Phan Văn Santos sắp gia nhập Navibank.SG: Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi

18/04/2010 13:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu không có thay đổi vào phút chót, có thể ở giai đoạn 2 V-League, “King Kong” Phan Văn Santos sẽ chuyển đến chơi bóng trong màu áo của Navibank.SG theo một bản hợp đồng cho mượn từ CLB ĐT.LA.

Việc ĐT.LA cho Navibank.SG mượn thủ môn gốc Brazil là dấu hiệu cho thấy “mối tình” giữa ĐT.LA và Phan Văn Santos sau gần 9 năm đã đến hồi kết thúc (Santos đầu quân cho Gạch ĐT.LA vào ngày 14/12/2001). Không ai phủ nhận, Santos là bậc công thần khai quốc của bóng đá Long An, nhưng cũng phải nói rằng, kể từ khi trở thành công dân Việt Nam (ngày 25/12/2007), “Tốt” đã không còn bắt tốt, không chỉ vì cái tuổi nó đuổi xuân đi, mà còn bởi những tác động từ cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh.

Mùa này, chỗ đứng của “Tốt” đã không còn là vị trí bất khả xâm phạm, nguyên nhân có nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là ĐT.LA đã thấy được hình bóng xế chiều, già nua của “Tốt” qua những bàn thua lãng nhách và ngớ ngẩn của mùa trước và đầu mùa năm nay. Thế nên, những ông chủ của “Gạch” đã phải nhanh chóng đưa về một Fillip Madjovski với tài năng nổi bật, và đặc biệt trẻ hơn rất nhiều so Phan Văn Santos.


 Về với Navibank SG là sự lựa chọn hợp lí với Santos vào thời điểm này.

Ngày thủ môn mang quốc tịch Macedonia đặt chân đến ĐT.LA cũng là cái ngày “Tốt” bắt đầu cảm nhận được sự ghẻ lạnh trên băng ghế dự bị. Anh bắt đầu cảm thấy được sự cô đơn. Cũng từ đấy, “Tốt” như một người xa lạ, anh tự thu mình trong vỏ ốc, lẩn tránh những ánh mắt thân thiện, bao năm vốn vẫn nhìn về mình như một thần tượng.

Rất may cái “tôi”, sự tự ái nghề nghiệp vẫn còn lớn để thôi thúc một Phan Văn Santos “dư mỡ thừa cân” lao vào tập luyện như điên cuồng. Thành quả là chỉ sau một thời gian, gã “King Kong” Santos đã trở lại với một “body” như độ tuổi đôi mươi. Và “Tốt” lại được chọn, có thể do ĐT.LA không muốn mất một suất ngoại binh, nhưng trên hết, Công Minh, hay người mới đến Ricardo, đã thấy được một Phan Văn Santos chuyên nghiệp trên sân tập lẫn trong phòng thay đồ.

Nhưng giờ thì tất cả đều vô nghĩa, ĐT.LA bắn tín hiệu họ sẵn sàng cho Navibank.SG mượn “Tốt” ít nhất hết giai đoạn lượt về V-League 2010. Có chăng, việc còn lại chỉ là thời gian, hay chính xác hơn là chờ số tiền đội bóng Ngân hàng sẽ chuyển vào tài khoản của ĐT.LA.

Đời cầu thủ, bị đẩy đi luôn là một điều nghiệt ngã, nhưng suy cho cùng đấy cũng là cái kết đẹp cho một mối tình “nhị sắp tàn, hoa sắp rữa” của Santos và ĐT.LA. Người của Gạch vừa “có tiếng lại có miếng”, còn Santos ở cái tuổi xế chiều cũng có thu nhập để chăm chút cho gia đình nhỏ của mình, âu cũng là sự đánh đổi hợp lí.

ĐAM SAN

Long Giang về Navibank SG với giá 3 tỷ đồng

Sau những ngày thương lượng, cuối cùng Navibank.SG cũng đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trung vệ U23 VN Nguyễn Thành Long Giang với số tiền 3 tỷ đồng/3 mùa từ đội bóng HN.Tiền Giang (trước đó Long Giang được rao bán 5 tỷ đồng). Cũng theo tin từ đội bóng Sài Gòn, “tượng đài” một thời của bóng đá Sài Gòn là ông Phạm Huỳnh Tam Lang đã chính thức nhận lời mời làm cố vấn kĩ thuật đặc biệt cho Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ. Tuy nhiên, dù nhận nhiệm vụ nhưng ông Tam Lang sẽ không ngồi trong khu vực kĩ thuật của Navibank.SG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm