'Nếu là CĐV Hà Nội.T&T thì cởi áo ra'

04/01/2015 20:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân vận động Hàng Đẫy, một hình ảnh đầy châm biếm đã diễn ra trước khi trận đấu bắt đầu, khi các “cổ động viên” của đội chủ nhà kêu gọi nhau... cởi áo.

Trước trận đấu giữa Hà Nội.T&T gặp ĐT.Long An trong khuôn khổ vòng thứ nhất V.League 1 – 2015, rất nhiều khán giả đã phải bật cười khi chứng kiến hình ảnh các cổ động viên trên khán đài B kêu gọi nhau... cởi áo.

“Anh em nào là cổ động viên Hà Nội.T&T mặc áo vàng ở trong thì cởi áo khoác ngoài ra nhé!” – Liên tục là những tiếng thúc giục trên chiếc loa phóng tay cầm tay của một CĐV phát ra khoảng 10 phút trước giờ bóng lăn.

Số là các thành viên của Hội CĐV CLB Hà Nội.T&T có đồng phục là áo phông màu vàng nhưng do thời tiết lạnh nên nhiều người chỉ mặc ở trong và mặc áo khoác bên ngoài.

Theo ghi nhận của Thethaovanhoa.vn, sân Hàng Đẫy trong ngày khai màn giải VĐQG vẫn vắng vẻ như tình trạng của nhiều năm nay, trong đó phần lớn là các khán giả trung lập. Ở khán đài B, nơi hội CĐV chính thức của CLB Hà Nội.T&T “đóng quân”, khán giả cũng rất thưa thớt.

Theo số liệu thống kê của BTC tại V.League 2014, trung bình mỗi trận đấu tổ chức trên sân Hàng Đẫy, chỉ có khoảng 3.000 người xem.

Nhóm CĐV áo vàng trên sân đã được trang bị trống, kèn, loa phóng thanh và đã rất cố gắng trong việc cổ vũ đội nhà. Tuy nhiên do nhận bàn thua trước ngay từ hiệp 1 và có nhiều dấu hiệu bất lực trong việc tìm bàn thắng trong hiệp hai nên nhìn chung sân vẫn rất “lặng”.

Trước khi V.League 1 – 2015 khai màn, trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên, nghệ sĩ Chí Trung – Chủ tịch Hội CĐV CLB Hà Nội.T&T khẳng định sân Hàng Đẫy vắng là do chính người hâm mộ thủ đô bởi “người Hà Nội bây giờ không còn đơn thuần là người Hà Nội nữa rồi” và “người Hà Nội bây giờ không yêu bóng đá như xưa”.

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm