Nếu 'câu giờ', Nhật Bản đã có thể loại Bỉ để vào tứ kết

03/07/2018 16:20 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu những phút cuối trong trận gặp Bỉ đội tuyển Nhật Bản cũng đá chậm như trước Ba Lan thì có lẽ đại diện châu Á đã không phải chịu kết cục buồn như đêm qua.

Đội tuyển Nhật Bản đã bị Bỉ đánh bại với tỷ số 2-3 ở vòng 1/8, qua đó chính thức dừng chân ở World Cup 2018. Đại diện đến từ châu Á đã thi đấu với tinh thần kiên cường và đã dẫn trước 2 bàn ở đầu hiệp 2.

Tuy nhiên những phút sau đó, Nhật Bản không hề lui về để bảo toàn tỷ số và bị đối thủ gỡ hòa 2-2. Đến cuối trận, trong một pha phạt góc, Nhật Bản đã dính đòn “hồi mã thương” ở phút 90+4’ và phải nhận thất bại chung cuộc đầy nghiệt ngã.

Bỉ 3-2 Nhật Bản

Trận thua vừa qua của Nhật Bản khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Còn nhớ trong vòng bảng, Nhật Bản đã đi bộ trong 10 phút cuối trận gặp Ba Lan nhằm lấy điểm Fair Play để vào vòng 1/8. Vậy mà trong vòng đấu này, lúc cần Nhật Bản câu giờ để bước vào hiệp phụ thì họ lại không làm như vậy và rồi để bị loại một cách đầy đáng tiếc.

Có lẽ, Nhật Bản đã mong muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút, nhằm tránh đưa trận đấu vào quãng thời gian thêm giờ nên mới quyết định như thế. Người Nhật ý thức được họ sẽ không đảm bảo thể lực khi bước vào hiệp phụ.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng những chỉ trích nhắm vào Nhật Bản khi trận cuối vòng bảng kết thúc đã chạm vào lòng tự ái của họ. Do vậy, Nhật Bản đã thi đấu với lòng tự trọng cao nhất khi bước vào trận đấu với Bỉ.

Họ không giảm nhịp độ sau khi đã dẫn trước 2 bàn mà vẫn chơi cởi mở, cống hiến, để có được chiến thắng đẹp nhất dành tặng các CĐV. Tuy nhiên, chính điều đó cũng tạo ra cơ hội để Bỉ có một cuộc lội ngược dòng đáng nhớ.

Pha phản công chỉ trong 9,94 giây của Bỉ

Lukaku gây sốt với pha kiến tạo... không cần chạm bóng, giúp Bỉ thắng ngược Nhật Bản

Lukaku gây sốt với pha kiến tạo... không cần chạm bóng, giúp Bỉ thắng ngược Nhật Bản

Tiền đạo Romelu Lukaku đã khiến fan phát sốt với pha dùng động tác giả để nhả bóng cho Nacer Chadli ghi bàn quyết định giúp Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Về góc độ tình cảm, các CĐV Nhật Bản có thể tự hào về đội bóng của họ. Các CĐV trung lập cũng có thể hài lòng với những gì Nhật Bản đã thể hiện. Họ đã thi đấu đầy quyết tâm và rời giải với tư thế ngẩng cao đầu. Sau khi bị loại, các cầu thủ đã tiến về khán đài cảm ơn các CĐV. Sau đó, họ còn dọn dẹp gọn gàng phòng thay đồ rồi mới rời sân Rostov.

Tuy nhiên trên góc độ chuyên môn, mọi người cũng có thể cảm thấy tiếc khi Nhật Bản đã không đưa ra chiến lược đúng đắn trong trận đấu này. Họ có thể đã đi tiếp hay ít nhất vào được hiệp phụ nếu không chơi quá "Fair Play".

Nhưng cuối cùng, đó vẫn là tinh thần của người Nhật. Họ đã để lại một hình ảnh đẹp tại giải đấu và một dấu ấn lớn trên đất Nga Hè này. Dù phải rời giải, họ vẫn xứng đáng được coi là niềm tự hào của châu Á.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm