Trước trận Navibank.SG – HAGL cuối tuần: Không cần đẹp, chỉ cần thắng

09/04/2010 12:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Về mặt địa lý, quãng đường là gần 1.400 km. Sẽ mất ít nhất 2 ngày và một đêm, nếu di chuyển bằng đường bộ. Còn đi đường hàng không, chỉ tốn khoảng 1 giờ và 30 phút.

Chuyện  đó có liên quan gì đến bóng đá?! Có đấy, khi HA.GL sẽ gặp lại NaviBank.SG vào cuối tuần này. Nói là gặp lại, bởi NaviBank.SG thực chất là QK4 (đội bóng có gốc gác xứ Nghệ, vừa mới nhập hộ khẩu vào Sài Gòn cách đây vài tháng). Cả phần hồn và phần xác của người quân khu núp sau cái tên gọi hào nhoáng NaviBank.SG.

Lúc này, ngay cả khi HLV Chatchai đã về Thái Lan, ông vẫn còn không hiểu nổi bóng đá Việt Nam, cũng như bóng đá kiểu… QK4. Trận đấu ở vòng 7, V-League 2009, HA.GL đã thua ấm ức ở Nghệ An, khiến người của “Gỗ” có nước muốn nổi đóa. Sau khi có những bàn dẫn từ khá sớm (Lazaro và Moses giúp QK4 tạo lợi dẫn 2 – 0, khi trận đấu chưa đi hết 2/3 thời gian), bắt đầu từ phút 65 đổ đi, cầu thủ QK4 lần lượt nằm sân. Hết người này đến người khác, thậm chí cả thủ môn Đậu Ngọc Tân cũng “chuột rút” ở phút 70.


Navibank SG (phải) bị dồn vào chân tường, sẽ lại chơi “võ cùn” ngày trước? - Ảnh:Quang Nhựt

Mục  đích của thầy trò ông Bảo “khoằm” là  khá rõ ràng: câu giờ và giảm hưng phấn của đối thủ. Nhưng cái cách mà họ làm thực sự phản cảm. Nhiều người đang đứng, bỗng dưng ngã vật ra đau đớn. Bộ phận khiêng cáng hoạt động hết công suất, nhưng chỉ cần vừa ra tới đường piste, là cầu thủ QK4 có thể đứng bật dậy ngay đường và ra dấu với trọng tài để được vào sân. Cứ thế, trận đấu bị xé lẻ. Cảm giác dài lê thê và có là người giỏi kiên nhẫn cỡ mấy, cũng muốn tắt tivi cái rụp, để chuyển kênh khác.

QK4 bây giờ  là NaviBank.SG và sân nhà của họ là  Thống Nhất. Người miền Nam vốn thật tính và khá bao dung, nhưng họ không dễ dãi chút nào, trong việc thưởng thức bóng đá. Cứ tưởng tượng thế này, rằng chiều Chủ nhật tới, lính của ông Bảo có bàn dẫn và áp dụng chiêu nằm sân như trước, toàn đội sẽ bị khán giả nhà quay lưng ngay. CLB TP.HCM hay TMN.CSG và trước đó là Cảng Sài Gòn đã từng bị như vậy. Chỉ cần họ đá dở và đá không phục vụ khán giả, cũng bị chỉ trích, huống hồ xấu chơi.

Trong tiềm thức của người HA.GL, QK4 hẳn phải là cái tên rất đáng ghét. Chả thế mà ở lượt về, vòng 20 – V-League 2009, Thonglao và đồng đội đã đè ngửa lính quân khu ra để trả đũa. Tình huống diễn ra ở phút đấu bù giờ cuối cùng (khi đó đội khách đang dẫn 1 – 0) và 1 cầu thủ QK4 đang nằm vật trên sân. Bóng được phá ra khỏi đường biên dọc, ai cũng nghĩ người chủ nhà sẽ ném trả bóng (đúng với tiêu chí fair-play), nhưng Evaldo đã dẫn một mạch xuống khung thành đối phương và sút tung lưới, gỡ hòa 1 – 1. Bàn thắng rõ ràng là hợp lệ, nhưng tất cả đã phải ngỡ ngàng.


Sân Thống Nhất từng giúp HA.GL đăng quang ở giải tập huấn đầu mùa giải, nhưng có vẻ như đội bóng phố núi vẫn thường không gặp may, ở những trận đấu – giải đấu chính thức diễn ra ở đây. Năm ngoái, ngay sau trận đại bại 0 – 3 ở Pleiku, “Gỗ” hành quân xuống Sài Gòn và thua tiếp TP.HCM với tỷ số 0 – 1. Bầu Đức lên tiếng thách thức, rằng đội bóng của ông có quyền chấp phần còn lại 2 trận đấu. Người ta thi thoảng vẫn nhắc lại câu tuyên bố ấy, lúc trà dư tửu hậu như một sự đàm tiếu về sự lạc quan kiểu bầu Đức. Năm 2008, HA.GL cũng thua đau đớn TMN.CSG (tiền thân của CLB TP.HCM) 1 – 3.


HA.GL luôn mong manh và rất dễ vỡ, khi rời Pleiku. Họ đã thua cả 4 trận trên sân khách ở mùa này. Chủ nhà NaviBank.SG sẽ tiếp tục… nằm sân và “Gỗ” sẽ lại thấm nước?!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm