Chiều mai NaviBank.SG tiếp B.BD: Thua nữa là “đứt”

15/04/2010 12:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu để thua B.BD, tại Thống Nhất vào chiều mai, NaviBank.SG sẽ tiến rất gần đến suất xuống hạng. Cho đến thời điểm này, V-League 2010 đã qua 8 lượt trận và thầy trò HLV Vũ Quang Bảo vẫn chưa nếm mùi chiến thắng trên sân nhà (thua 2, hòa 2/4 trận ở Thống Nhất). Không phải sân Thống Nhất sát chủ, mà nó bắt đầu từ những nguyên nhân khách quan.

Yếu như NaviBank.SG

NaviBank.SG từng có trận thắng quan trọng ở Thiên Trường (vòng 3), nhưng đó là bởi M.Nam Định quá yếu, chưa bắt nhịp và mắc nhiều sai sót. Nên, 3 điểm ở thành Nam, chỉ là ăn may. Đội bóng của ông Bảo toàn hòa và thua. Thậm chí, chưa một cầu thủ nào của NaviBank.SG (kể cả các tiền đạo ngoại) ghi nhiều hơn 1 bàn thắng, kể từ đầu mùa. Hiệu suất quá thấp như thế, chứng minh rằng, ông Bảo chỉ có trong tay rất ít vũ khí chiến thắng.

Cựu tiền đạo H.Huế, Opara, từng thất bại ở SLNA ở V-League 2009, trước khi trôi dạt vào đây, và không bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao nữa. Còn Martins Trindade luôn biết cách lấy lòng HLV Quang Bảo trong các buổi tập, nhưng khi lâm trận là tắt điện. Suleiman thích chạy nhảy và nhiệt tình hơn, nhưng rất vụng về. Pinto Da Silva và Flavio thích vẽ vời hơn, thay vì cần phải thực dụng. Nói theo cách của các cầu thủ NaviBank.SG, họ thua đứt đối thủ 5 Tây.


Khung gỗ của Navibank.SG luôn thiếu tính ổn định trong mùa giải này.

Với dàn cầu thủ nội chỉ ở mức trung bình yếu so với mặt bằng chung V-League và gần như không có ngôi sao, tất nhiên không thể “cõng” cho ngoại binh. Thế nên đội bóng cứ đuội dần, dù đã mưu mẹo đủ cách: từ đá rắn, đá láo, đến ăn vạ - câu giờ. Cho đến sau vòng 8, NaviBank.SG vẫn nắm kỷ lục với 25 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Đó là một trong những biểu hiện của sự bất lực. Trước đối thủ thuộc tầm đại gia như B.BD, cơ may nào để NaviBank.SG tìm chiến thắng?! Quá khó để trả lời.

Và dị thường như NaviBank.SG

NaviBank.SG hiện đang không thiếu thủ môn, gồm Ngọc Tân, Minh Sơn, Đức Hùng và một cái tên trẻ được đánh giá là rất sáng. Thế nhưng, đội bóng vẫn đang rất tích cực thử việc và chắc chắn sẽ ký hợp đồng với một thủ môn ngoại nữa! Chỉ là HLV Vũ Quang Bảo đang không yên tâm với bất cứ cái tên nào, trong số những người nhắc ở trên và sợ thua, nên phải dùng “Tây” trong khung gỗ. Nhưng, theo đánh giá của người trong cuộc, anh chàng thủ môn ngoại này cực yếu về chuyên môn. Đó lại là một bất cập.

Minh Sơn được đích thân HLV Vũ Quang Bảo mời về ký hợp đồng, sau khi thanh lý với K.KH. Nhưng cho đến thời điểm này, Sơn chưa từng được đeo găng ở V-League, cũng như Cúp QG, thậm chí không có áo đấu. Nhưng trường hợp của Đức Hùng (cũng từng khoác áo K.KH, nhưng suốt 2 năm không tìm được chỗ đứng khi ra V.NB) mới kỳ quái. HLV Quang Bảo buộc phải nhận lời cò Đại (GĐĐH V.NB Trần Tiến Đại, cũng là chỗ quen biết với ông Bảo), cho Hùng vào đây náu thân. Mâu thuẫn phát sinh từ đó và mành lưới NaviBank.SG luôn chực rung lên, dù đối phương chưa sút bóng.

Hiện NaviBank.SG vẫn phải nuôi báo cô một ngoại binh 17 tuổi, đợi đến khi anh này bước qua tuổi 18 và có giấy chuyển nhượng quốc tế ITC (các điều kiện cần để chơi bóng ở Việt Nam, bên cạnh giấy phép lao động). Và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, NaviBank.SG sẽ có kế hoạch nhập tịch cho Opara và Martins Trindade. Ngạc nhiên chưa?! Nó cũng giống như việc HP.HN nhập tịch cho Isaac và Ronald Martin, những ngoại binh hạng xoàng, để thăng hạng bằng mọi giá, hồi năm ngoái vậy. Ở đây, NaviBank.SG chỉ cần trụ hạng, và họ sẽ làm tất cả cho mục tiêu ấy.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm