Navibank Sài Gòn: Hậu vệ Long Giang mất xe SH

23/05/2011 16:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc trong trận thắng 2 – 0 của Navibank Sài Gòn trước TĐCS Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở vòng đấu thứ 15 do công của hậu vệ Long Giang. Thế nhưng ít ai biết rằng, trong những ngày đầu tháng 5, cầu thủ gốc Tiền Giang này đã gặp đen đủi khi  mất chiếc xe SH.

* Thăng hoa ở vòng 15 V – League 2011

Những tưởng bàn thắng đầu tiên ghi được ở V – League Eximbank 2011 ở phút 90+3 ở trận đấu với TĐCS. Đồng Tháp tại lượt đấu thứ 15 của Long Giang sẽ đem lại niềm vui ngất trời cho chàng cầu thủ gốc Tiền Giang này, thế nhưng ít ai biết rằng anh đang có nỗi buồn riêng khi  vừa bị mất chiếc xe SH.

Long Giang đá chính trận gặp TĐCS.Đồng Tháp khi vừa hết vết chấn thương vì trước đó trong chuyến đi tới Bình Dương để gặp đội chủ nhà Becamex.Bình Dương, cựu tuyển thủ ĐT U23 QG này bị dính chấn thương nhẹ nên anh không tham dự trận thua 1 - 3 đó. Nhưng khi vào sân thi đấu ở sân Cao Lãnh, Long Giang đã lập công cho N.SG.

* Đen đủi ở đời thường

Ngày 7-5, Long Giang cùng gia đình đi ăn tiệc sinh nhật tại nhà hàng Dũng Năm Căn 2 trên đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân-TP.HCM (Long Giang sinh ngày 6-5 -1988).

Khi đi vào nhà hàng, Long Giang đã gửi xe vào bãi giữ xe của nhà hàng theo sự hướng dẫn của bảo vệ kiêm giữ xe. Bảo vệ bãi giữ xe đã đưa cho Giang thẻ xe theo số ghi trên yên xe SH đàng hoàng.

Long Giang (áo đỏ-trắng) trong màu áo Navibank Sài Gòn - Ảnh Bá Châu

Tuy nhiên, khi ra về, Long Giang phát hiện chiếc xe SH (trị giá 160 triệu vào thời điểm mua năm 2010.Chiếc xe này, Giang dùng để chạy về quê mỗi dịp cuối tuần. Quê của Giang là Tiền Giang cách TP HCM gần 100 km) đã bị đánh cắp. Anh báo bảo vệ sự việc và được bảo vệ và chủ nhà hàng hứa giải quyết ổn thoả. Giang và gia đình đã báo lên công an phường nhờ xác minh sự việc. Ngoài ra, trong cốp xe còn nhiều giấy tờ, vật dụng, tiền bạc lên đến 10 triệu đồng.

Nhưng sau đó, phía bảo vệ và nhà hàng thông báo chỉ đền bù 50% giá trị chiếc xe. Long Giang và gia đình không chấp nhận mức đền bù trên vì cho rằng mức giá không hợp lý khi Giang vào nhà hàng với thẻ giữ xe, và anh không phải mất thẻ giữ xe khiến kẻ xấu lợi dụng đánh cắp tài sản. Việc mất xe của Long Giang là hoàn toàn do việc tắc trách, thiếu trách nhiệm của tổ bảo vệ giữ xe. Long Giang muốn mức đền bù phải thoả đáng, phản ánh được giá trị chiếc xe. Anh muốn mức đền bù phải tương đương 100%.

Do bận tập luyện và thi đấu cho đội bóng N.SG trong trận tiếp đội khách Ximăng The Vissai Ninh Bình nên Giang nhờ gia đình anh giải quyết, nhưng phía nhà hàng dùng nhiều cách tránh gặp mặt để kéo dài sự việc cho đến nay. Điều này càng làm cho Giang và gia đình không hài lòng và quyết  định đưa vụ việc lên Quận giải quyết. Và nếu không giải quyết ổn thoả, Long Giang quyết mời luật sự theo đuổi vụ việc.

Nói về chuyện riêng của mình, Long Giang đã cho biết: “Không giải quyết ổn thoả, tôi quyết tâm mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Bây giờ, vấn đề tiền bạc không còn là chuyện lớn. Điều quan trọng, tôi muốn tìm cho mình sự công bằng, thoả đáng. Chứ không phải tự họ đưa ra luật riêng cho mình”.

Được biết sau buổi tập với đội N.SG ở sân QK7, Long Giang sẽ cùng với gia đình cùng phía bên nhà hàng và tổ bảo vệ lên làm việc với công an quận Bình Tân.

Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm