng thời ghi nhận phần hòa âm tinh tế, hiện đại của nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã khoác lên các sáng tác “chiếc áo” mới, vừa giữ chất tự tình vốn có, vừa hợp với thị hiếu hôm nay.
Hà Quỳnh Như (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018)
“Nếu…” là CD thứ năm trong gia tài sáng tác đa sắc của Nguyễn Thành Trung. Với anh, âm nhạc là hơi thở, sáng tác là cách trò chuyện với cuộc sống và cảm xúc của chính mình. Được cộng tác cùng những nghệ sĩ như Hoàng Tùng, Dương Đức Thụy cùng các ca sĩ Lê Anh Dũng, Minh Chuyên… thôi thúc anh luôn đổi mới, viết những ca khúc để họ có thể thổi hồn vào.
“Album ‘Nếu…’ là bằng chứng cho đam mê và sự nghiêm túc của tôi. Tôi hy vọng những lời tự tình này sẽ chạm đến trái tim khán giả – những người đang yêu, đã yêu và hoài niệm về tình yêu trong tiết trời đẹp nhất của Hà Nội,” nhạc sĩ chia sẻ. Không chỉ là một album đáng nghe, “Nếu…” còn khẳng định sức sống bền bỉ của nhạc trữ tình Việt trong dòng chảy đương đại, như một món quà tinh thần dịu dàng gửi tặng những tâm hồn yêu Hà Nội và yêu những bản tình ca mùa thu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất